Chắc có nhiều mẹ có cùng hoàn cảnh giống em! Nhưng em đọc rồi mà ko thấy cách nào hiệu quả.huu. Bé nhà em gần 4 tuổi rồi. Em cho bé ăn cơm cũng gần cả năm rồi nhưng chán lắm. Bé nhai rất lâu và nếu ko có tý canh hay nước vào là bé ko nuốt nổi cứ ngậm ở mồm. Rau đặc biệt ko ăn. Một bữa cơm kéo dài 1h30 -2h. em cho nhịn nhiều lần rồi, cho uống nhiều kích thích ăn mà cũng ko ăn thua. Bé nhà em bé hơn các bạn cùng tuổi và căn nặng mới được 14kg. em khổ tâm lắm. Buổi tối đi làm đã mệt thì chớ cho con ăn thêm stress nữa. Có hôm chán em lại mua cháo cho ăn. Khổ tâm lắm cac mẹ ạ
vẫn cho ăn mì, bún, nuôi...đổi bữa đấy. Toàn hỏi hôm nay con thích ăn gì mẹ nấu. Nấu lên lại ăn kiểu thế đấy. Ăn mì nhai cũng phải 1 cốc nước bên cạnh. Sợ cứ như thế thì lại ảnh hưởng đến việc co bóp và hấp thụ dinh dưỡng vào cơ thể. mà cứ ko cho uống nước thì ko nuốt
giống y sì con bé nhà em, em mới cho con uống men tiêu hóa visinh seven, bạn thử tìm xem sao, em thấy cái bé nhà e ăn được hơn tý
bằng tuổi con mình..nhưng 2 tuổi con mình đã ăn cơm rồi....chắc bé nhà bạn chưa đi lớp à...mà ăn cả tiếng....nếu ăn vậy đi lopws sẽ đói mất...
Bé mình đi lớp rồi. Nhưng cô cũng bảo ăn lâu lắm. nên xem camera vẫn thấy ăn cháo.hic. bé học trường tư
1 bữa ăn mà kéo dài 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì lâu quá mn ah. Nếu là mình mình sẽ cho con ăn cháo là chính còn cơm mình sẽ kết hợp với bữa ăn của gia đình để cho bé ăn 1 chút; mình nghĩ không khí bữa cơm gia đình vui vẻ cũng có thể giúp bé phấn khởi hơn với việc ăn cơm hơn.
Đúng là có lúc ko khí gia đình trở nên mệt mỏi vì việc ăn uống của bé! Thì mình cũng vẫn bữa cháo, bữa cơm, bữa bún, phở...nhưng cái chính là bé ko nhai và nuốt. Ăn cháo thì nuốt chửng còn ăn mỳ bún, cơm thì toàn phải cho nước vào mới nuốt. Thôi cũng đánh cố gắng vì con vậy
Em đang lập 1 toppic bán hàng với tiêu đề: " Bán Bánh Trung Thu Quyên Góp Và Mua Quà Gửi Tới Các Em Nhỏ Bệnh Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương" có gì các mẹ ghé qua ủng hộ giúp nhé! Cám ơn các mẹ a! https://www.lamchame.com/forum/thre...vien-huyet-hoc-truyen-mau-trung-uong.1979347/
Rất giống tình trạng của 2 đứa cháu nhà mình. 7 tuổi và 5 tuổi. Ăn lúc nào cũng kè kè cốc nước, mà nhai lại lâu nữa chứ và dọa dẫm thế này thế kia mới tăng tốc độ lên đc một chút.
Bé nhà mn bằng bé nhà mình. Nhưng trộm vía, con mình thì ăn "chạ". Từ khi bé tương đối đủ răng, mình đã tập cho con ăn uống như mọi người trong nhà. Ban đầu từ cháo đặc, rồi cơm nhão, dần đến cơm bình thường. Giờ tầm này cũng rất khó chỉnh, nên mn cố gắng kiên trì. Có thể cho con ăn cùng những đứa trẻ khác, để khích lệ, động viên con, dần dần bé sẽ thay đổi.
Tầm đó thì đúng thôi mn ạ. Răng rố chưa có, bé nhai sao được, chưa nói ăn dặm lộm cộm tý bé ụa hết ngay. Tập dần dần cho bé vậy.
Hihi, mình thấy mẹ oxalove cho con ăn dặm bánh, lúc 6 tháng tuổi thì bảo sao bé chẳng nhè. Nhà mình cũng tập cho con ăn dặm từ bột loãng rồi đến đặc dần, rồi cháo, rồi cơm ... Cứ tập dần dần cho bé thôi.