Ngày hôm nay em không thể nào chấp nhận được việc chị Tu An nên em post bài này đòi sự công bằng. Em đã đặt hàng của chị này 2 cái áo VS với email ngày 23/12/2009 và cũng chuyển tiền đặt cọc cho chị này trong ngày luôn. Sau đó thì em cũng có thay đổi oder với sự đồng ý và ngày chốt cuối hàng của em là ngày 28/12/2009. Nhưng em chờ mãi k thấy email trả lời là đã đặt hàng chưa thì ngày 01/01/2010 e đã gửi email và post lên topic của chị Tu An để hỏi, em cũng hỏi qua YM thì nhận được câu trả lời là đã đặt hàng rồi và cứ yên tâm chờ hàng về Trong suốt thời gian đó đến nay, em cũng thỉnh thoảng chat YM với chị Tu An và em cũng có hỏi là bao giờ hàng về thì nhận được câu trả lời là chờ đợi hàng về sẽ báo em và sẽ tính toán gửi lại tiền thừa cho em. Và cho đến ngày hôm qua thì chị Tu An có bảo em là nếu có mai hàng của em về đến Hà Nội làm em rất ngạc nhiên vì hàng em yêu cầu về SG chứ k phải Hà Nội. Đây là nội dung chat của ngày hôm qua kaori_ nguyen (20/01/2010 9:38:07 AM): chị ơi kaori_ nguyen (20/01/2010 9:38:11 AM): có ol k hả chị kaori_ nguyen (20/01/2010 12:08:15 PM): chị ơi Lu Lu (20/01/2010 12:08:24 PM): ? Lu Lu (20/01/2010 12:08:29 PM): neu em hoi hang e ve chua Lu Lu (20/01/2010 12:08:38 PM): thi e coi topic nha Lu Lu (20/01/2010 12:08:44 PM): hom nay co 1 thung ra Lu Lu (20/01/2010 12:08:50 PM): neu co ten thi hang e se chuyen ra hn kaori_ nguyen (20/01/2010 12:08:59 PM): có cái của em ko kaori_ nguyen (20/01/2010 12:09:02 PM): sao lại ra HN kaori_ nguyen (20/01/2010 12:09:05 PM): em ở SG mà Lu Lu (20/01/2010 12:09:15 PM): hold on kaori_ nguyen (20/01/2010 12:09:35 PM): hic kaori_ nguyen (20/01/2010 12:11:39 PM): chị kiểm tra lại giúp em kaori_ nguyen (20/01/2010 12:12:10 PM): nếu ở Hn rồi thì em đành nhờ bạn em vậy kaori_ nguyen (20/01/2010 12:14:34 PM): mà trong diễn đàn Lu Lu (20/01/2010 12:14:40 PM): em kaori_ nguyen (20/01/2010 12:14:41 PM): em chả thấy cái nào có tên em Lu Lu (20/01/2010 12:14:44 PM): pls stop Lu Lu (20/01/2010 12:14:52 PM): co nguoi se contact e Lu Lu (20/01/2010 12:14:58 PM): chut chi tinh tien cho e kaori_ nguyen (20/01/2010 12:15:01 PM): SG hay HN ạ Lu Lu (20/01/2010 12:15:03 PM): thua thieu bao nhieu chi chuyen lai Lu Lu (20/01/2010 12:15:08 PM): em stop dum Lu Lu (20/01/2010 12:15:19 PM): chi vua sanh e be nhin thay message chi kho chiu lam Lu Lu (20/01/2010 12:15:20 PM): thanks kaori_ nguyen (20/01/2010 12:15:43 PM): hic kaori_ nguyen (20/01/2010 12:16:04 PM): ok kaori_ nguyen (20/01/2010 12:16:29 PM): nhưng bán hàng mà k đọc mess khó bán lắm Hôm nay đọc trên topic, em vẫn thấy k có tên em trong topic nhận hàng, mà chị bạn em quen đặt sau e thì đã có rồi, em lại hỏi trên diễn dàn và chat YM hỏi thì nhận được nhưng câu nói sau: kaori_ nguyen: sorry chị kaori_ nguyen: lại phải sms nhưng trong danh sách lấy hàng k thấy có tên em kaori_ nguyen: vậy cuối cùng cũng k biết có hàng của em ko kaori_ nguyen: nếu k có