Khác: Sữa dành cho bà mẹ mang thai_ cho con bú

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi KhanhThy, 1/1/2005.

  1. KhanhThy

    KhanhThy Thành viên mới

    Tham gia:
    27/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bé yêu, đây là lá thư cuối cùng mẹ viết cho con. Con oán trách mẹ nhiều lắm phải không, mẹ đã tạo ra nâng iu, yêu thương và chăm sóc con để rồi giờ đây lại vứt bỏ con đi. Mẹ đau lắm chứ, con là con là máu mủ ruột rà của mẹ cơ mà. ai lai ko thương ko xót núm ruột của mình cho được. Nhờ con mẹ đã hiểu ra rất nhiều điều, mẹ cũng chẳng còn một chút oán hận ba con nữa. Mẹ cứ nói nhưng trong thâm tâm mẹ ko hề oán hận ba. Mẹ cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng biết bao với điều đó.

    Gìơ đây mẹ chỉ còn biết tự trách chính bản thân mình. Mẹ giết con để rồi suốt cuộc đời này mẹ phải sống trong sự dằn vặt, tiếc nuối khôn nguôi. Mẹ đứt ruội khi nghĩ về điều đó, mẹ không muốn sinh ra con cho con một cuộc sống như thế này. Mẹ muốn con được hạnh phúc và đầy đủ. Không có ai bên cạnh mẹ cả… mẹ rất sợ, mẹ đã ko vượt qua được lần thử thách này. Mẹ ko xứng đáng làm mẹ của con. Hãy trả lại cho con một kiếp sống khác, một gia đình đầy đủ ấm êm, cho con có cha và có mẹ!

    Mẹ cố gắng sẽ vẫn sống được cho đến khi con chào đời… để rồi sao nữa. Mẹ sẽ cho con được điều gì đây ngoài những bất hạnh. Mẹ không có một nơi để nương tựa, ko có người thân bên cạnh, ko có nhà lại càng ko có ba con. Chỉ cần ba con thôi, mẹ có thể chịu đựng cực khổ, mẹ có thể làm tất cả để giữ con lại, để nuôi nấng và dạy dỗ con nên người hữu ích cho xã hội. Con đã phải vội vã từ giã cuộc sống khi chưa cất tiếng khóc chào đời.

    Con mới chỉ kịp chạm nhẹ vào cánh cửa làm người, ngay lập tức cánh cửa ấy khép chặt lại trước mắt con. Màu sắc cuộc đời sao con không bao giờ được nhìn thấy. Tiếng khóc yếu ớt, hơi thở gấp gáp của con chỉ là sự níu kéo cuộc sống một cách tuyệt vọng. Để rồi con được đặt chung với các em bé khác trong một chiếc quan tài. Chuyến xe sẽ đưa con đến nghĩa trang, và con sẽ cùng được thiêu với bao sinh linh khac. Không kèn, không trống, cũng không ảnh, không tên, không tuổi…




    .
     
    Đang tải...


  2. KhanhThy

    KhanhThy Thành viên mới

    Tham gia:
    27/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Dường như bé xuxu hiểu rắng em sắp bỏ xuxu... mấy ngày hôm nay mặc dù em ko ăn uống, ko ngủ vì lo nghĩ quá nhiều nhưng xuxu ko hề nhõng nhẽo hay hành em như trước đây. xuxu đạp liên tục và đạp nhiều lắm, điều đó khiến em càng đau đớn hơn như đứt từng đoạn ruột... :cry: :cry:

    Em phải đưa ra quyết định càng nhanh càng tốt, thời gian ko cho phép và chờ đợi em nữa. Em đang đánh đổi cả mạng sống của em và con trong lần quyết định này.... Sao em lại không thể bình tâm hơn được một chút. Lẽ ra những lúc như thế này em càng phải trấn tĩnh tìm cách giải quyết chứ ko được cuống cuồng lên, mất bình tĩnh. Em luôn cố tự trấn an em nhưng em ko làm được điều đó, em vô dụng lắm phải không các mẹ?
     
  3. congaicung

    congaicung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Khanh Thy oi, đừng bỏ con, tội nghiệp lắm ! Có khi suốt quãng đời mình cứ phải ân hận không lúc nào nguôi .
    Em thử liên hệ với các "nhà mở " xem sao , chị không nhớ rõ địa chỉ ở đâu nhưng bước đầu em cứ thử liên hệ với Soeur Liễu ở Làng Hòa Bình Từ Dũ, người ta sẽ chỉ cho em.
    Ở đó có nhiều có hoàn cảnh như Khánh Thy, em ở tạm chờ sanh nở xong rồi tìm việc làm . Đến lúc thấy con cháu mình, bên nội sẽ thương và nhìn nhận bé thôi.
    Hãy suy nghĩ thật kỹ nha Khanh Thy . Chúc nhiều may mắn
     
  4. congaicung

    congaicung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Gửi Khanh Thy

    Địa chỉ "nhà chờ " của Soeur Liễu : 70/805 Lê Đức Thọ - Gò Vấp

    Khanh Thy vào : http://www.vnn.vn/dulieu/2003/10/34866, có thể biết thêm thông tin.
     
