Các mẹ ơi cho em hỏi với, em có con trai được 3 tuổi cháu rất thích uống Milo. Em muốn hỏi tầm tuổi này uống milo đã được chưa ? Em cũng cho uống nhưng thỉnh thoảng thôi vì cũng không dám cho uống thường xuyên. Mẹ nào biết thông tin cho em với nhe. Em cảm ơn nhiều .
3 tuổi thì uống được rồi chứ, bạn cứ cho con uống nhưng ít thôi vì có một chút socola nên gây đầy bung. Đấy là bác sỹ dinh dưỡng bảo mình thế
Mình cũng chỉ cho uống ít thôi , không dám cho uống nhiều . Nhưng con thích uống lắm mẹ aboxing ah. Cảm ơn mẹ nhiều nhé
Con nhà tớ 2 tuổi cũng thích Milo, nghe nói Milo làm đầy bụng nên tớ mới chỉ dám cho uống sữa tươi cacao ... không biết thế có nhẹ nhàng hơn không nhỉ ? , vì nếu uống Milo pha với sữa bột thì đúng là hơi lâu tiêu ..
Thế bé nhà em mới có 8 tháng thì nên cho uống gì là tốt bây giờ? Lúc đầu em cho uống NAN, sau đó đổi sang FRISO. Bác nào biết chỉ cho em với nhé!!!!!
Tu Ti nhà tớ cũng còn mấy ngày nữa tròn 8 tháng này. Nếu bé nhà bạn không bị táo thì chuyển sang Nurture Gold uống đi. Nurture và Friso vị cũng same same nhau nhưng tớ thấy Nurture có vẻ chất lượng hơn đấy. Nhà tớ thì vẫn chung thủy với Friso thôi
Mẹ Hoàng phải không nhỉ? Cho Cún con uống sữa nhập khẩu đê, để dành tiền làm chi tiêu không hết . Hôm nào cho em xin chân quét dọn ở nhà Bác với nhé . Lương thấp cũng đươc.
Sao lại khó tiêu nhỉ ? tôi thấy con nhà tôi chỉ khoái uống sữa có màu nâu (nó gọi là cà phê của em bé). Tôi có sản phẩm cacao cho bé, chuyên dùng pha với sữa, có hai lựa chọn: 1 là cacao nguyên, hai là cacao có cereal hương chuối, pha sữa uống thì bọn nhóc có vẻ chịu uống hơn sữa trắng đấy .
Bà không nói sớm, weekend vừa rồi tôi lượn mua cacao Mehico cho thằng cu, chưa có thời gian cho nó uống thử, nếu nó thích thì tôi đặt hàng nhà bà cho nhanh nhé. Con lớn thì chỉ thích sữa tươi trắng và dâu, mà vẫn phải nhồi thêm sữa bột mặc dù nó chả thích; tôi hay mua sữa tươi New Zealand ở Thái Thịnh cho nó, bà có sữa tươi nào chất lượng giới thiệu tôi với ... tks, (sorry, hôm trước chả ai trông chúng nó để tôi off với các bà, tiếc quá đi mất ... )