3 tháng đầu: Sốt Xuất Huyết Khi Mang Thai

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi MẹNắng, 24/11/2009.

  1. MẹNắng

    MẹNắng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Em 24t có đang có thai 5 tháng rưỡi....Em đã 1 lần bị thai chết lưu...Em buồn lắm nên lần này có em bé,em thực sự rất cẩn thận và chăm sóc thai từ lúc thai còn rất bé....Ngay từ những thai kỳ đầu,cũng có lúc em bị ra máu,dọa sẩy....Sau đó em đi khám bs,uống thuốc rồi cũng vượt qua được những tháng đầu khó khăn đấy....!!!Đến nay thai được 5 tháng rưỡi rồi...Nhưng em thấy em thật sự không may mắn khi 2 tuần trước em bị sốt xuất huyết....3 ngày đầu sốt cao 40 độ,2 chân bị phát ban,nổi mẩn đỏ....Em lại nghĩ là mình bị dị ứng hải sản nên ko đi bệnh viện...sau 3 ngày thì cũng hạ sốt,em vào viện xét nghiệm máu và truyền nước,tiêm kali theo hướng dẫn của bác sĩ...tới nay đã khỏi hẳn nhưng em rất lo lắng sợ em bé bị ảnh hưởng gì....Thực sự em rất buồn và khổ tâm,ko biết em bé có làm sao ko...!!!
    .......Em nghe 1 vài chị nói khi đi khám thai là bây giờ hầu như các bs đều ko nói thật tình trạng của thai vì sợ ng mẹ phá thai....Em muốn hỏi các chị có kinh nghiệm xem đi khám thai ở đâu là tốt nhất...Bây giờ em rất hoang mang và lo lắng...Mong các chị giúp em...!!!Cảm ơn các chị
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MẹNắng
    Đang tải...


  2. Mẹ QA

    Mẹ QA Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2009
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Em cứ bình tĩnh, em bị sốt đã được bác sĩ điều trị và cho dùng thuốc nên cũng ko lo ngại lắm đâu vì bs biết thuốc nào bà bầu dùng được mà.
    Điều bây giờ phải làm là em ăn uống bồi bổ nhiều vào cho lại sức, 22t siêu âm 4D rồi 32t siêu âm lần nữa cho yên tâm em ạ.
    Chúc 2 mẹ con khỏe.
     
  3. MẹNắng

    MẹNắng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Em cảm ơn chị nhiều lắm...!!!Mấy ngày qua em cứ hoang mang lo lắng....cũng muốn đi siêu âm lại cho yên tâm nhưng vì bận quá chưa thể đi được....Với cả em cũng sợ các bs nhiều lúc giấu mình tình trạng của bé như mấy chị em gặp ở phòng khám nói....Em đang tìm 1 chỗ khám tư nhân uy tín để khám....có mẹ nào biết thì mách em với nhé....Chứ cứ lo lắng,bất an thế này ảnh hưởng đến bé mất :((
     
  4. Gaulun

    Gaulun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    MẹNắng đừng lo quá ảnh hưởng sức khoẻ,mẹ nó có ở HN ko? nếu có thì qua chỗ bác sĩ Hưng ở 35 Vạn Bảo xem,cả tớ và em gái đều đang theo dõi ở chỗ anh ý.Em gái tớ lần trước cũng phải bỏ em bé vì có dị tật nên lần này theo anh ý từ đầu,anh ấy khám cẩn thận và có tâm lắm.Tuần trước mình đi khám gặp một mẹ cũng phải bỏ em bé (Thương lắm) nên anh ấy ko lấy tiền khám lại tư vấn ăn uống rất cẩn thận.Mình nghĩ trường hợp của MẹNắng ko xấu đâu,đừng lo quá ,thường thì 3 tháng đầu (khi em bé đang hình thành)là quan trọng nhất còn về sau này chỉ ảnh hưởng đến cân nặng và đề kháng của bé thôi.Dừng lo quá mẹ nó nhé.Nếu ko yên tâm thì đi khám luôn đi.Địa chỉ 35 Vạn Bảo.Giờ khám từ 5h đến 8h tối trong trong tuần và sáng thứ 7 ,CN.Nhưng tốt hơn mẹ nó nên đến sớm.Và gọi trước nhờ anh ý tư vấn xem nhé.Số điện thoại : 0988.855.888.
    Chúc 2 mẹ con mạnh khoẻ nhé.
     
  5. MẹNắng

    MẹNắng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn mẹ gấu lùn nhé....hqua tớ vừa ra chỗ 21 Phan Chu Trinh để siêu âm rồi....Bác sĩ bảo em bé ko sao...trộm vía kháu khỉnh lắm...Nhưng tớ sẽ qua chỗ bs Hưng ở Vạn Bảo chỗ mẹ nó chỉ....Cảm ơn mẹ nó đã quan tâm đến tớ...!!!
     
  6. phuong6568

    phuong6568 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/11/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tớ không biết thế nào nhưng bs Hưng khám cho tớ thì tệ vô cùng, suýt nữa mất mạng con tớ. tóm lại bạn nên khám và theo dõi ở 2 bs thì sẽ tốt hơn, đừng tin tưởng quá vào 1 người. Chúc 2 mẹ con bạn mạnh khỏe
     
  7. Gaulun

    Gaulun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Thật hả bạn? Mình khám từ đầu ở đây,đi siêu âm tất cả 5 lần rồi,lần nào bác ý cũng khám kỹ (chỉ cả cho bố bé xem từng bộ phận của con nữa mà)lại rất vui tính,em tớ cũng đi khám cùng vì lần trước ko may bị hỏng nên cẩn thận muốn uống thuốc đắt tiền một chút nhưng bác ấy bảo ko cần thiết,chỉ quan trọng mẹ ăn được là con khỏe hạn chế dùng thuốc thôi.Có lần đang khám ở phòng khám mà có mẹ khác gọi (chắc mẹ đó đi đẻ và thuộc ca khó) nên bác ấy nghỉ khám đến bệnh viện luôn - lần thì có mẹ gọi nhưng ko nghiêm trọng nên bác ấy nhờ người khác vào giúp vì bác ấy vào thì gia đình sẽ mất thêm 1 triệu tiền BS thoe yêu cầu,mình còn thấy bác ấy chấn an mẹ đó nữa mà.Chắc bạn không may gặp lúc bác ấy sao rồi.Thế chuyện của bạn thế nào?Mình muốn nghe để tham khảo xem có nên thoe bác ấy đến lúc sinh ko?
     
  8. BlueblueVT

    BlueblueVT Hội Dê 79

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    8,979
    Đã được thích:
    1,482
    Điểm thành tích:
    913
    Em ơi không phải lo lắng quá đâu. Ở Cty mình cũng có 1 em, cũng tầm tuổi thai như bạn. Bố chồng và mẹ chồng em ý đều là bác sỹ ở bệnh viện Bạch mai, Mẹ chồng bị lây từ bệnh nhân sau đó về lây lại cả nhà, em ý cũng bị sốt xuất huyết, và cũng phải truyền. Theo như Bố chồng em ý nói thì ko có vấn đề gì phải lo lắng cả, nên em cứ yên tâm nhé.
     

Chia sẻ trang này