Có mẹ nào giống m kg? Mình sinh bé đã được 8thangs rồi nhưng sao m thấy stress quá: hay nổi nóng, cáu giận lung tung, dễ khóc... các mẹ chia sẻ nhé!
Ðề: Stress sau sinh Hix, em chưa làm mẹ bao giờ. Nhưng, em nghĩ chị nên nghỉ ngơi, thư giãn chút để xả stress. Chị nên nhờ mẹ và gia đình giúp đỡ chăm sóc bé để nghỉ ngơi. CHứ đê như vậy lâu sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của chị ah.
Ðề: Stress sau sinh Ông bà nội ngoại đều trên 80t em à, giúp việc cũ thì ốm nghỉ về quê, 1 m chăm cho 2 nhóc xã thì đi suốt tuy xã c có tranh thủ ở nhà lúc nào là trông con rồi phụ c việc nhà nhưng vốn là người hướng ngoại nên c thấy m sắp trầm cảm, dạo này kg còn hay tâm sự với xã mọi chuyện nữa....
Ðề: Stress sau sinh 2 con của cậu sinh đôi hay là 1 đứa lớn, 1 đứa bé. Nếu 2 đứa sinh đôi mà ko stress thì mới lạ, còn nếu 1 đứa lớn đi học rồi thì mình nghĩ trong lúc bé lớn đi học, thì cậu và đứa bé có thể vác nhau đi ra ngoài 1 ngày cho thoải mái, cafe với bạn bè, hoặc cho con đi công viên hoặc là siêu thị. Chứ cứ ở nhà suốt, rồi cứ canh cánh chuyện con ăn, con ngủ, con ị thì mệt mỏi lắm
Ðề: Stress sau sinh nên nhờ người nhà chăm sóc bé, dành thời gian nghỉ ngơi, khi nào mệt mỏi nên tìm không khí thoáng đãng hít xâu thở dài 3 lần chị nhé :x
Ðề: Stress sau sinh bé lớn nhà m học lớp 6 hàng ngày nhờ 1bacs xe ôm đưa đón, 3 mẹ con m lại mới chuyển đi tỉnh khác nên cái gì cũng lạ(đấy là xã m biết ý tranh thủ cuối tuần hay đưa 3mc đi chơi hoặc về quê). Chắc m về nhà cũ thôi, có hàng xóm cũ cũng đỡ hơn. Hôm qua xã kg về m nt nói linh tinh, sáng nay xã nt lại: e thực sự làm anh buồn quá! Chắc m điên rồi các mẹ ạ.
Ðề: Stress sau sinh Hức thế thì buồn và mệt mỏi lắm, đất khách quê người thì người thân duy nhất là chồng nên mình nghĩ cậu nên chia sẻ cởi mở với chồng để chồng hiểu và thông cảm, vì nhiều khi không nói các ông ấy không biết, chỉ nghĩ đơn giản chỉ việc ở nhà trông con sao mà stress được
Ðề: Stress sau sinh mình cũng thế,stress kinh khủng,chỉ những cái nhỏ nhặt cũng làm mình phát cáu lên luôn,lúc nào cũng có cảm giác muốn gây sự với mọi ng trong nhà vậy,biết là ko tốt mà ko sao kìm lại dc ý,bị chồng nói máy lần rồi mà vẫn cứ thế