Các mẹ khi ra nghĩa địa ban đêm có sợ ma không? => Hầu hết đều trả lời : sợ chứ - nghĩa trang, lạnh lẻo... lạnh người, rợn tóc gáy vv.. Các mẹ có biết bản thân các mẹ củng có 1 nghĩa trang, để chôn thân biết bao sinh linh đó! Vậy các mẹ có sợ bản thân không? => Các mẹ sẽ nghỉ: Mình là con người, là loại thông minh nhất, có quyền chi phối, sát hại muôn loài. Không ăn sao mà sống được, bản thân mình có gì phải sợ vậy nếu như các mẹ không phải là con người, ko phải loại thông minh nhất, bị giết hại để làm thịt.... các mẹ có sợ ko? => Sợ chứ, chỉ mong được sống thêm 1 ngày để hít thở ko khí... để trao gửi yêu thương TỚ CHỈ MONG MUỐN 1 ĐIỀU NHỎ THÔI: "HAY DÙNG CHAY ÍT NHẤT 1 LẦN TRONG THÁNG" ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG NÀY TUYỆT DIỆU BIẾT BAO! Luôn yêu thương nhau, đừng bao giờ so sánh nghèo hèn