Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thaobui04, 15/7/2010.

  1. thaobui04

    thaobui04 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Chào các mẹ. Em mới xem một chương trình Tivi và thấy bất bình vô cùng. Làm chương trình từ thiện mà làm um xùm. Em làm trong lĩnh vực Event-PR nên biết, làm chương trình kiểu đó, họ phải bỏ ít nhất hơn 1 tỷ cho mấy cty làm event, rồi trả tiền sóng cho nhà đài nữa chứ. Thà cứ lẳng lặng mà làm, lấy cái tiền tổ chức ấy ra mà phát cho dân nghèo nhà mình. Đằng này làm um xùm, cho mấy em người mẫu ca sĩ “mặc như chưa mặc” lên sân khấu phát biểu linh tinh.

    Các doanh nghiệp bây giờ làm từ thiện mà cứ như cưỡi ngựa xem hoa, đánh bóng tên tuổi, để rồi chỉ khổ dân nghèo, mang tiếng là được nhận tiền từ thiện, mà có được nhận đâu?

    Bi giờ kiếm một doanh nghiệp làm từ thiện từ trong cái “tâm” thiệt là như đi đốt đuốc soi đường. Chán thế các mẹ ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thaobui04
    Đang tải...


  2. nikita24480

    nikita24480 Zumbahanoi.com

    Tham gia:
    9/9/2007
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    Thì con người ai cũng háo danh mà bạn. Huống hồ 1 công ty...
    Ngày xưa mình đưa 1 cô bạn Đại gia đi thăm 1 trại mồ côi...cô ấy ko quan tâm xem các bé cần gì? Gạo hay muối, hay bỉm....cô ta đi cùng đến đó rồi phân phát cho mỗi em 1 tờ 50.000k. Mấy đứa trẻ bé xíu ngơ ngác biết gì đến tiền, mà chúng cũng có được tiêu đâu. Chỉ thấy mấy ông bà quản lý trại là mắt sáng lên thôi...vì sau khi mình quay gót thì họ sẽ túm hết số tiền ấy mà.

    Mình còn biết 1 vụ khác, 1 đôi vợ chồng mù làm nghề matxa được các ông TV biết tới, các ông ấy đến phỏng vấn rồi hô hào tài trợ. Chương trinh ấy mọi người xem thấy rất thương tâm và cho là đôi vợ chồng kia thật là may mắn được " trời ngó mặt xuống coi" Nhưng có gặp đôi vợ chồng ấy mới biết. Các ông mời 2 vợ chồng mù ra khách sạn Thắng lợi, cho ở phòng sang trọng và "cho" ăn toàn đồ Tây. Mù lòa thì ở đâu mà chả thế, mà quê mùa ăn đồ Tây thì nuốt sao trôi? Nhưng chả nhẽ lại bảo các bác đưa tiền phòng với tiền ăn cho chúng em nuôi con còn hơn à??? Thế là ở, ở khách sạn 5 sao mà đói cũng đành chịu, biết đằng nào mà kêu. Thế rồi căn nhà 2 vợ chồng thuê với giá rẻ mạt vì nó sập sệ bị các ông TV sửa lại( thấy bảo hơn 100tr nhưng tớ coi thì may ra hết vài 3 chục triệu là hết đất) Ông người Nhật tài trợ thì hớn hở vì giúp được người, nhà đài thì loa lên về sự thành công của chương trình, 2 vợ chồng thì méo mặt vì chủ nhà dở mặt sau khi thấy sửa nhà đẹp quá đòi tăng giá tiền nhà. Đôi vợ chồng mù lòa, gọi điện cho anh chị dẫn chương trình ( N.A.Tuấn) thì anh ấy ậm ừm nghe vài cuộc đầu tiên rồi sau tắt máy.....Thế là " giúp nhau như thế bằng mười hại nhau"


    Haizzaaaaa
     
    Kút KítBingo yeu thích.
  3. hodiep

    hodiep Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    Cuộc đời mà, chẳng ai chịu cho không ai cái gì cả, họ quăng ra một ít tiền để lấy tiếng tốt, để quảng cáo thôi mà! Thậm chí nhà chùa làm từ thiện mà cũng đem lên ti vi, các sư cũng phát biểu, phẩm vấn tùm lum. Đời chẳng có ai tốt, kể cả bản thân mình. Chán!
     
