Tranh luận: Sống sót thời bão giá!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi me_vietanh, 9/12/2010.

  1. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,292
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    huhuhuhu, chỗ mình giá mắc hơn nhiều quá, chỗ mình giờ không mua được món gì 1k nữa rồi ngoại trừ mấy trái ớt, thịt bò tới 15k/lạng, rau muống thì phải mua cở 4k mới được một bữa luộc cho 2 người, dưa leo tới 10k/kg
     
    Đang tải...


  2. emga

    emga Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    e bây giờ sợ đi chợ lắm ạ. E đang tính đi mua ít thùng xốp về trồng rau :) cải thiện
    Nhà có 2 người lại dễ ăn nên cũng đỡ :)
     
  3. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    sáng qua mua gạo bắc hương ngoài chợ 160k/1 yến. mặc cả gãy lưỡi cô bán gạo quen xuống còn 155K cô ý không chịu, thế là em chỉ mua có 1 yên thui (chứ bt là cứ 20-30kg cho tiện sau đõ phải mua). Chiều qua thử xuống siêu thị gần cty ngó mấy mặt hàng thiết yếu xem sao, thấy gạo bắc hương được gói trong những túi ni lông khá đẹp mắt 5kg - giá 73 K. tính sơ ra mới có 146K/1 yến gạo. Bực hết chỗ nói, lần sau em chẳng mua gạo ngoài chợ nữa. Mà đây là siêu thị không nằm trong chương trình bình ổn giá đâu nhá, chứ nếu chỗ bình ổn giá có lẽ còn rẻ hơn.
     
  4. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,035
    Đã được thích:
    4,681
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Em cũng hay đi chợ mua thức ăn cho cả tuần. Về nhà chia thành từng hộp nhỏ để trên ngăn đá, rùi cho xuống ngăn lạnh ăn dần. Có những lần e để trên tủ đá thức ăn đến 15- 20 ngày mới ăn đến, vì nhà e ít người quá. Như thế có mất chất của thực phẩm ko nhi?
    Thời bão giá, tuần trước tuần sau giá đã lên ầm ầm, cái gì cũng tăng...
     
  5. Vinacua

    Vinacua Hotline: 0967.538.709

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    7,730
    Đã được thích:
    1,432
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Thời bão giá nên cứ thấy chỗ nào ghi Khuyến mại, giảm giá là nhào dzô hoặc thấy giá hợp lý nhất thì mua tích trữ luôn, chứ mỗi tuần đi chợ là lại thấy giá khác.
     
  6. Non

    Non Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/9/2010
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Tớ thấy nhiều mẹ hình như đang nhầm lẫn giữa ăn nhiều và ăn đủ chất. ăn đủ chất không nhất thiết phải ăn nhiều mới đủ, còn ăn nhiều chưa chắc đã đủ chất. Ví dụ thế này:
    - Các bạn cho rằng cứ nấu phở thì phải xương ninh, tớ thì không nghĩ thế, xương ninh chỉ có mỡ thôi, nếu cần bổ sung can xi, thay bằng trứng, vả lại lượng sữa các con uống hàng ngày là đủ, bố mẹ thì dễ dung nạp hơn bằng xương cá nhỏ (hi hi), cần đạm thay bằng thịt, tiết kiệm rất nhiều vì xương cực nặng, không ai nhai hết cả cục xương lợn cả , giá lại tương đương thịt.
    - Thứ hai, không phải bữa nào tớ cũng ăn cá, cách ngày và chỉ bữa tối thôi. Vậy tính ra phải 6 bữa ăn mới lặp lại món cá, mà kho 1 lần tiết kiệm rất nhiều gas, còn các bữa khác có thể ăn các món rẻ tiền khác mà vẫn có chất như gan, đậu, gà, bò, trứng, tôm, cua.... Rau là món không thể thiếu, vì rau chỗ tớ khá rẻ.
    - Thứ 3, tớ đoán các mẹ ít khi nấu bún phở ăn sáng, thường hay ra ăn hàng nên không nghĩ tự nấu ăn sáng rẻ thế. Các món ăn sáng nhà tớ hay làm gồm: Xôi lạp xưỏng hoặc xôi giò chả, cơm rang, bánh mì trứng (hoặc giò chả..), bún mì phở miến (kết hợp bò gà lợn tôm cua ốc mọc...), tính ra đến hàng chục món ăn sáng để đổi bữa, 1 lạng thịt (cho bố, mẹ và 2 bé nhỏ) nếu thái mỏng thì nhiều lắm, thay vì nấu hết 1 lạng thịt tớ dùng 2 lạng cho 3 bữa, thêm rau xanh họ cải, giã đỗ.
    Chế độ ăn của nhà tớ như thế, con lớn đi học luôn đứng trong top 5 của lớp (lớp điểm của khối), to cao gần nhất lớp, hiếm khi ốm đau (trộm vía). Con nhỏ biết đi lúc 1 tuổi và nhanh nhẹn, hoạt bát (lại trộm vía), thuộc lòng rất nhiều các bài hát, bài thơ khá dài cô giáo dạy, 2,5 tuổi phát âm tiếng Anh chuẩn. Tớ không phải khoe khoang đâu, đừng ném đá tớ nhé, tớ chỉ muốn chứng minh chế độ dinh dưỡng của tớ hiện nay vẫn đúng và phù hợp với hoàn cảnh.