  5. pyky

    pyky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/12/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Khánh Thy ơi,
    Chị cũng tên là Thy nè. Chị đọc bài của Khánh Thy chị buồn quá, nước mắt chị rơi rồi. Chĩ cố gắng tìm hiểu xem Khánh Thy ở đâu nhưng không ai biết cả. Trước đây chị đọc bài của Khánh Thy đã lơ mơ hiểu một chút về hoàn cảnh của em rồi nhưng nhắn tin không thấy em trả lời.
    Em ở đâu, làm sao liên lạc được với em? Cho LCM biết đi, chị và các Mẹ khác trên diển đàn muốn gặp em, muốn giúp đỡ em rất nhiều.
    Bình tĩnh lên nào.

    Thân mến.
     
  6. KhanhThy

    KhanhThy Thành viên mới

    Tham gia:
    27/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em hiện đang ở tp HCM. địa chỉ của em là F5 lầu 1 đường Trường Sơn phường 15 quận 10. dt: 8640733 (gặp Vân Quỳnh) Khánh Thy là tên em đặt cho bé xuxu thôi.Mẹ pyky liên lạc với em theo số điện thoại trên được không ạ. Em chờ DT của chị
     
  7. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Khánh Thy ơi, em sao rồi? Em có nick yahoo không để chuyện trò cho dễ ?
     
  8. KhanhThy

    KhanhThy Thành viên mới

    Tham gia:
    27/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ym của em là be_yeu_oii chị ạ
     
  9. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Khánh Thy ơi,

    Bạn cứ bình tĩnh nhé, mọi ngưòi sẽ không bỏ rơi bạn đâu, chắc là sẽ tìm ra được hướng giải quyết thôi. Mình biết có các mẹ khác đang liên lạc với KT để giúp đỡ bạn mà.
    Mình đang chuẩn bị đi làm nên không viết cho KT dài hơn được, hẹn tối nay về sẽ viết nhé.
    Chúc KT một ngày bình yên
    Mẹ Luti
     
  10. Nhocty

    Nhocty Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    2,576
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    KhánhThy ơi, chị vừa mới thấy em online mà ko kịp "gọi". Hãy để bé làm người em ạ, bé đáng được thế mà. Hãy nhờ nhà mở 1 thời gian cho đến khi em cứng cáp, việc làm ổn định..lúc đó bé sẽ là niềm vui của em đấy.
    Em có chuyên môn gì?
     
  11. KhanhThy

    KhanhThy Thành viên mới

    Tham gia:
    27/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cám ơn các mẹ đã chia xẻ và khuyên bảo em. Có lẽ em ko giữ được bé xuxu như em mong muốn. còn tương lai của xuxu nữa.... :cry: :cry:
     
  12. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    KT ơi, bình tĩnh để suy nghĩ đã em. Bây giờ phải lo giải quyết những việc cần làm trước mắt. Nếu em có nghị lực vượt qua được lúc này thì chị tin là một mình em vẫn có thể nuôi dạy bé nên người và đảm bảo cho bé có một cuộc sống như các bé khác. Rất nhiều người quan tâm đến em. Mọi người đang trao đổi ở đây:

    http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=1311
     
  13. meminhky

    meminhky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    VQ ơi, chị đọc những dòng em tâm sự mà thấy xót xa quá, chị nghĩ rằng bây giờ em phải thật bình tĩnh và đừng bi quan quá mah, cứ nghĩ mình vì con mình, con mình là chỗ dựa tinh thần của mình, minh ko thể thiếu nó được và sẽ có nhiều cách khác để tìm việc làm và chuẩn bị sinh con. Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động, bên em có rất nhiều người đang quan tâm đến em đấy, hãy vì con em ah! Mong em sáng suất
     
  14. THỦY NGUYÊN

    THỦY NGUYÊN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    63
    Hay quá chị Nguyệt ơi , em thì thích uống sữa chocolate lắm vì sữa hương vị Vani hay cam em k uống được . Lỡ mua hộp Frisomum vị cam thì cố mà nhắm mắt nhắm mũi uống vì tiếc tiền mà lâu lâu rồi vẫn chưa hết . Còn hộp Anmum chocolate thì hết lúc nào k biết ... :D
    Chẳng hiểu sao em uống sữa của Dielac Mama thấy k ngon = Anmum .
    Em chưa uống được nhiều sữa nên mới thử có 3 loại . Vừa mua hộp Enfamama chocolate nhưng chưa thử .
     
  15. Gia Nguyet

    Gia Nguyet Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    4,550
    Đã được thích:
    1,743
    Điểm thành tích:
    863
    Vậy thì ráng uống cho nhiều vô nha Thủy Nguyên,rất tốt cho bé đó.Chúc 2 mẹ con Thủy Nguyên khỏe nha!
     
  16. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    cảm ơn thông tin của các mẹ nhé
     

Chia sẻ trang này