thì chị vui lòng ck lại trả em tiền em Lu Lu: you knbow waht Lu Lu: u makes me really sick Lu Lu: your stuff is on the way Lu Lu: you just wait Lu Lu: i swear God if i wish i could not accept your order Lu Lu: pls do not ask me anymore kaori_ nguyen: chị nói tiếng việt đi Lu Lu: keep an eyes on my topic till you get your frken stuff kaori_ nguyen: em cũng k muốn lằng nhằng kaori_ nguyen: nhưng với tâm lý ng đi mua hàng cũng rất mệt mỏi kaori_ nguyen: em cũng chả muốn hỏi chị nhiều làm rì cả Lu Lu: so stop ur frken bull shit Lu Lu: leave me alone kaori_ nguyen: kaori_ nguyen: chị thật buồn cười kaori_ nguyen: em cũng ước rì k đặt hàng của chị kaori_ nguyen: em chưa thấy ai bán hàng như thế cả Lu Lu: shut ur fken mouth kaori_ nguyen: em cũng k phải ng khó khăn đâu Lu Lu: i do not need u bitch kaori_ nguyen: chung quy lại là chị trả lời chốt lại cho em kaori_ nguyen: bao giờ có hàng của em kaori_ nguyen: thế thôi kaori_ nguyen: còn nếu k có thì chị vui long chuyển khoản lại Lu Lu: you dken idiot kaori_ nguyen: rất cảm ơn chị kaori_ nguyen: em k làm phiền chị nữa kaori_ nguyen: em là ng việt Lu Lu: toi ngay hoi hang kaori_ nguyen: em k hiểu tiếng anh đâu Lu Lu: shut ur fucken mouth stuoid Lu Lu: khi nao co ten o topic thi biet hang ve Lu Lu: thats it Lu Lu: get the fuck out of my list Khi em đang viết những lời này thì hiên nay trên topic của Tu An đã nói hàng em bị cancel Tu An's Avatar Tu An Tu An is online now Leader Member Tham gia ngày: Apr 2007 Bài gởi: 759 Cám ơn: 5 Được cám ơn 35 lần trong 34 bài Tu An is on a distinguished road Đánh giá: (0) Default Trích: Nguyên văn bởi kaori_nguyen View Post Sao vẫn không thấy tên em trong danh sách nhận hàng hả chị? hàng của em đặt từ noel đó?? chị bảo k được email hay mess thì em phải làm thế nào thì được ạ? Sorry all, but this girl I swear God she is frken annoying. Hang cua em dat roi bi cancel, roi phai dat lai, da chuyen ve vn, khi nao co ten thi em biet hang em ve, and pls stop asking me about ur frken bras every single day, cur it makes me so sick. Got it? TA __________________ Victoria's Secret gia re nhat lamchame: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=85781 Dat hang My sieu re:http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=92321 Em không nghĩ mình là người đi mua hàng mà bị đối xử như thế này???? Chị nói chị mới đẻ, em thông cảm chat rất hạn chế với chị nhưng không ngờ chị lại hành động như lừa đảo ý, bảo sao mà có thể yên tâm chờ đợi k một tin tức rì chứ
