Sẽ rất dễ dàng để quyết định chết vì con, nhưng rất ít bậc cha mẹ có thể sống vì những đứa con của mình. Bởi chết là một quyết định nhất thời và dựa trên những gì sẵn có – mạng sống. Còn sống vì con lại là một quyết định dài hạn đòi hỏi nhiều đức tính: kiên trì bền bỉ, kiến thức,… và nhiều thứ trước đây bạn chưa từng có. Ví dụ muốn con đọc sách bạn phải mua sách cho chúng, một là bạn phải khơi dậy được tinh thần đọc trong chúng hoặc hai là bản thân bạn phải làm gương cho chúng. Nói cách khác muốn con có thói quen đọc sách nhiều khi chính bản thân bạn phải tập thói quen đọc sách cho riêng mình – thói quen mà trước giờ bạn chưa từng có. Có một điều chắc chắn là con cái bạn sẽ học được từ bạn nhiều hơn từ bất cứ ai trong cuộc sống này. Các bạn làm lụng vất vả, dành dụm từng đồng để lo cho con. Cố gắng cho chúng học những trường tốt nhất, bỏ cả đống tiền ra cho chúng học những thầy, cô tốt nhất và tin rằng đó là điều tốt nhất cho chúng. Liệu có chắc đó là điều tốt nhất chưa? Nếu câu trả lời là có thì dưới đây là bật mí về những điều bạn có thể làm tốt hơn cả tốt nhất. Ngay hôm nay hãy dùng một nửa số tiền đầu tư vào chính bản thân bạn, biến bạn trở thành một người thầy cho con mình chắc chắn hiệu quả sẽ hơn gấp đôi rất nhiều. Điều này không chỉ tác động mạnh đến tương lai của con cái bạn, nó còn làm bền chặt hơn mối quan hệ trong gia đình bạn. Luôn nhớ: câu trả lời đúng không quan trọng, câu trả lời thích hợp mới là quan trọng. Thứ có thể giúp đứa trẻ hàng xóm trở thành thiên tài chưa chắc đã có tác dụng với con của bạn, bởi nhiều khi con của bạn còn giỏi hơn cả thiên tài nữa đó. Đừng bao giờ áp dụng máy móc bất cứ bài học nào cho con của mình. Mỗi đứa trẻ là một, là riêng, là duy nhất, đừng vô tình làm hại chính đứa con của bạn. Rất mong dưới đây mọi người có thể chia sẻ câu chuyện dạy con của mọi người. Bởi chia sẻ không phải mất đi, chia sẻ là nhân lên. Với lại biết đâu các bạn có thể nhận được cách dạy dỗ con hiệu quả mà đơn giản bất ngờ.
Con cái là tất cả thì theo mình gần đúng nhé các mẹ ạ. Nếu ta coi thế thì ck hay vk chúng ta dù vui nhưng vẫn hơi chạnh lòng, có thể họ sẽ đặt câu hỏi: từ khi có con mình ở đâu nhỉ? Tiếp theo là bố mẹ chúng ta liệu nghĩ sao khi ta nói thế, có lẽ sẽ hơi tủi thân. Theo mình nghĩ, chúng ta sẽ sống thật không công bằng khi coi con cái là tất cả các mẹ a. Cuối cùng nói vui với các mẹ nào coi con cái là tài sản thì nên nghĩ lại chút nhé, vì tài sản chúng ta có thể đem thế chấp, cầm cố, cho tặng hoặc thậm chí là đem bán đấy các mẹ nhé.
Đúng thật là có con rồi mới thấu hiểu được rất nhiều thứ, cũng hiểu được ngày xưa bme mình đã vất vả như thế nào. Bản thân mình cũng rất yêu con, xem con như bảo vật vậy nhưng không nuông chiều con quá mức, không bjo nịnh con khi con quấy khóc, dậy con cách tự lập từ rất sớm. Nên khi chăm con rất nhàn
Có lẽ trước khi có con ai cũng nghĩ tại sao mẹ phải hi sinh nhiều đến thế! chắc chắn sau này mình cũng sẽ thế, sẽ vì tất cả dnahf cho con
vì có con trên đời mẹ mới hiểu hết những tình cảm mà ông bà dành cho mẹ.yêu con bao nhiêu thì giờ thấy yêu đấng sinh thành ra mình bấy nhiêu.hãy nói những lời yêu thương và quan tâm tới những đấng sinh thành ngay hôm nay vì thời gian sẽ không còn nhiều nữa rồi các mom ạ.