Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé....................................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ltthoa.ree, 30/9/2011.

Tags:
  1. mekhanhchi

    mekhanhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/8/2007
    Bài viết:
    1,272
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    Xin chia buồn cùng bạn và gia đình, cầu mong linh hồn bé sớm được siêu thoát, bạn nên gửi cho các báo để có nhiều tiếng nói ủng hộ hơn. Đúng là thời buổi chỉ có tiền là trên hết!
     
    Đang tải...


  2. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,414
    Đã được thích:
    6,190
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    :( Thực sự chia buồn với gia đình em .
    BVBĐ mà làm ăn tắc trách quá
     
  3. thanhthuy_2u4ever

    thanhthuy_2u4ever Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    83
    Re: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    em đọc xong mà thuơng mẹ và em bé quá. Thời đại bây giờ bác sỹ nhiều người vô trách nhiệm và chỉ trục lợi bản thân thôi. Chia buồn cùng chị và cầu mong em bé được siêu thoát...
     
  4. me voi 08

    me voi 08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/6/2010
    Bài viết:
    6,261
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    Khổ thân em, chia buồn cùng em và gia đình
     
  5. traxanh84

    traxanh84 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2010
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    mình đọc xong mà thấy sao cũng là con người mà lại ác đến như thế.bạn lên vietnamnet hay báo tuổi trẻ đi,kiện cho đến cùng,chia buồn cùng bạn....
     
  6. PN2102

    PN2102 Nothing To Lose

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    Hận thế ... xin chia sẻ cùng chị và gia đình :( Nhưng những người sống mà ko có lương tâm như thế thì cuộc đời chúng nó sẽ khốn khổ khốn nạn mãi ko ngóc đầu lên được đâu chị. Gieo gió sẽ gặt bão.
     
    Sửa lần cuối: 30/9/2011
  7. ước vọng mùa xuân

    ước vọng mùa xuân Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    ... KO thể tả nổi cảm xúc của mình... Thương bé quá. Mình cũng đã rời phòng đẻ 2 lần, lần gần nhất cách đây 6 tháng, và vẫn ko thể hiểu nổi lương tâm họ để đâu nữa.
     
  8. sailormoon0459

    sailormoon0459 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/12/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    Xin chia buồn với chị cùng gia đình. thương bé quá, thật là thiếu trách nhiệm,hjx
     
  9. KEN08

    KEN08 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    Chia buồn với bạn, sinh đẻ bây giờ giống may rủi vậy, cứ như tùy vào tâm của bác sĩ, mình cũng có người bạn giống bạn vậy, do hộ lý lơ là mà để bé ngạt thở, khi mất miệng còn há to, bạn mình có tiền sử đẻ non với lại cũng buồn quá, lại đơn chiếc nên không kiện cáo gì bạn à
    Mình cũng mới sinh em bé được 3 tháng rồi, người đỡ đẻ là người quen, đã đỡ đứa đầu nên cũng yên tâm lắm, họ lấy tiền cũng có trách nhiệm, theo dõi rất kỹ
    Bạn cũng đừng buồn nhiều nhé, ông xã mình nói bé còn nhỏ, vô tội nên được lên trời đó bạn
     
  10. heodiaban

    heodiaban Xuân miên bất giác hiểu

    Tham gia:
    4/5/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    Hy vọng chị Hoa mau hết bệnh, mong cho bé mãi hạnh phúc trên thiên đường...
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
     
  11. baongoc1503

    baongoc1503 Mrs Quỳnh

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    2,860
    Đã được thích:
    1,075
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    Chia buồn cùng em và gia đình, đọc đơn của em trình bày mà chị thấy xót xa quá, bây giờ ko tin tưởng vào đạo đức nghề nghiệp của 1 số bác sĩ nữa, vào viện mà cứ nơm nớp lo sợ. Mong em mau chóng vượt qua giai đoạn này!
     
  12. phuonglinhtran

    phuonglinhtran Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    4,313
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    Chia buồn cùng chị và gia đình. Cầu mong bé được siêu thoát ạ !
     
  13. heoconlemlinh

    heoconlemlinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    Xin chia buon voi ban! Mong ban som vuot qua noi buon.
     
  14. mushroom081084

    mushroom081084 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,177
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    bao nhiêu công sức của người mẹ khi mang nặng đẻ đau, vậy mà ......
    chị gửi lên báo đi chị ạ, báo chí bây giờ có tiếng nói mạnh mẽ lắm, mình k muốn ầm ĩ nhưng giờ họ đã phủi tay như vậy rồi !
     
