Ðề: Sống sót thời bão giá! Mẹ nó mua loại to ko? nhà em mua con dưới 1kg thì tầm 35k/kg(con nhỏ nhỏ thôi- 2 vợ chồng em phải xơi 2 con mới đủ), đấy là hàng quen thôi. Hôm nay ra chợ mua cá mấy cô mua quen bán hết rồi đành ra hàng khác mua giá đắt kinh, cá chép dưới 1kg mà 60k/kg( cả con nhé ko phải khúc), cá trôi 35k/kg( cũng cả con dưới 1kg luôn).
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hy vọng tình hình sớm ổn định cho con em chũng ta vẫn được uống sữa xịn chứ ko đổi hết sang sữa VN thì khổ thân. hehe.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hihi, anh chị qua mà xem, gà ở đấy vừa ngon vừa rẻ. Hôm Tết em dẫn bố mẹ đi ăn 1 bữa mà cứ tấm tắc khen ngon + rẻ (hic, ko biết gà 36 có trả phí quảng cáo cho em ko nhỉ ). chị search trang web của nó xem menu cho dễ gọi món ạ ^^ HBT thì ở gần phía Lê Duẩn chị ạ, số 63 Hai Bà Trưng chị nhé (em vừa search google ) . Hihi, ở LLQuân là số 553 Lạc Long Quân chị ạ (em cũng vừa search xong), nhà bố mẹ em ở gần đấy nên hay đi ăn ở đây, mới mở chị ạ Chị search trên mạng có trang web của nó luôn, vào đấy xem trước menu cho dễ gọi món ạ Tình hình là em fải copy đoạn này mang sang gà 36 bắt trả tiền marketing mới được, hehe
Ðề: Sống sót thời bão giá! Đúng rồi các mẹ ít để ý chứ cá tăng mạnh hơn thịt đấy, giá cá hiện nay tăng khoảng 20 - 30k/kg tùy từng loại hic hic.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Sáng nay em kiểm lại tiền trong ví mà như bị mất cắp í. huhu, chẳng dám đi bjg C mua đồ nữa.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hị hị, nhà em thì ngày trước mỗi đứa dùng một cái ngàn hai...hé hé. Chả hiểu sao, bmc em bảo " các con trẻ mà lại đi dùng cái đấy..." thế là bố em đi rinh về 1 cái Ifon+ 1 cái Nokia ( vì biết em ko biết dùng cảm ứng)...đưa cho con dâu và con trai. Hức, nghĩ mà tiếc xèng, 2 cái đt ngót nghét 2 chục tr chứ ít gì. Cho tiền em cho phát tốt hem. Sáng nay em đi chợt, mà giá làm em giật hết cả lòng mề: - Thăn lợn: 95 - Nạc vai: 90 - Tai lợn :80 - Cá trôi to: 45 ( bt em mua có 35 thôi ạ) - Rau thì ko tăng lắm... - Thịt bò bắp ;17 ................ Hít hít.........Vèo cái em hết 200k, chả mua được mấy .
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ối giời ơi 12 ạ? 95 em đã kêu ầm lên rồi ( cô hàng này em mua mấy năm rồi í ạ) Hức hức,
Ðề: Sống sót thời bão giá! khổ, bích xi cũng xa mờ mê tờ rô cũng xa, chả có cơ hội mua đc rẻ như các mẹ Hôm nay em vào chợ làng (cạnh trường học của con em, chứ tự dưng mò vào làm chi) cũng mua đc 1 số thứ rẻ ra phết hehe rau muống 6k/ bó đậu phụ 2,5k/ bìa vừa vừa (mua 3 bìa bẩu lấy 8k cũng đc, cô bán hàng nhất quyết đưa thêm tí hành, dễ thương chưa) dưa cải 4k/ kg (rẻ xế, cân lên 1,2kg vưỡn lấy 4k) xịt chả bít bao nhiêu, bẩu lấy 3 lạng mờ cưn lên ko bít mấy lạng, phán 40k
Ðề: Sống sót thời bão giá! Tình hình nghe TV nói là giá gia cầm sẽ tăng do đầu vào là cám và thức ăn tăng từ 17-20%, hic... ko ngờ tăng nhanh như vậy. Chiều mai em mới đi chợ cho tuần tới, chắc mới rõ thực tình về giá cả. Dạo này nhà em chuyển qua ăn tôm cá nhiều hơn cho rẻ, thịt đắt quá...
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thịt cá em mua cho con ăn thôi, bố mẹ ăn gì chả xong, nhưng còn sữa cho con nữa, hị hị..........
Ðề: Sống sót thời bão giá! hic, gà ở chợ nhà em 120k/kg đấy,giờ mà tăng nữa thì nhịn ăn gà luôn,sữa tăng khỏi phải nói rồi,đang từ 280 lên 320k hộp 400 mới chết em chứ,sao nhà nc ko bình ổn đc giá sữa nhờ
Ðề: Sống sót thời bão giá! giờ tớ mới ngó thấy bài này, công nhận tết ừa rồi tớ về Vtệt NAm, thấy giá giật mình thật. Trong sÀi GÒn 1 tô phở 35,000, tô đặc biệt 45,000. Giời ạ, mình nhớ ngày xưa cầm trong tay 100 là thấy to rồi, mà bây giờ mới được có 2 bát phở và tiền gửi xe thôi. Bó tay. Quần áo gì cũng lên dã man, tớ nói thật nhiều cái còn đắt hơn cả bên Úc này. Tớ tự hỏi sao người Việt giờ giàu thế nhỉ, quần jean ngày xưa mua tầm 100 là ngon rồi. Giờ cái quần mua cho xã nó hét 400, trả giá mãi 350 thì nó bán. Quần jean cho con gái 3 tuổi bé tí, đơn giản, không có gì là sành điệu, cũng 100. Khiếp quá mất thôi. Tớ phải công nhận là giật mình, cái gì cũng đắt quá, chỉ khổ người dân thôi. Ah, còn đi làm cái răng giả, 20 triệu/cái. Giời ạ, dã man quá đáng. Làm lỗ sâu răng cũng 100,000/lỗ. Đắt kinh. Bó tay, bó tay. Giá cả thịt thà thì mình không nắm rõ vì không ở VN, mà nghe các mẹ kể thấy cũng cao thật, gần bằng giá bên Úc này rồi. Thế thì làm sao sống được cơ chứ .... Nhớ lắm ngày xưa đi học được bố cho 2000 mỗi sáng là ăn được tô bún cá hoặc ổ bánh mỳ với cái kem, thế mà bây giờ 2000 chả làm gì được nữa rồi. Chưa đủ tiền gửi xe nữa chứ. Mất giá thật.