Phụ nữ Việt Nam vốn được coi là dịu dàng thế mà giờ đây dường như đang có xu hướng đi ngược lại và phủ định truyền thống ấy. Người ta có vẻ thích hơn những mẫu con gái mạnh mẽ (nhưng đôi khi thành sấn sổ), thẳng thắn (nhưng đôi khi lại sỗ sàng), cương quyết (nhưng nhiều khi lại thô thiển). Có ai bán cái dịu dàng Tôi mua một gánh cho nàng làm duyên Câu thơ ấy đọc lên hẳn có người cười khẩy. Nhiều người sẽ nghĩ dịu dàng là yếm thế, nhẹ nhàng là...thiệt thân. Tôi đã gặp trên đường phố Tokyo và Seoul những cô gái không hẳn là xinh đẹp nhưng mà họ thật lễ phép, và thật là ...dịu dàng. Khi bạn bất chợt gặp ánh mắt của một cô gái, và bạn thấy cô ấy mỉm cười, có lẽ một ngày mới đối với bạn sẽ đầy tâm trạng lâng lâng và ..bay bổng. Hôm qua tôi đứng xếp hàng mua sách ở Hà Nội. Lâu lắm rồi tôi mới được thấy nụ cười tủm tỉm của một cô bé đứng đằng trước và được cô ấy nhường cho trả tiền trước (vì chắc cô thông cảm với một bà mẹ mang vác lỉnh kỉnh quá nhiều thứ, và tôi lại đi cùng cháu nhỏ). Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười dịu dàng e lệ ấy. Và với con gái mình điều đầu tiên tôi dạy cháu sẽ là sự dịu dàng
Ðề: Sức mạnh của sự dịu dàng Em chỉ thích mẫu con gái dịu dàng,ăn nói nhỏ nhẹ thôi chứ ko thích bạn gái hay vợ mình sau này có cách hàng xử thô kệch hay phũ phàng đâu như mấy em trong video clip nữ sinh đánh nhau thì thôi,em vái 3 đời
Ðề: Sức mạnh của sự dịu dàng giờ hiền hiền thế nhưng cũng phải có cá tính riêng, nhưng ko như trong mấy cái clip đánh nhau xé quần áo như kiểu bạn quyet94sl nói là được, mình là con gái còn hãi nữa là con trai
Ðề: Sức mạnh của sự dịu dàng đọcc câu này e cứ tưởng anh chàng nào có bạn gái mà bạn gái cộc cằn quá nên ....
Ðề: Sức mạnh của sự dịu dàng Dịu dàng nhưng thảo mai, hay ụ mị thì mình cũng ko thích tý nào, phải biết lúc nào nên cương lúc nào nên nhu. Miễn ko sấc sược, ko nói năng bậy bạ, ko cư xử kiểu vô học biết đối nhân xử thế lễ phép khi cần là được rồi. Chứ dịu dàng kiểu gọi dạ bảo vâng, nói nào làm theo thế thì khác nào búp bê biết nói đâu
Ðề: Sức mạnh của sự dịu dàng rất nhiều người bạn gái hay chị em phụ nữ đã lãng quên tới điều này chỉ lấy cái tôi lớn hơn tất cả
Ðề: Sức mạnh của sự dịu dàng Cũng còn tùy môi trường sống nữa ấy ạ, trong gia đình mà người chồng chỉ đối xử thô lỗ cục cằn với vợ con thì mình nghĩ chắc chẳng dịu dàng nổi đâu!
Ðề: Sức mạnh của sự dịu dàng mẹ nó nói chuẩn nhưng cái gì cũng có thể sửa chữa được. không có gì là không làm được cả. mình hãy kiên nhẫn hào thiện nó cùng chồng thôi. nếu là 1 người còn nhận thức được thì mình nghĩ không gì là không thể !
Ðề: Sức mạnh của sự dịu dàng hihi, e đánh giá cao những ng nhẹ nhàng, dịu dàng, thân thiện nhưng vẫn quyết đoán, rắn rỏi, bản lĩnh k kém phái mạnh nhiều ng cứ ní là phải mạnh dạn, ăn to nói lớn, gì gì đó, e chẳng biết, có thể là do tính cách, nhưng mà e thấy, dẫu sao 1 ng con gái có vẻ ngoài dịu dàng, bên trong cứng rắn vẫn hơn là 1 ng cả trong và ngoài đều "mạnh mẽ (nhưng đôi khi thành sấn sổ), thẳng thắn (nhưng đôi khi lại sỗ sàng), cương quyết (nhưng nhiều khi lại thô thiển)" như mn nói k biết các mẹ ý kiến như nào ạ?
Ðề: Sức mạnh của sự dịu dàng e thấy cái này hơi bị khó bản tính con ng khó mà thay đổi dù tầm nhận thức của ngta k phải là kém, tốt nhất là chọn ng bản tính tốt 1 chút chứ thay đổi 1 ng khó quá ạ
Ðề: Sức mạnh của sự dịu dàng Nhiều lúc em cũng dịu dàng lắm, nhưng nhiều lúc hơn hổ báo ;(((. Hic hic. Lúc ý nổi điên lên, lúc sau ngồi lại lại thấy mình đáng ra ko nên thế =))
Ðề: Sức mạnh của sự dịu dàng Giờ muốn dịu dàng thì khó lắm, mà có dịu dàng được thì những người " không dịu dàng " lại bảo là dở hơi, thảo mai
Ðề: Sức mạnh của sự dịu dàng Hành động là của chúng ta. suy nghĩ là của mọi người ! Mình sống theo bản thân mình thôi, hơi đâu mà đi chạy theo miệng người đời.Nếu sống dịu dàng hơdduwuowcj thì cứ thoải mái sống đi bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế !
Ðề: Sức mạnh của sự dịu dàng cái gì cũng nên đúng thời điểm và đúng đối tượng. nhưng sao nhìn mấy cô nhẹ nhàng e thấy cứ giải giả và điệu diệu sao đó , chắc tại mình "nặng" lâu nay quen rồi
Ðề: Sức mạnh của sự dịu dàng Mẹ này giống em, bình thường ko phải nói dịu dàng nhưng em khá thoải mái và vui tính với bạn bè. Nhưng đôi lúc ko kiềm chế được cái tính hiếu thắng và hơi bảo thủ em cãi đến cùng rồi lại nghĩ mình lẽ ko nên thế mà nói xin lỗi ngại ko nói cơ hì hì. Em chỉ nhẹ nhàng và dịu dàng với người lớn tuổi thôi ạ.hihi vì em nghĩ đó là tôn trọng nói to trước mặt người lớn ko hay
Ðề: Sức mạnh của sự dịu dàng cũng còn tùy theo tính cách của từng ng đấy ạ , djiu dàng mà ẻo lả quá em cũng k thích phải vừa dịu dàng và vừa cá tính thoe chách riêng của m