Do phần chat YM màu vàng khó đọc em xin post lại YM ngày hôm qua kaori_ nguyen (20/01/2010 9:38:07 AM): chị ơi kaori_ nguyen (20/01/2010 9:38:11 AM): có ol k hả chị kaori_ nguyen (20/01/2010 12:08:15 PM): chị ơi Lu Lu (20/01/2010 12:08:24 PM): ? Lu Lu (20/01/2010 12:08:29 PM): neu em hoi hang e ve chua Lu Lu (20/01/2010 12:08:38 PM): thi e coi topic nha Lu Lu (20/01/2010 12:08:44 PM): hom nay co 1 thung ra Lu Lu (20/01/2010 12:08:50 PM): neu co ten thi hang e se chuyen ra hn kaori_ nguyen (20/01/2010 12:08:59 PM): có cái của em ko kaori_ nguyen (20/01/2010 12:09:02 PM): sao lại ra HN kaori_ nguyen (20/01/2010 12:09:05 PM): em ở SG mà Lu Lu (20/01/2010 12:09:15 PM): hold on kaori_ nguyen (20/01/2010 12:09:35 PM): hic kaori_ nguyen (20/01/2010 12:11:39 PM): chị kiểm tra lại giúp em kaori_ nguyen (20/01/2010 12:12:10 PM): nếu ở Hn rồi thì em đành nhờ bạn em vậy kaori_ nguyen (20/01/2010 12:14:34 PM): mà trong diễn đàn Lu Lu (20/01/2010 12:14:40 PM): em kaori_ nguyen (20/01/2010 12:14:41 PM): em chả thấy cái nào có tên em Lu Lu (20/01/2010 12:14:44 PM): pls stop Lu Lu (20/01/2010 12:14:52 PM): co nguoi se contact e Lu Lu (20/01/2010 12:14:58 PM): chut chi tinh tien cho e kaori_ nguyen (20/01/2010 12:15:01 PM): SG hay HN ạ Lu Lu (20/01/2010 12:15:03 PM): thua thieu bao nhieu chi chuyen lai Lu Lu (20/01/2010 12:15:08 PM): em stop dum Lu Lu (20/01/2010 12:15:19 PM): chi vua sanh e be nhin thay message chi kho chiu lam Lu Lu (20/01/2010 12:15:20 PM): thanks kaori_ nguyen (20/01/2010 12:15:43 PM): hic kaori_ nguyen (20/01/2010 12:16:04 PM): ok kaori_ nguyen (20/01/2010 12:16:29 PM): nhưng bán hàng mà k đọc mess khó bán lắm YM ngày hôm nay chị chửi te tua kaori_ nguyen: sorry chị kaori_ nguyen: lại phải sms nhưng trong danh sách lấy hàng k thấy có tên em kaori_ nguyen: vậy cuối cùng cũng k biết có hàng của em ko kaori_ nguyen: nếu k có thì chị vui lòng ck lại trả em tiền em Lu Lu: you knbow waht Lu Lu: u makes me really sick Lu Lu: your stuff is on the way Lu Lu: you just wait Lu Lu: i swear God if i wish i could not accept your order Lu Lu: pls do not ask me anymore kaori_ nguyen: chị nói tiếng việt đi Lu Lu: keep an eyes on my topic till you get your frken stuff kaori_ nguyen: em cũng k muốn lằng nhằng kaori_ nguyen: nhưng với tâm lý ng đi mua hàng cũng rất mệt mỏi kaori_ nguyen: em cũng chả muốn hỏi chị nhiều làm rì cả Lu Lu: so stop ur frken bull shit Lu Lu: leave me alone kaori_ nguyen: kaori_ nguyen: chị thật buồn cười kaori_ nguyen: em cũng ước rì k đặt hàng của chị kaori_ nguyen: em chưa thấy ai bán hàng như thế cả Lu Lu: shut ur fken mouth kaori_ nguyen: em cũng k phải ng khó khăn đâu Lu Lu: i do not need u bitch kaori_ nguyen: chung quy lại là chị trả lời chốt lại cho em kaori_ nguyen: bao giờ có hàng của em kaori_ nguyen: thế thôi kaori_ nguyen: còn nếu k có thì chị vui long chuyển khoản lại Lu Lu: you dken idiot kaori_ nguyen: rất cảm ơn chị kaori_ nguyen: em k làm phiền chị nữa kaori_ nguyen: em là ng việt Lu Lu: toi ngay hoi hang kaori_ nguyen: em k hiểu tiếng anh đâu Lu Lu: shut ur fucken mouth stuoid Lu Lu: khi nao co ten o topic thi biet hang ve Lu Lu: thats it Lu Lu: get the fuck out of my list
BQT đã tìm nick Tu An nhưng không tìm thấy. Bạn vui lòng gõ chính xác nickname hoặc chỉ dẫn đường link bán hàng để BQT yêu cầu đối chất. CẢm ơn bạn.