  15. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,624
    Đã được thích:
    1,534
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    Chia buồn với em, em cố gắng vượt qua và cháu bé được siêu thoát, đẻ đi liền với chết, nên cố gắng đẻ những nơi có chuyên môn như Viện C và phụ sản, chị hàng xóm ở chỗ chị đẻ ở Bệnh Viện Bưu điện cũng suýt chết vì sự vô trách nhiệm của bác sỹ, chị ấy bị băng huyết, rất may là kịp thời không thì cũng chết rồi.(
     
  16. ltthoa.ree

    ltthoa.ree Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    Em cảm ơn các cha mẹ, em vẫn còn lưu tất cả các gấy tờ khám chữa bệnh tại bệnh viện, em khám đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ không đi sai hẹn một lần nào, khám ở đó rất đều cho các kết quả bình thường tai nhi khỏe mạnh. Em rất đau lòng có những kết quả của bệnh viện bao che cho nhân viên của mình đã lên Viện Nhi Trung Ương lấy Biên bán tóm tắt bệnh án hoàn toàn sai để lừa gạt em và gia đình. Em rất mong được mọi người giúp đỡ để tìm lại sự công bằng cho con của em không phải bị mất vì lý do bao biện của bác sỹ. Khi xảy ra việc đó không có một thành viên nào trong bệnh viện đến hỏi thăm chia buồn cùng gia đình. Các cha mẹ ơi bây giờ em phải làm như thế nào xin các cha mẹ cho em biết nhé.
    Thân ái. Mẹ của bé Trần Lê Hà Anh
     
  17. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,101
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    đây là chuyện của bạn ah, hxhxhx, nếu vậy thì xin chia buồn nhé, nhưng mình nghĩ bạn nên gửi đơn này đến các báo thì sẽ hiệu quả hơn
     
  18. DoNhatAn

    DoNhatAn Mẹ chỉ có con thôi.

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    Mẹ Hoa ơi, làm sao để khuyên em bớt buồn? Chị nghe các mẹ khác nói nếu con ra đi sớm như vậy là kiếp trước con đã tu thành chính quả, kiếp này chỉ là kiếp tạm, nên chắc chắn giờ này con đang ở trên thiên đường rồi em ạ.
    Chị nhớ là vụ này đã được đưa lên báo rồi, đợt đầu năm chị cũng theo dõi vụ này rất sát vì ban đầu có dự định vào sinh trong BVBĐ nhưng về sau lại ko thấy thông tin gì nữa. Chị đã nghĩ chắc bên BV lại nhờ bên nào can thiệp để vụ này chìm xuồng mất rồi. Không ngờ hôm nay lại có thể trực tiếp đọc những tâm sự của em ở đây.
    Em kiên trì lên nhé, chị cũng sẽ gửi link đi giúp em, chắc chắn là dư luận có sức mạnh riêng của dư luận.
     
  19. Boncute

    Boncute Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    6,329
    Đã được thích:
    1,913
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    Đúng rồi,mình cũng đã từng đọc được vụ việc này trên báo rồi mà,hình như là Dân trí or Tintuconline,vậy tình hình bây giờ đến đâu rồi mẹ nó? Bên bệnh viện và thanh tra y tế đã có động thái tích cực nào chưa?xin chia sẻ với bạn nhé, mẹ nó có thể nói rõ hơn tình hình hiện tại, biết đâu sẽ có nhiều bố,mẹ trên diễn đàn giúp được mẹ nó đấy.
     
  20. mekvan

    mekvan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Sự việc đau lòng của tôi các cha mẹ ơi xem dùm tôi nhé................................

    thực sự chia sẻ với bạn, mang nặng đẻ đau đến lúc được nhìn thấy con còn không giữ được con, chẳng có nỗi đau nào bằng, chém cha mấy cái thằng bác sỹ vô lương tâm đi, mà cái bệnh viện biết bác sỹ vậy còn bao che để cho bao sinh linh chết oan uổng nữa, nếu cần ký vào lá đơn đưa lên tận trung ương thì tất cả chúng ta chung tay làm chẳng lẽ cứ phải đời đời kiếp kiếp chịu cái gọi là cơ chế hay sao
     

Chia sẻ trang này