tình hình là công ty em có quy định nếu nghỉ 2 ngày phải xin nghỉ trước 5 ngày. Mà e lại bận quýnh quáng lên xin phép muộn. Giờ thì bà sếp đang nổi khùng lên, vặn vẹo em các kiểu, nghi ngờ tháng này lương của e chắc còn 2/3 thôi ((((((((((((((((((((((((((. Trời ơi sao e lại ngốc thế chứ lại ](*,)](*,)](*,)](*,)
Ðề: sếp giận em rồi các mẹ ơi Công ty chị quy định ngặt nghèo thế, trong trường hợp khẩn cấp thì tính thế nào?
Ðề: sếp giận em rồi các mẹ ơi thế mới chết chứ, bà ấy bị ghét ghê lắm, nhưng cái chính là mình lại làm quản lý nhân sự nên tội càng lớn, phát điên mất
Ðề: sếp giận em rồi các mẹ ơi eo ơi mẹ nó làm bên công ty gì đấy.sếp là con gai thì càng pải hiểu và thông cảm hơn chứ.sao cty lại có cái kiểu quy định kì lạ vậy
Ðề: sếp giận em rồi các mẹ ơi thôi chịu nhịn đi mn ạ,nhũn nhặn với Sếp thì mình mới đc việc.Vả lại cũng là lỗi ở mn mà.Xin lỗi sếp đi nhé,biết đâu đc nghỉ 1 tuần chơi vi vu đấy.
Ðề: sếp giận em rồi các mẹ ơi Ôi. Sao mà khiếp thế ạ? Quy định gì thì cũng phải có chỗ cho người ta thở chứ ạ. Nếu mà nhà bà sếp đó cũng có việc gấp thì tính sao? Bà có xin nghỉ trước 5 ngày được ko? Ví dụ đám hỏi thì còn báo trước được chứ đám hiếu thì biết đâu mà lần. >"<
Ðề: sếp giận em rồi các mẹ ơi khổ thế mn nhỉ? quả này là phải nhinnnnnnn thôi.................chứ làm căng giờ là mình thiệt! nói đến sếp mới nhớ sếp em rất là đang yêu ...em đi làm muộn sếp gọi điện "sao đi làm muộn thế em").............em mà là nam thì hn chắc ăn chửi 1 trận rồi chứ ko dc nhẹ nhàng như thế đâu.........
Ðề: sếp giận em rồi các mẹ ơi Bọn Hàn mới hay chửi bậy đó chị!!! Trước em làm cty có ông Hàn suốt ngày lẩm bẩm ơ miệng phát ớn!
Ðề: sếp giận em rồi các mẹ ơi quy định như thế cũng hơi bị khắt khe đấy ạ. Tùy từng trường hợp hoàn cảnh để xem xét cho hợp lý thui, chứ làm sao mà cứ nguyên tắc là nguyên tắc được. Ví dụ như bị ốm chẳng hạn, có ai bít trước là mình sẽ bị ốm khi nào đâu mà xin nghỉ trước hẳn 5 ngày. Thật khổ cho chủ top
Ðề: sếp giận em rồi các mẹ ơi Bên mình nghỉ 3 ngày thông báo trước mấy ngày, còn nghỉ 1 ngày thì thông báo càng sớm càng tốt, trước một ngày
Ðề: sếp giận em rồi các mẹ ơi quy định hơi ghê, thôi mn nhịn đi, với lại sếp nữ cũng hơi đồng bóng. hôm tết ra, sếp em bảo dạo này mày hay đi làm muộn thế, em bảo vâng thi thoảng cháu đi muộn 5-10ph, hú vía 2 tuần sau vẫn dc tăng lương, may thế, tưởng là bị trù cơ
Ðề: sếp giận em rồi các mẹ ơi Ui. Công ty nàng khó giữ. Mà có thể nhiều khi người Hàn họ không biết. Nàng thử góp ý xem thế nào.
Ðề: sếp giận em rồi các mẹ ơi nhưng nếu có lý do chính đáng, đột xuất thì chắc mình giải thích cho sếp thông cảm được Nếu do mình quên thì....
Ðề: sếp giận em rồi các mẹ ơi ông sếp thì dễ tính hơn bà sếp. bà sếp hay nhớ zai thù lâu lắm. em đi làm ghét nhất là có sếp nữ
quy định ngặt nghèo quá, là e e xin nghỉ luôn làm việc khác ạ. Cùng 1 công việc, 1 mức lương thì chọn chỗ nào ổn định vào chứ
Công ty thì linh động dã man luôn, sáng 8h vào làm e lúc đó nhắn tin xin nghỉ cũng được, nghĩ lại vẫn thấy chế độ thời gian thoải mái tội mỗi cái thưởng ko = người khác. Hi