Stress Sau Sinh - Cần Tìm Người Cùng Lắng Nghe Chia Sẻ

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi meheocon13, 15/10/2016.

  1. meheocon13

    meheocon13 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Em mới sinh đc gần 2 tháng, càng ngày e càg cảm thấy mệt mỏi và áp lực các mẹ ah, cứ tnay chắc e bị trầm cảm mất. Chuyện của e thì dài lắm, chẳngg biết trút bầu tâm sự vào đâu, lên đây viết đôi dòng tâm sự cùng các mẹ khác.
    Mẹ đẻ em mất vì bệnh trc ngày e sinh 2 tháng, đầy tháng e về ngoại ở đc 3-4 ngày thì đã phải về lại nhà chồng. E cũng muốn ở lại lâu chơi vs bố cho bố e khỏi buồn nhưng chồng e thì k hào hứng lắm, lấy lý do là nhà e ngay gần đường tiếng còi xe suốt ngày ồn ào k tốt cho con, rồi thay đổi chỗ k tốt cho trẻ con. Thực sự thì so vs nhà chồng nhà đẻ e có ồn hơn nhưng đâu đến mức k ở đc, chồng thì cứ ý tứ xa xôi lấy lý do tốt cho con làm e thấy khó nghĩ. Lúc nói vs ông ngoại là e sẽ về lại bên chồng bố e mặt buồn thiu, e nghĩ mà thương bố kinh khủng.
    Rồi trog việc chăm con e cũng gặp nhiều áp lực và thấy mệt mỏi. Trộm vía con e khá ngoan k quấy đêm, ăn ngủ tốt nhưng áp lực của e đến từ chồng. E lần đầu làm mẹ, lại không phải là ng tỷ mẩn cẩn thận nên dù cố gắng thì trog việc chăm con nhiều cái trog mắt chồng k đc tốt. Không ngày nào là e k bị nói bị chê, k cái này thì cái khác trog vđề chăm con từ những việc nhỏ như cách sắp xếp đồ của e cho đến những cái khác.
    Quả thực trc h e là đứa k đc cẩn thận hay tinh ý cho lắm nhưng e tự thấy mình chăm con k đến nỗi tệ chỉ là k đạt đc yêu cầu như chồng e mong muốn. Lúc nào cũng muốn e phải thế này, e phải thế kia. Có việc j xảy ra thì ng làm k đúng cũng là e. Nhiều lúc e cảm thấy mệt mỏi lắm các mẹ ạ, thấy tủi thân nữa vì chẳng đc về nhà ngoại chơi, k có mẹ đẻ chỉ dạy, tâm sự và giúp đỡ những lúc tnay :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meheocon13
    Đang tải...


  2. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,102
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    223
    Sinh xong chăm con đã đủ strees rồi, k đc sự thấu hiểu của ck thì đúng là khổ tâm lắm. Đã về sống chung 1 mái nhà thì cũng nên chăm sóc nhau, e nên tâm sự thắng thắn với ck.
     
  3. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Nếu ở nhà chồng đươcj chăm sóc tốt thì ở, còn không nên từ tốn nói với chôngf vì bà ngoại mới mất, em và con muốn ở gần ông cho ông đỡ buồn và tránh va chạm với chồng vì hai vợ chôngf không cùng chung quan điểm về việc chăm con.
    Tuy nhiên em nên đua ra nhưngx bằng chứng thuyết phục về việc chăm con trên mạng cho chồng hiểu. Cùng nhau chăm con cho khoa học. Bình thươngf phụ nữ luôn có barn năng ấy rôì. Tự động viên mình vì chồng cũng muốn tốt cho con thôi nhưng phải timf mọi cách tự vệ cho mình trước chồng, phụ nữ không biết tự vêj luôn thiệt thòi.
     
  4. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    Cứ nói thẳng với ck đi mn ah. Nói hết suy nghĩ của mình, lấy ck khó tính khổ lắm. Gì cũng soi xét phát mệt. Mn cứ nói thẳng mình ko hoàn hảo, nhưng cũng đã cố gắng lắm rồi. Nói mn chăm con cũng đủ vất vả rồi, ck ko thông cảm thì cũng nên tạo không gian thoải mái một chút, cs mà cứ áp lực vậy sao sống nổi
     
  5. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Thực ra nhiều ông ck không hiểu được tâm lý của phụ nữ sau sinh nên hay thế. Mn nên nhẹ nhàng nói với ck, nếu việc nào ck thấy chưa vừa ý thì cứ bảo nhẹ nhàng để sửa đổi vì tất cả cũng vì con thôi.
     
  6. ngocbich125

    ngocbich125 Massage bà bầu-0916015199

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    103
    Cố lên mẹ, phụ nữ sau sinh luôn cần hơi ấm của gia đình, nhất là khi gia đình vừa trải qua chuyện không vui. Chồng nhiều khi cũng thương vợ xót con nên mới thế, nhiều khi ảnh cũng mong gần vợ con hơn thôi. Chị cứ thẳng thắng nói lên tâm tư của mình, em nghĩ chồng chị sẽ hiểu mà.

    Đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến 2 mẹ con chị nhé!
     