Bạn ý đưa link ở phía trên rồi MOD ơi. Em post lại : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=85781
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=85781 Đây là link của chị ý, mod giúp em nhé. Em thật sự rất buồn vì chuyện này xảy ra, em k nghĩ là lừa đảo gì vì em thấy mọi người mua hàng của chị ý nhiều mà k ai ý kiến ý nên đến giờ em vẫn tin chị ý lắm. Nhưng em bị chửi thế này thì quá sức chịu đựng. Em hề xin xỏ chị ý, em bỏ tiền để mua hàng mà
Mod đã yêu cầu Tu An vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu Tu An không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn. Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn. Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng mở topic để BQT yêu cầu đối chất. Cảm ơn các bạn.
Helllo Minh la Tu An, Minh vua sanh em be duoc 4 ngay, thuc su qua toi gio ko he biet co chuyen nay. Hand in there, Minh se complain toan bo ve co gai kaori nguehn
Mod xin nhắc lại một lần nữa: Đề nghị bạn Tu An viết tiếng Việt có dấu. Diễn đàn có thể hỗ trợ bạn viết tiếng Việt có dấu ngay cả khi máy tính bạn không cài đặt phần mềm.
Tu' An sẽ cố gắng gỏ tiếng việt có dấu : Cô gái kaori nguyen lúc đầu tiên muốn đặt 2 chiếc áo ngực nhưng Tu An( Thùy Linh) không có mặn mà với cô ấy vì cách nói chuyện của cô không hợp với Tu An, TA còn nói cô nên đi chổ khác đặt hàng thì tốt hơn, cô có bỏ đi sau đó quay lại nói rằng không có ai giúp cô nên cô nói nhờ chị đặt hàng giúp. Linh củng đồng ý, giá của 2 chiếc áo lúc đó là 44$.Cô có chuyển tiền vô tài khoản của Linh 600 mấy ngàn để đặt mua hàng, việc trả tiền hàng trước là quy tắc áp dụng cho mọi khách hàng. Hai ngày sau VS có sale off, giá của 2 chiếc áo ngực giảm xuống còn 30$, cô gáii kaori vô chat với Tu An và nói răng muốn đổi 2 chiếc áo đó sang mẫu khác thì có được không, TA cũng đồng ý cho cô đổi hàng. Nhưng 2 chiếc áo mới đặt bị hủy vì không còn số áo mà cô muốn đặt. TA có email lại cho cô biết và hỏi cô có muốn đổi sang món gì khác không hay TA se chuyển tiền lại cho cô. Cô có email lại yêu cầu đặt lại chiếc áo đầu tiên, giá lúc đặt hàng chỉ còn 15$/1 chiếc. TA cũng đã đặt xong cho cô chiếc áo này. Cách đây vài hôm cô vô chat với Tu An, TA có nói về chiếc áo của cô và nói rằng chỉ đạt được 1 chiếc, số tiền cô chuyển vào tài khoản của TA còn thừa bao nhiêu thì sẽ chuyển lại cho cô nhưng cô nói thôi không cần chuyển lại cứ để đó cô sẽ đặt tiếp vào đợt hàng lần sau.TA nói cảm ơn cô và kết thúc cuộc chat. Ngày 15/1/10 tại Việt Nam, bên Tu An co lãnh một thùng hàng ra, cô chạy vô chat với Tu An và hỏi tình trạng hàng hóa, lúc đó TA cứ nghĩ hàng của cô đã về và được chuyển ra ngoài HN vì TA nghĩ cô sống ở HN, nhưng cô nói cô ở SG. TA cũng nói với cô nếu hàng của cô chuyển ra HN rồi thì sẽ gửi lại SG cho cô. Nhưng sau khi xem xét lại thì TA bi nhầm, vậy TA xin lỗi cô kaori, mà hàng của cô đã chuyển đi VN và theo như dự kiến thì thứ 2 hoặc thứ 3 tuần tới sẽ lãnh hàng ra tại sân bay TSN. Điều dẫn tới có sự việc hôm nay là do cô kaori cứ chạy vô yahoo msg của TA để hỏi lúc nào thì hàng của cô về tới. TA đã nói với cô là khi nào hàng về thì sẽ viết tên của cô lên danh sách khách hàng ở trên topic bán hàng cua TA, nhưng cô vẫn không hiểu và TA có nói với cô rằng hiện tại TA vừa đi sanh em bé ở nhà thương về nên không thể chat với cô nhiều được mà hãy ráng chú ý topic dùm TA, khi nào có tên cô lãnh hàng thì tức là hàng của cô đã về tới VN. Ngày hôm sau( hôm qua 20/1/10 bên vn) cô lại chạy vô hỏi hàng của cô đã về chưa, TA cũng trả lời cô giống như trên tức là giáng coi topic khi nào hàng về tới thì sẽ đề tên cô đi nhận hàng, nhưng cô vẫn cứ tiếp tục hỏi hoài và điều này làm TA nổi khùng nên đã có chuyện với cô như trên. Vậy nếu như TA đã xúc phạm cô kaori thì TA xin lỗi cô, do vừa đi sanh về sức khỏe và sự kiềm chế cùng tâm lý mất thăng bằng nên gây ra sừ cố trên. Còn về hàng hóa của cô thì đã gửi đi vn và trong tuần tới sẽ có hàng của cô, vậy cô yên tâm nha. TA cũng sẽ tính luôn tiền thừa để trả lại cho cô. Cảm ơn BTC đã cho TA có cơ hội là 48 giờ để giải thích. Cảm ơn chị Nga đã báo tin cho em biết BTC cần em đối chất. Cảm ơn những ai đang quan tâm theo dõi. TA.