    Nhưng tớ vẫn đang phấn đấu để tăng mức sống :D:D:D.
     
  7. phuongthuy

    phuongthuy 091.983.1818

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

     
  8. MC&Bi

    MC&Bi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Ước gì mà lương cũng được cuốn vào cơn bão giá như vàng, thực phẩm.. thì hay nhĩ.
     
  9. phuongthuy

    phuongthuy 091.983.1818

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Tặng hoa cho người vợ,người mẹ đảm đang như chị.
    Em cũng chủ trương nấu ăn sáng ở nhà cho ngon bổ rẻ nhưng nấu cho 2vc chi phí cũng bằng nhà chị.
    (lại không sợ muộn làm nữa vì chồng em 6h30 xuất phát từ nhà đi làm rồi,mà chỗ em ở hơi 'hẻo lánh" giờ đấy chưa có hàng ăn sáng)
    Nhiều hôm lười chẳng thèm nấu nữa.
     
  10. emtuti_return

    emtuti_return Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    2,104
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Ôi vào đây mới biết ko phải mình nhà em kêu trước em ở nhà chồng nuôi cả vì con nhỏ nhưng giờ đói nhăn răng con 14m đã phải gửi trẻ rùi ạ đang uống sữa ngoại cũng chuyển sang sữa nội luôn. Giờ em lại phải ra đường lang thang kiếm việc mà đâu có dễ chứ ở nhà 2 năm rùi huhu thế này đến tết biết ăn gì đây
     