  7. happy2you

    happy2you Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2010
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    chia sẻ với bạn, phụ nữ mình sinh để cần nhất mẹ đẻ mình, mình đã trải qua và thấy vì là người đẻ mình ra nên bao giờ cũng thương xót mình nhất. Bạn gắng lên vì con, khi bé dc 4, 5 tháng, rồi biết bi bô, bạn sẽ khá hơn.
     
  8. westman shoes

    westman shoes Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    3,209
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    Sinh xong chăm con đã đủ strees rồi, mn đừng nghĩ ngợi!
     
  9. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Hic, chia sẻ với em. Nhiều khi các ông chồng ko tâm lý hoặc có thể hơi bảo thủ theo cách suy nghĩ của ông, em cố gắng tìm cách chia sẻ, để ông hiểu. Còn chuyện chăm con cái thì ai chẳng thế, có mấy người thành thạo chăm con ngay từ lần đầu làm mẹ, ko biết, dần sẽ học hỏi, sửa chữa.
    Đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến con cái!
     
  10. dibido

    dibido Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Chia sẻ cùng mn. Mẹ nó gửi cho chồng 1 loạt các bài về trầm cảm sau sinh cho bác í sáng mắt ra ạ. Mẹ sinh con ra là người muốn điều tốt nhất cho con rồi mà các bố không hiểu hả cứ ngồi đấy soi mói trách móc làm j :( Mn cứ tâm sự thẳng với chồng nhé, chứ nhiều mẹ cứ giữ trong lòng mới dẫn đến trầm cảm đấy ạ. 5000 chị em trên lamchame luôn sát cánh đồng hành cùng mn. Mn cần người cafe cùng thì cứ ới em, em chạy đến liền. Hihi
     
  11. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,422
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Chịu khó học hỏi dần dần b sẽ quen thôi mới đầu ai chả lóng ngóng cứ lên google e cần gì tự tìm hiểu không phải lo lắng nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe
     
  12. meheocon13

    meheocon13 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    E cảm ơn các mẹ rất nhiều đã động viên chia sẻ vs e. Đc trút bầu tâm sự và đọc lời động viên của các mẹ e cũng thấy tâm trạng khá hơn rồi ah
     
  13. SkinClinic.vn

    SkinClinic.vn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    18
    Về ngoại được có 3-4 ngày. Haizz! Chồng cũng chẳng hiểu và thông cảm cho vợ, mình chia sẻ với mn nhé! Chịu khó chia sẻ và tâm sự với mọi người cho tâm trạng thoải mái, chứ đừng ôm trong lòng mà stress thật đó.
     
  14. meheocon13

    meheocon13 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Mn nhiệt tình quá, e cảm ơn ah. Nhiều khi cũng muốn tâm sự vs chồng nhưng k hiểu sao cứ tắc lại k nói đc mn ah :(
     
  15. meheocon13

    meheocon13 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Vâng, e buồn nhất là k đc về ngoại chơi. Khi đầy tháng con thì về ở đc 3-4 ngày phải quay lại nhà chồng, đến h con 2.5 tháng muốn cho về chơi cũng k đc. Bme chồng cứ nói nào là đi xa lích kích đồ đạc nọ kia (2 nhà cách nhau 10km). H thi thoảng bố vs e trai mình toàn đi sang đây chơi vs cháu, hichic
     
    Chun.chin thích bài này.
  16. Ladycare_3s

    Ladycare_3s Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/8/2015
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Cố gắng vượt qua em nhé! Phụ nữ sau khi sinh con đã mệt mỏi lại còn lo lắng chăm sóc con mà chồng không thông cảm nữa. Haizz. Tuy nhiên chị nghĩ em cứ cố gắng tâm sự hết với chồng suy nghĩ của mình. Nên là dung hòa giữa bố đẻ và nhà chồng. Vd sau 2 tháng thì về bố đẻ 1/2-1 tháng, dần dần sẽ hiểu ra em à. đừng nghĩ ngợi và để trong lòng nhiều quá, không tốt cho sức khỏe của em đâu.
     
  17. Jung Hades

    Jung Hades Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    4,070
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    223
    mình cũng bị căng thảng sau sinh
     
  18. vit bau 4567

    vit bau 4567 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    223
    Cố lên mn.e còn có lúc tưởng phát điên ấy.mọi thứ phải thẳng thắn thôi chứ giữ trong lòng k giải quyết đc j .e còn trầm cảm từ khi bầu đây, nhưng k ở gần nên cú lên là e tắt máy.cứ nhìn con là sướng lắm r chả cần j nữa.
     
  19. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Đợt sau sinh em cũng bị thế, ck cũng kêu bừa này khác, em bảo luôn ck là đừng lấy vợ sinh con nữa cho khỏi bừa. Anh đã tìm hiểu phụ nữ sau sinh chưa mà ngày nào cũng cằn nhằn thế. Mn cứ tâm sự hết xem chứ ở nhà trông con chứ có được chơi đâu, đêm ngủ khóc quấy chẳng được ngủ mấy. Con ốm, sốt gì cả đêm chẳng dám ngủ luôn -_-
     
  20. tiaduahau

    tiaduahau Bị rạn da xem ngay => chuarandasausinh.com

    Tham gia:
    2/10/2015
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    đẻ xong bao nhiêu chuyện. lão có giúp được gì cho em không?
     

Chia sẻ trang này