  4. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    nói chung là em ko có thiện cảm với mấy chương trình từ thiện trên TV. Nói thì bảo là ko có tính xây dựng, n cứ ct nào lên tv rồi kêu gọi tài trợ thông qua quĩ nọ quĩ kia. Người có lòng hảo tâm tt thì có lẽ đến tay người nghèo chỉ còn chút ít tí tẹo thôi.
    Em cứ tôn chỉ là nếu giúp thì giúp tận tay, còn ko thì thôi, vì đồng tiền mình bỏ ra cho người nghèo minh ko tiếc, n phải dc dùng đúng mục đích và có ý nghĩa
     
    tranvananh_vn thích bài này.
  5. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    Em thì từng biết nhiều hoàn cảnh đc lên báo, nhà báo viết hay lắm, tận tay trao quà (tiền mặt) cho gia đình nhà báo viết. Nhưng số tiền không khớp với số tiền ngta ủng hộ! Rốt cục, đã nghèo càng nghèo hơn, lại bị bọn nhà giàu lạm dụng bỏ túi!
    Thế nên em không muốn viết bài hay cộng tác cho báo nào cả. Tiền thì cần thật nhưng không phải dẫm đạp lên mọi cái để có tiền! Nhất là với những người nghèo khổ!
     
  6. yeu2chicken

    yeu2chicken Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    Thì các mẹ xem đấy, để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà nội đã phải tiêu bao nhiêu tiền. Đường vưa làm lại đào lên làm lại, vỉa hè cũng thế, nhìn thấy mà xót xa. Giá như số tiền đó đầu tư cho các tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa, cho các trẻ em nghèo, thì tốt biết bao các mẹ nhỉ
     
  7. Caytretramdot

    Caytretramdot Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng


    Nghe chị nói mà thây ức chế,chẳng ai thực sự có tấm lòng "vàng ',thói đời lắm kẻ muốn chuộc lợi cá nhân mà bất chấp mọi thứ,thật là hợm hĩnh hết chỗ nói.Ghét thái độ như vậy,ghét cay ghét đắng ghét vào tận tâm.
     
    tranvananh_vn thích bài này.
  8. meoluoi118

    meoluoi118 Tất cả các loại ômai mứt

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    4,410
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    Mất lòng tin nhỉ :(
     
  9. PhongDung

    PhongDung Banned

    Tham gia:
    21/7/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    Đồng cảm với chủ 2pic. Nhưng xét vào khía cạnh của các công ty thì họ làm thế cũng có phần đúng, vì lợi ích của công ty được đặt lên hàng đầu.Các công ty đa phần bỏ tiền ra làm từ thiện với mong muốn "quảng bá thương hiệu" của mình.

    Không chỉ các công ty, các diễn viên ca sỹ họ cũng làm thế. Khi họ đi làm từ thiện ở đâu, đều có phóng viên đi theo để viết bài về chuyến đi đó và để cho mọi người đều biết diễn viên A, ca sỹ B,...đi làm từ thiện ở...

    Ở Việt Nam, mình thấy cũng có một số doanh nghiệp có cái tâm cũng không hiếm lắm đâu chị chủ topic ạ.Mình ví dụ như Giám đốc doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi - Lâm Tấn Lợi nổi tiếng với câu nói "Làm từ thiện, với tôi là được làm người" đã làm từ thiện bất cứ khi nào ông có thể. Rồi tập đoàn Capitaland Việt Nam, họ không những âm thầm làm từ thiện bằng việc xây dựng hẳn một Học viện Quản Lý và Học viện Quản lý và Kinh doanh CapitaLand để bồi dưỡng cho các lãnh đạo cũng như nhân viên các kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc hiệu quả để thành công trong môi trường làm việc năng động. Không dừng lại ở đó họ còn xây dựng Quỹ hy vọng Capitaland (CFF) để giúp đỡ các trẻ em nghèo tại các địa phương vùng sâu vùng xa.

    Song song đó còn rất rất nhiều doanh nghiệp, các tổ chức làm từ thiện vì cái "tâm" mà mình không kể hết được.
     
  10. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    Đúng vậy, khi dùng tâm để làm ko ai biết thì kể ra " đốt đuốc đi tìm " cũng khó gặp.
     
  11. noibuonlangle

    noibuonlangle Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    Chả thấy tin tưởng gì ....................
     
  12. PhongDung

    PhongDung Banned

    Tham gia:
    21/7/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    Mong sao có nhiều nhà hảo tâm thực sự có "tâm" các chị nhỉ!
     
  13. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,397
    Đã được thích:
    1,655
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    buồn buồn buồn .......................................
     
  14. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,397
    Đã được thích:
    1,655
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    Ở đời còn nhiều người tốt mà chị .đâu phải ai cũng giống bọn họ đâu
     
  15. chaucafe45

    chaucafe45 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/7/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    Tâm sự thật lòng với cả nhà nhé
    Cả nhà đừng nên quan tâm người ta làm từ thiện là có Tâm hay không , cái quan trong là chúng ta có Tâm không đấy . Bất kỳ ai làm từ thiện dù họ làm vì bất cứ lý do gì : đánh bóng tên tuổi , quảng bá thương hiệu , v..v.. . ! Với Châu tôi họ đều là những người cần chân trọng . Từ Thiện chính là Từ Tâm mà .

