cũng là vấn đề mình đang gặp phải. Cuộc sống nhiều lúc khiến con người ta thật mệt mỏi không có lối thoát. Khi stress thì bạn không nên ở nhà, như mình những lúc stress mà ở nhà thì mình chỉ có cảm giác như muốn nổ tung, những lúc đó mình thường ra ngoài làm một việc gì đó mình yêu thích hoặc một nơi nào đó khiến tâm hồn mình thanh thản...cái con phố nơi mình hay đến là một con phố tạo cho mình một cảm giác rất thoải mái và bình yên....ngồi uống một cốc trà mát lạnh rồi về..gần như la thành thói quen mất rồi...cách giải quyết street chỉ có thể do mình tự tìm ra....chúc bạn sớm tìm được niềm vui nhé
Ðề: Stress Quên nó đi, vẫn cứ làm việc và yêu thương những gì mình cần phải yêu thương các bạn nhé, rồi mọi việc lại đâu vào đấy ý mà
Ðề: Stress Không biết bạn đã có gia đình chưa. Riêng mình, nếu stress thì chỉ cần về đền nhà, nhìn thấy con chạy ra đón mẹ, chở con đi đâu đó và mua cho con một món đồ gì đó là mình cảm thấy thoải mái, thư giãn ngay.
Khi stress thì bạn không nên ở nhà, như mình những lúc stress mà ở nhà thì mình chỉ có cảm giác như muốn nổ tung, những lúc đó mình thường ra ngoài làm một việc gì đó mình yêu thích hoặc một nơi nào đó khiến tâm hồn mình thanh thản