  11. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,035
    Đã được thích:
    4,681
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Ui, sao bạn này mua được rẻ thế.
    Chủ nhật tuần trước, 5h30 mình dậy ra chợ Dịch Vọng mua mà thấy giá cũng chả rẻ hơn đc mấy. Giá như thế này, mình phải đắn đo mãi, đi qua đi lại mấy lần mới mua, hình như bán cho khách lẻ, họ vẫn bát đắt hơn sao ý
    - Lợn bắp 70k/kg
    - Sườn 70k/kg (ở chợ Quan Hoa bán 80k/kg nhưng toàn xương, chả thấy có tý thịt nào).
    - Sườn thăn 80k/kg (Huhu, mình chỉ thích ăn sườn, mà sườn thì tính ra còn đắt hơn thịt, mất mấy phần xương ý chứ)
    - Trứng gà ta 2,5k/ quả, vịt lộn 3,5k/quả
    - Tôm to bằng ngón tay 130k/cân
    - Thịt gà công nghiệp 50k/cân
    - Thịt bò loại ngon 125k/cân (hay là 135k ý, e ko nhớ rõ nữa)
    Đến rau nhá:
    - Khoai tây 13k/kg
    - Cải thảo 7k/kg
    - Củ cải trắng 5k/kg (em ko biết chọn, về nhà ăn nhạt ơi là nhạt, tuần trước có đứa bạn về quê, nó mang lên cho mấy củ vì nhà trồng được, ăn ngọt lắm)
    - Đậu côve 7k/kg (cái này e ko nhớ chính xác)
    Hic, mua được mỗi thứ một ít mà hết 350k, hic hic
    Chiều nay, e đi chợ cóc gần nhà mua rau, cô này bán rẻ hơn ở chợ, tính thoải mái. Em mua mấy thứ:
    - Thịt chó (có đứa bạn đến chơi, nó thích ăn thịt chó), e mua ở cửa hàng bán thịt chó 200k/cân, có kèm theo đầy đủ rau thơm ăn kèm. 1 lúc sau vào chợ Quan Hoa mua bún, có hàng thịt chó, e hỏi chị bán hàng bảo có 160k, ko kèm rau ăn kèm. Hic, có mấy phút mà e đã bị mua đắt mất 40k/cân, buồn quá
    - Rau ngót 2k/mớ (vừa mua xong mà e ko nhớ có chính xác ko nữa)
    - Cà tím 7k/cân
    - Dưa chuột 8k
    - Súp lơ 5k/cái (cái này cô bảo hôm nay bán rẻ, chứ sáng nay vẫn bán 7k/cân), có nhiều lá, thêm được 1 loại rau
    - Cải ngọt , hic, e lấy 1 ít đưa cô ấy cân, quên ko hỏi giá
    - 1k 2 quả cà chua bé tý nấu với cà tím
    - Lá ngải 2k/mớ (cái này mọi khi mua có 1k/mớ)

    Em có ý này, các mẹ đi chợ hay mua đồ ăn uống hàng ngày cho gia đình post giá lên trên này, nói rõ giá cả, địa điểm mua để các mẹ update giá. Mỗi lần đi mua, sau khi hỏi giá mà cứ ngỡ ngàng, sao giá mỗi ngày mỗi khác, tăng chóng mặt. Buồn quá cơ
     
  12. Lý mật mật

    Lý mật mật Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Đúng là sống sót trong thời bão giá, mỗi ngày đi chợ như bị mất xiền, ngẩn ngẩn ngơ ngơ . hic hic
    Thịt mông, chân giò, 3 chỉ ; 70 - 75k/ 1kg
    sườn thăn 90k/ 1kg
    thịt bò tùy loại 15k/ 1 lạng diềm thăn , 10k/ 1 lạng dẻ sườn
    dưa chuột 10k/1kg
    rau cải xoong 4k/1 mớ ko to lắm đâu ạ. huhu
    rau kinh giới cũng 1.500d / mớ
    Đấy là giá hôm nay em đi chợ đấy ạ huhu
     
  13. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,743
    Đã được thích:
    1,740
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Hôm nay mưa dầm cả ngày, 2 vợ chồng lại nghỉ làm nên nhà em ko đi chợ búa gì cả( nhà em xa chợ mà chả có cái chợ cóc nào xung quanh), nhà có gì thì ăn nấy. Trưa nhà em mỳ gói+ dưa bắp cải( em tự muối)+ 4 quả trứng ốp la. Chiều em rang nốt ít lạc trong tủ lạnh + 3 quả trứng gà hấp trong nồi cơm+ Khoai tây xào thế là xong bữa tối cho 2 vợ chồng ạ. Đơn giản+ tiết kiệm+ nhanh gọn.
     
