chao cac me! cu Bin nha minh duoc 4,5 thang, nang 8,2 kg. Bin an tot ngu tot va len can deu dan nhung tu khi sinh den gio Bin nha minh di ngoai ngay phai den 10 lan, bay gio van vay, toan phai dong bim thoi. co lan di nhieu, co lan chi di 1 ti, di phan hoi nhay, mau vang va mui hoi chua. Co me nao cho minh biet cu Bin co bi lam sao khong va chua nhu the nao, minh lo lang qua
Theo mình,bạn nên cho con đi xét nghiệm phân tại bệnh viện. Chỉ có vậy bạn mới biết được con bạn có bi nhiễm khuẩn hay không. Vì nếu bì nhầy trong phân là bạn phải chú y đó. Bạn cũng có thể cho con bạn uống thêm men tiêu hóa. Chúc bé nhà bạn mau khỏe!
hôm nay mới lên diễn đàn đọc được bài của mẹ nó mình liền nghĩ ngay đến nấm nhà mình. hồi bé trộm vía cũng bụ bẫm lắm. khoảng tầm 3-4 tháng đi ngoài nhiều như con bạn vậy , phân có dịch nhầy nhưng mình chủ quan ở nhà cho uống búp ổi (theo bà nội nấm) nên lúc đưa con đi khám thì đã bị tiêu chảy do virus rồi nhiễm khuẩn thành lị. khổ thân con giờ bé tí tẹo. nó bị đường ruột nên giờ rất dễ bị dính tiêu chảy. khổ lắm . mình khuyên bạn nên cho bé đi khám ngay để điều trị kịp thời không sau hối hận lắm. các mẹ đừng chủ quan như mình mà làm khổ con. mình đúng là thiếu hiểu biết nên làm khổ con. giờ ân hận lắm. tiêu chảy là kẻ thù số 1 của trẻ em đấy
Mẹ Nấm nói đúng đấy. Con nhà mình khi được một tháng tuổi cũng bị kiết lị. Theo BS Hương khoa tiêu hóa 2 thang trời mới khỏi. Uống nhiều kháng sinh quá nên giờ cứ còi mãi.