Khi chủ tịch mất đi, người dân Bắc Hàn phải khóc, nếu ai không khóc thể hiện được sự tiếc thương, sẽ bị bỏ vào trại tập trung lao động 6 tháng. Đó là lý do vì sao người dân khóc quá trời Following the period of mourning for the late leader Kim Jong-Il, North Korean authorities have reportedly begun to punish citizens who did not display enough sadness at his death. Đọc thêm bản tiếng Anh ở đây: http://rt.com/news/north-korea-kim-grief-575/ North Korea: People punished for not playing crying game Get short URL email story to a friend print version Published: 12 January, 2012, 07:35 Edited: 12 January, 2012, 11:02 North Korean soldiers watch a music and dance performance, "Let Us Uphold Our Supreme Commander Forever" in Pyongyang. (REUTERS/KCNA) North Korean soldiers watch a music and dance performance, "Let Us Uphold Our Supreme Commander Forever" in Pyongyang. (REUTERS/KCNA) TAGS: Human rights, North Korea, Kim Jong-il Following the period of mourning for the late leader Kim Jong-Il, North Korean authorities have reportedly begun to punish citizens who did not display enough sadness at his death. That is according to the Daily NK, an online newspaper based in South Korea, which said that government officials were handing down periods of at least six months in a labor-training camp to anybody who did not participate in the organized gatherings during the mourning period, or who did participate but did not cry and did not seem genuine. In addition, the paper said, the source stated public trials were being held for those who had attempted to leave North Korea during the mourning period for “the Dear Leader” and even for those who used mobile phones to call out. Daily NK also said that the source claimed that those critical of the country's dynastic system, which saw Kim Jong-il replaced by his son Kim Jong-un, were being banished with their families to remote areas. Kim Jong-il died of a heart failure on December 17 at age of 69, leaving the future of one of the world’s most impoverished countries unclear. http://rt.com/news/north-korea-kim-grief-575/
Ðề: Sự thật Bắc Hàn- Không khóc thương chủ tich - Bỏ tù 6 tháng gia dình trị.chế dộ dộc tài và trị theo kiểu ngu dân thì trước sau gi củng sụp dổ
Ðề: Sự thật Bắc Hàn- Không khóc thương chủ tich - Bỏ tù 6 tháng Buồn cười nhỉ? Không khóc được chắc phải bôi ớt or dầu gió vào mắt rồi gào lên!
Ðề: Sự thật Bắc Hàn- Không khóc thương chủ tich - Bỏ tù 6 tháng Nếu ai k khóc thì bị bỏ tù. Còn ai khóc nhiều khóc to thì được thưởng.Thế mới công bằng
Ðề: Sự thật Bắc Hàn- Không khóc thương chủ tich - Bỏ tù 6 tháng Ô hay thật! Giờ mình mới biết điều này! Thảo nào xem thấy người dân khóc thảm thiết,chắc ai khóc thảm nhất thì sẽ được tặng thưởng gì đó nhỉ!? Mình lại cứ nghĩ ông ấy giống như Bác Hồ nhà mình cơ chư,và thấy hơi ngạc nhiên vì nghĩ làm sao ông ấy giống Bác được chứ!!!
Ðề: Sự thật Bắc Hàn- Không khóc thương chủ tich - Bỏ tù 6 tháng Em cũng tưởng thế (. Hóa ra mình vẫn ngây thơ ghê. Đọc tin ấy em còn khóc (. Cơ mờ, giá như giờ còn có được 1 lãnh tụ có thể khiến nhân dân rơi lệ như thế có phải tốt ko nhỉ?
Ðề: Sự thật Bắc Hàn- Không khóc thương chủ tich - Bỏ tù 6 tháng Chuyện thật như đùa, trò đời hay đến thế là cùng. Hix, không khóc bị đi tù, thế khóc to được làm chức gì nhi?
Ðề: Sự thật Bắc Hàn- Không khóc thương chủ tich - Bỏ tù 6 tháng Giờ làm gì còn có lãnh tụ như thế được nữa hả cô! Thời thế tạo anh hùng mà.
Ðề: Sự thật Bắc Hàn- Không khóc thương chủ tich - Bỏ tù 6 tháng Tớ còn nghĩ ông ấy là bác Hồ cửa Triều Tiên cơ!!! Bó tay!!!
Ðề: Sự thật Bắc Hàn- Không khóc thương chủ tich - Bỏ tù 6 tháng Mà sao người ta khóc như thật ấy nhỉ . Đứng giữa mưa giá tuyết rơi nặng thế thì phục thật.Chả biết sau ngày đưa tang đấy có ai bị ốm k .
Ðề: Sự thật Bắc Hàn- Không khóc thương chủ tich - Bỏ tù 6 tháng bây giờ mình mới biết, thảo nào thấy nhiều nước mắt thế