    Mong cả nhà luôn vui vẽ và nhiều Hạnh phúc
     
    hangngoBingo yeu thích.
  16. KEMÔCQUÊ

    KEMÔCQUÊ Guest

    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    Mình cũng mới chỉ nghĩ tới là làm từ thiện thôi chứ chưa có đủ điều kiện để giúp ai.
     
  17. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    Chúng ta không nên gọi việc mấy công ty, mấy cô "chân dài" bỏ tiền ra để được đưa lên báo đài thông qua việc phân phát chút tiền lẻ hay những món quà ( sắp hết date ) cho những người nghèo, trẻ mồ coi khuyết tật là hoạt động "từ thiện" mà phải gọi đích danh đó là một trong 36 trò PR - quảng bá thương hiệu hay "tên tuổi" của mấy cô "thích mặc như không mặc" - Có điều, nếu xét về bản chất thì cái trò này còn tệ hại hơn cả chuyện chụp hình nóng tung lên mạng, hay tạo scandal để mọi người biết đến "tai tiếng" mình - Tại sao ? bởi vì nếu có một ả nào đó thích khoe vốn tự có để được nổi lềnh bềnh - hay một công ty nào đó gây ra 1 trò gì đó để mọi người biết đến, thì chỉ có bản thân người đó, công ty đó sẽ bị phê phán, coi thường. Còn nếu đem tiền đi làm chuyện PR bằng việc phát chẩn thì họ không chỉ làm cho mọi người đánh giá - mà họ còn làm nhục cả những người nghèo, làm nhục những em bé mồ côi, khuyết tật không biết gì, phải đứng xếp hàng xòe tay ra để đón nhận những đồng tiền - những món quà rơm rác của họ !
    Đây là một điểm hết sức tế nhị - Người ta thường nói : Của cho không bằng cách cho ! - Cũng số tiền đó, nếu cứ đến với người nghèo bằng tấm lòng thành với tư tưởng khiêm tốn ( tay phải làm điều thiện thì không cho tay trái biết ) thì đó là một niềm vui cho cả người cho lẫn kẻ nhận - Nhưng cũng với số tiền đó, thậm chí nhiều gấp ngàn lần, mà khi cho lại muốn cả nước biết đến chuyện mình làm thì không còn là điều thiện nữa rồi ! Đó chỉ là một sự trao đổi, mua danh bằng tiền mà thôi.
    Tiếc thay, hầu như các cơ quan truyền thông, những người có trách nhiệm trong lĩnh vực xã hội không nhận ra điều đó ( Hay có biết thì cũng lờ đi - vì xét cho cùng họ cũng là một bè với những kẻ háo danh kia thôi ) Nên càng ngày, chuyện làm "từ thiện để chạy nhựt chình " hay ngon hơn là lên đài "tàng hình"- có chụp ảnh và quay phim càng "liên tục phát triển" Thậm chí, nó đã trở nên một điều kiện "không thể không có" - Và thế là, vật giá thì ngày một leo thang - nhưng "phẩm giá con người " ( phẩm giá của những người nghèo và những kẻ hám danh ) ngày càng "tuột dốc" thê thảm - Đó mới là hậu quả tai hại nhất của cái trò "làm từ thiện có quay phim" !
     
  18. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,976
    Đã được thích:
    2,984
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    Cần lắm một chữ Tâm để cuộc đời này có an nhiên và hạnh phúc.
     
  19. hangngo

    hangngo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    Đồng ý với ý kiến của chị và đồng ý với ý kiến của HH Ngô Phương Lan" Từ thiện là tùy tâm, không nên so đo " . 10 người ăn xin trong đó có thể có tới 9 người là người ăn xin giả, thì bạn cứ cho họ đi vì biết đâu người bạn cho là người ăn xin thật. Và dù có ăn xin giả thì họ vẫn thiệt thòi hơn mình, những đứa bé ăn xin giả đó cũng phải nghỉ học và xa gia đình.
    Các công ty ủng hộ thì có thể số tiền ủng hộ đó ko đến được hết những người nghèo nhưng ít ra họ cũng nhận được phần nào. Đừng vì thế mà để họ không nhận được gì nhé
     
  20. keo_lac

    keo_lac Banned

    Tham gia:
    29/3/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng

    Tài trợ từ thiện là cách pr của các cty lớn bây giờ, vậy nên đương nhiên ngta sẽ làm lớn chtrinh càng nhiều càng tốt.
    Em nghĩ mình cứ lương thiện và có 1 tấm lòng, dù nhỏ thôi, giúp được ai xung quanh điều gì thì giúp, được đến đâu thì mừng đến đó các mẹ nhỉ :D
     
    Kút Kít thích bài này.

Chia sẻ trang này