SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA KHÁCH MUA NHÀ VÀ ƯỚC MƠ TÌNH YÊU CỦA CHỊ EM Đối với chị em đó chính là các giai đoạn yêu. Đối với khách mua nhà đó là các giai đoạn tiếp xúc với thị trường. ----- Chị em khi mới yêu sẽ đặt ra cho mình tiêu chí chọn người yêu: ĐẸP GIAI – CON NHÀ GIÀU – TỬ TẾ - HỘ KHẨU HÀ NỘI. Khách mua nhà khi mới tìm hiểu việc mua nhà sẽ đặt ra cho mình tiêu chí chọn nhà: KHU VỰC TRUNG TÂM – ĐƯỜNG PHỐ TO – CÓ CHỖ ĐỂ Ô TÔ – SỔ ĐỎ CHÍNH CHỦ, VUÔNG VẮN - PHONG THỦY TỐT - GIÁ RẺ. Tuy nhiên về cơ bản không có GIAI nào được như vậy, cũng như thị trường nhà không có CĂN nào đẹp như vậy. Tìm mãi không được, cả hai quyết định hạ bớt tiêu chí một ít để dễ tìm thấy hơn. ----- Chị em lúc này chỉ cần: ĐẸP GIAI – CON NHÀ GIÀU – TỬ TỂ, hộ khẩu ở đâu cũng được, không quan trọng. Khách mua nhà lúc này PHONG THỦY có lỗi một chút không sao, nhờ thầy là xong hết. Hai người lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng sao tìm mãi vẫn không được. ĐẸP GIAI thì lăng nhăng, NHÀ GIÀU thì hợm hĩnh, TỬ TẾ thì lại nghèo. Nhà ở TRUNG TÂM nhưng ngõ bé quá. Được cái nhà ngõ to hơn thì SỔ ĐỎ MÉO MÓ, không ra hình thù gì, mà quy hoạch tùm lum. Căng phết đây, sao mà không có gì được như mình mong muốn vậy. GIAI ngon đâu hết rồi, NHÀ ĐẸP đâu hết rồi. Oải thật đây. Thôi hay thử hạ thêm một ít tiêu chí nữa xem sao. Nhìn mấy con bạn cũng không đâu có hơn mình mà chúng nó cũng người yêu này người yêu nọ. Bực mình ghê...haizzzzz ----- Giờ chỉ cần 2 trong 3 tiêu chí là chị mày duyệt. Khổ nỗi, tìm hoài vẫn không được. ĐẸP GIAI + CON NHÀ GIÀU, quá hiếm, nếu có lại không đến lượt mình. NHÀ KHU TRUNG TÂM + RỘNG RÃI, VUÔNG VẮN quá hiếm. Nếu có giá không rẻ được. Mà chẳng may có rẻ đi chăng nữa thì toàn mua hụt hoặc chưa xem đã thấy báo có người mua rồi. Trời ạ, cạnh tranh dữ vậy trời. Mình đâu có đến nỗi mà sao kém may mắn vậy. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã 27 tuổi rồi. Dạo này mệt mỏi vì nghe bố mẹ than quá. Suôt ngày “Con à, con gái có thì, mẹ nghĩ con xem có anh nào tử tế cũng tính chuyện dần đi....”. Tức nhất là mấy bà hàng xóm suốt ngày hỏi “Này, thế bao giờ định cho cô ăn cỗ đấy”. Mệt... ----- Thôi có anh nào được được tý, yêu đại cho xong . Xấu xấu tý cũng được, con trai mà, quan trọng gì lắm ngoại hình, yêu mình là được rồi. Mấy đứa con NHÀ GIÀU kiêu căng, ngạo mạn lắm, mà tính cách cứ kì kì sao ý, mình cũng không hợp. Thà yêu mấy anh nhà nghèo nhưng có trí còn hơn. Thấy chồng mấy đứa bạn mình toàn dân tỉnh lẻ, nhà cũng chả có gì mà giờ cũng ô tô, nhà lầu hết rồi. Mấy bữa nay thấy chúng nó up ảnh chồng con thấy tủi thân thật. ̆́ ̆́ ̂̀. Nhân ngày 08/03, ngày của chị em, Lê Quân mượn câu chuyện vui trên để nói chuyện công việc. Thực sự là tình hình ngoài thị trường đang phân loại khách hàng tìm mua nhà đúng như cách chị em tìm người yêu như vậy: KHÁCH MỚI THAM GIA THỊ TRƯỜNG KHÁCH HIỂU SƠ QUA THỊ TRƯỜNG KHÁCH HIỂU THỊ TRƯỜNG KHÁCH CỰC KÌ HIỂU THỊ TRƯỜNG Giống như cô gái ở trên, để không bỏ lỡ những anh chàng đã quá ổn rồi, cứ lừng khừng để rồi cuối cùng lại phải cố đấm ăn xôi. Anh chị đi mua nhà càng sớm hiểu thị trường càng giảm thiểu nguy cơ đẩy mình vào tình thế: bắt buộc PHẢI MUA. Lê Quân cũng sắp viết bài: "Làm sao để khách mua nhà hiểu thị trường nhanh nhất có thể" Anh chị có thể theo dõi Lê Quân trên Diễn đàn để nhận thông tin bài viết sớm nhất ---------- Like Fanpage Anh Cò Đất để nhận những chia sẻ mới nhất về kinh nghiệm vàng khi mua bán Bất Động Sản. Share Bài viết nếu bạn cảm thấy nội dung bài viết có ích cho bạn bè, người thân quen của mình. Ảnh: Nguồn Internet