  14. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Đúng là kinh tế khó khăn, bão giá, mọi thứ đều va chạm nhau, ảnh hưởng ngay đến bữa cơm gia đình. Nhà có tiền cho đến nhà ít tiền đều phải điều chỉnh lại hêt những thói quen chi tiêu mua sắm. Mỗi khi mua sắm gì lại phải cân nhắc xem có nên mua ko? mức độ cần thiết như nào, và quan trọng là kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý để không những đủ nhu cầu hiện tại mà còn trong thời gian dài dài nữa.
    Nhà mình cũng thế. Trc đây cứ thích gì là mua cho bằng được. Nhưng bi giờ thì phải hạn chế. Nhiều khi qua cái cơn thèm mua đi sang ngày hôm sau lại thấy cái đó bình thường, không mua nữa cũng được. Như thế là đã tiết chế được cách tiêu dùng rồi. Còn đồ ăn thức uống thì mình hay có thói quen mua "một thể" cho vài ngày, ví dụ như cất công đi chợ hoặc gặp được món gì đó ngon và rẻ thì mua nhiều hơn cho vài lần ăn. Tủ lạnh nhà mình cũng khá to nên để thoải mái. Chứ nghĩ hằng ngày đi chợ thì nguyên cái công đi lại, rồi rong xe tới lui đã thấy mệt mỏi lắm rồi í chứ chưa nói đến việc mua lẻ còn đắt hơn nhiều so với mua cả mớ.
    Nhớ hồi mới lấy chồng, mẹ chồng dắt đi chợ sớm chỉ cho chỗ mua đồ ăn rau củ quả rẻ. Thik lắm í, nhưng hồi đó chưa nghĩ đến việc tiết kiệm mà chỉ thấy sướng khi nhìn người ta bán đổ đống ra tha hồ mà chọn tha về. Giờ thì chợ sớm đó lại bị giải tán rồi nên chả còn cơ hội đi chợ sớm nữa. hic hic ...
     
  15. DinhNgocLinh

    DinhNgocLinh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Ặc, chợ mẹ nó mua lúc 5h30 mà còn đắt tương đương em mua ở cái chợ gần nhà em, chứ ko phải chợ Ngã 4 Sở nhá. Hic hic

    Sáng nay em vừa mua
    Củ cải : 3k
    Đỗ cô ve: 5,5k
    Cà chua: 4,5k
    Dưa chuột ( loại có gai) : 5k
    Rau ngót : 2k 3 mớ ( ăn 3 bữa ấy ạ)
    Măng: 9k
    Ngải cứu : 1k/ mớ

    Lại cả đống rau thơm : 5k

    Mua trứng gà ta ( loại này bé tí hin, đập thử thấy okei ) ; 21 k
    trứng vịt to đùng : 22.5k
    Cà tím : 4k
    Vịt lộn 2k7/ quả
    Ngô ngọt : 4k/ bắp
    Bắp bỏ: 11k
    Còn thịt chó, mẹ nó ra đầu Quan Nhân mà mua, toàn có 80-90k /kg thôi: gia vị đủ cả nhá

    Em mua tất cả hết 181k : chắc là ăn còn chán mới hết
     
  16. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,035
    Đã được thích:
    4,681
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Bạn này đi chợ thích thể nhỉ, sao rẻ thế?
    Em vừa ở quê lên, mẹ mua cho 1 con ngan 2,2 kg (55k/kg), làm sẵn mang lên cho vào tủ đá ăn dần + 1 bộ cổ cánh xơ cua của 1 con ngan khác, nhà mới thịt trưa nay.
     
  17. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,035
    Đã được thích:
    4,681
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Trùi, chị này giống em thế. Em đã thích cái gì là phải mua cho bằng được, mà phải đi mua luôn và ngay. Nhưng nếu vì 1 lý do nào đó, ko mua đc, thì mấy hôm sau lại thấy bình thường, có khi chả thích nữa. Sở thích thật tai hại. Bây h giá cả leo thang, nên e đã học đc cách kiềm chế bớt sở thích của mình...
     
  18. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,743
    Đã được thích:
    1,740
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Mình định sáng mai đi chợ ngã tư sở, cho mình hỏi chỗ bạn mua là ở đoạn nào( chỗ họ họp chợ đêm ý) ? có phải đoạn dưới chân cầu vượt ngã tư sở ko? Mình đi tầm 6h chắc vẫn còn nhỉ, có chỗ gửi xe ko bạn?
     
  19. Lý mật mật

    Lý mật mật Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    trước em cũng đi tập thể dục và đi chợ này luôn, 6h là hơi muộn rồi, chị đến đó lúc tầm 5h dễ mua hơn, hình như ko có chỗ gửi xe đâu ạ
     
  20. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,743
    Đã được thích:
    1,740
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Hu...mình đi 1 mình nên 5h sợ tối đi hơi sợ, từ nhà mình ra đó khoảng 600m.
     

Chia sẻ trang này