Trước đây cho đến khi bước sang tuổi 30y da của em mịn, hồng tự nhiên, nghe mọi người nói tuổi này cần được dưỡng không đươc ỷ y minh da đẹp như lúc còn trẻ nữa. em cũng mua 1 bộ dưỡng da và hài lòng với làn da mình sở hữu. Ai nhìn cũng khen da đẹp hết.vậy mà mới có 3 tháng gia đình em căng thẳng tột độ, stress đến mức chẳng màng đến chăm chút cho da và bản thân. 3 tháng sút 7kg đi đâu ai cũng bảo ốm, bữa trước đi gặp nhóm bạn đứa nào nhìn thấy vũng phán cho 1 câu " sao lúc này nhìn tàn tạ quá vậy?". Buồn quá về soi gương mới thấy da mình xấu quá, lỗ chân lông to, da mặt xần xùi mà bấy lâu em thờ ơ không soi gương. Giờ em không biết làm sao để cứu vãn làn da của em nữa. Mong các mẹ chia sẽ giúp em kinh nghiệm với ah. thanks các chị em
Phải cải thiện được tình trạng stress trước đã rồi sau đó cải thiện tình trạng da sau bạn ạ. Mình cũng bị như vậy và tới giờ da vẫn còn xấu này, nhưng tinh thần thoải mái hơn cũng đỡ hơn. Vài tháng trước mắt còn như con gấu trúc kìa.
Vâng, giờ mình đã đang dần lấy lại tinh thần rồi bạn ak. Chưa bao giờ mình tự ti với làn da của minh như bây giờ cả.hic.