Đây sẽ là những lời giải thích cuối cùng của TA: TA vừa có thì giờ để đọc lại bức xúc của cô kaori: Cô kaori nói rằng "vừa viết những dòng này thì biết hàng của em bị cancel" Còn đây là nội dung TA đã viết: "Hang cua em dat roi bi cancel, roi phai dat lai, da chuyen ve vn, khi nao co ten thi em biet hang em ve, and pls stop asking me about ur frken bras every single day, cur it makes me so sick. Got it?" TA sẽ dịch ý TA muốn nói ở trên như sau: Chiếc áo ngực mà cô kaori muốn đặt lần đầu tiên bị hủy vì VS không còn size( số đo áo) của cô nữa, sau khi trao đổi email thì đặt lại chiếc áo cô yêu cầu , và chiếc áo đó đã được chuyển đi Vn rồi. Khi nào có tên cô nhận hàng ở topic thì tức là hàng của cô đã tới vn... Vậy mà cô dịch ra và nói rằng hàng của cô bị cancel???? TA hiện tại rất mệt, sẽ không online được tiêp tục nữa. Xin cảm ơn đã theo dõi. TA.
Em xin đính chính một chút vì những thông tin chị Tu An đưa ra, về cơ bản nội dung thì đúng như chị ý đã nói nhưng có vài chỗ không chính xác Thứ 1: Lần đầu tiên khi chat với chị Tú An, em k hề thấy chị nói rằng chị không muốn em mua hàng của chị. Em vào chat với chị và nhờ chị tư vấn về size áo và độ push vì em chưa mặc của VS bao giờ mà chỉ mặc của Triumph. Chị trả lời là chị k biết hàng của Triumph như thế nào nên em đã hẹn với chị rằng để em nhờ nk tư vấn thêm và sẽ đặt hàng lại, chị ok. Sau khi em hỏi thăm được, em có chat YM với chị, tuy nhiên vì sợ mua nhầm nên em cũng hỏi thêm 1 vài câu hỏi thì chị có nói với em là nói ngọt tí coi đi rồi chị tư vấn cho vì chị đang ốm nên thích nghe nói ngọt. Em cũng thấy hơi lạ, và chắc do cách nói của mình cứng quá, và em có với chị là tính em nó hơi đàn ông nên hay nói thắng chứ k quen nịnh nọt hay ngọt ngào, sau đó thì chị có trả lời em thêm và em đặt hàng. Thứ 2: đúng như chị nói em đặt 2 cái, và nói với chị là em ở SG nên em chuyển khoản cho chị 70% tiền đối với người ở SG, tức là em chuyển cho chị 650K. Sau đó em đã đổi hàng đúng như chị Tú An đã kể ở trên, tất nhiên khi chị đồng ý cho em đổi em mới đổi. Em là người mua hàng, mỗi khi thấy trên topic có tên những người nhận hàng thì em rất nôn nóng và hỏi chị Tú An về hàng của em. Em thử hỏi tất cả các mẹ bán hàng ở trên này mà k phải trả lời khách hàng để người ta yên tâm không cơ chứ. Chuyên em băn khoăn bao giờ hàng về là chuyện rất bình thường có đúng không ạ? Sau khi nhận câu trả lời chờ đợi vì hàng chưa về em cũng k hỏi nữa. Cho ngay đến cả ngày 20/01/2010 em hỏi chị nói có thể mai có hàng, em cũng k hỏi và chờ đến ngày 21/01/2010, và nguyên văn tất cả những gì em hỏi em đều post YM chat ở trên. Sang đến ngày 21/01/2010, đến buổi chiều, chị Tú An có post những người nhận hàng, và không thấy có tên em, nên em vào YM gọi chị. Và đó là tất cả nội dung ỴM chị chat với em. Em không thêm cũng không bớt 1 câu nào. Tất cả mọi người đọc cũng thấy được nên chị không thể nói rằng em cứ chạy vào làm phiền chị. Cả ngày hôm đó em chat với chị đúng 1 lần và nhận được câu trả lời là những lời lẽ thiếu văn hóa của chị. Và em xin nói rõ ở đây, em có những bức xúc này không phải vì em sợ chị không mua hàng cho em hay không trả tiền cho em. Em vẫn luôn tin chị làm ăn có uy tin. Nhưng em không thể chấp nhận việc chị dùng những lời lẽ thiếu văn hóa đó, chị không tôn trọng em- khách hàng của chị. Em bỏ tiền ra mua hàng chứ em không đi xin chị. Nếu chị phải kiêng vì không ngồi máy tính thì chị bán hàng online làm gì ??? Khi chị bán hàng chị phải trả lời khách hàng về thắc mắc của họ chứ?? sao chỉ vì người ta hỏi mà chị lại chửi người ta, xúc pham khách hàng của mình như thế.Với em chị chửi như thế và còn những người khác thì sao???Và em thấy rằng em không hỏi chị quá nhiều đến mức độ đó, em cũng không dùng những lời lẽ xúc phạm hay căn nhằn chị về hàng chưa về, em chỉ đơn thuần hỏi đợt hàng này đã có của em chưa???? Một lần nữa em xin nhắc lại, em k sợ chị lừa em nhưng chị không được xúc phạm em như thế. Chị bán hàng chị phải tôn trọng khách hàng. Tiền quan trọng nhưng nó không thể quan trọng bằng danh dự và lòng tự trọng của một con người chị ạ. (Và chuyện em nói hàng em bị cancel, em đã nhìn nhầm, hôm qua sau khi bị chị xúc phạm, em đã quá bối rối và bức xức khi viết bài và đã nhìn nhầm. Em cũng xin đính chính là em đã sai ở câu này.)
Đây không phải là lời xin lỗi. Nếu đã xúc phạm là sao??? chị đã xúc phạm em thật mà. Em k cần 1 câu xin lỗi kiểu đó, em cần chị 1 lời xin lỗi thật lòng ý. Và cũng để chị nhớ 1 điều là phải tôn trọng khách hàng nếu chị muốn bán hàng dù là bất cứ đâu.
Lu Lu (22/01/2010 10:51:46 AM): Phuong Lu Lu (22/01/2010 10:51:49 AM): em co do khong? Lu Lu (22/01/2010 10:51:56 AM): chi shock thiet do Lu Lu (22/01/2010 10:52:01 AM): cam on em Hôm nay khi em vào YM thì nhận được chị nhắn, chị đang xin lỗi em hay mỉa mai em thế ??? em không hiểu
Theo đề nghị của Tu An, trong tuần này kaori_nguyen sẽ nhận được hàng và tiền thừa. Nếu kaori_nguyen không nhận được vui lòng thông báo tại topic này. Với Tu An, đề nghị bạn bán hàng có sử dụng tiếng Việt và có dấu.
@kaori_nguyen: Bạn đã nhận được tiền và hàng chưa? Nếu bạn nhận được bạn vui lòng thông báo tại topic này. Trong trường hợp bạn không thông báo kết quả trong tuần này, BQT sẽ không thể hỗ trợ thêm cho bạn.
Dạ, em vừa mới nhận được điện thoại của bên giao hàng, người ta nói sẽ giao cho em trong chiều nay mod ạ. Chị Linh cũng đã xin lỗi em qua YM. Mod đóng giùm em cái topic này nhé. Cảm ơn MOD nhiều ạ