Nghĩ về những điều mình đang có thì sẽ thấy mình đang có tất cả Nghĩ về điều mình chưa có thì sẽ thấy mình chưa có gì cả Nghĩ về những điều mình đã mất thì sẽ thấy mình đã mất tất cả Nghĩ về những điều mình chưa mất thì sẽ thấy mình còn rất nhiều Nghĩ về những điều bất hạnh thì sẽ thấy cuộc đời mình thật bất hạnh Nghĩ về những điều hạnh phúc thì sẽ thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc Nghĩ về những điều mình muốn có sẽ làm cho mình quên đi những điều mình đang có Nghĩ về những điều có thể sẽ mất sẽ thấy nâng niu, quý trọng những gì mình đang có Nghĩ về những điều mình không hài lòng sẽ thấy bực bội trong lòng Nghĩ về những điều mình cần phải biết ơn sẽ thấy tràn ngập lòng biết ơn trong lòng Nói thì dễ nhưng để nghĩ được như vậy khá khó. Nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Điều quan trọng là mình có muốn nghĩ như vậy hay không. Tất cả đều nằm trong chính suy nghĩ của bản thân. Ta lựa chọn suy nghĩ, suy nghĩ đó dẫn ta đến hành động, hành động đó dẫn đến ta đến hạnh phúc hay đau khổ cho cuộc đời mình. Như vậy hạnh phúc hay đau khổ, hài lòng hay không hài lòng, tất cả đều do chính suy nghĩ và sự lựa chọn của bản thân mà ra.
Ðề: Sức mạnh của suy nghĩ! các cụ nói cấm có sai: sướng khổ do mình ( trừ cái j quá ngưỡng, khổ quá thì ko bàn đến), chứ như em lắm khi thấy sao mình khổ thế, nhưng rồi ra ngoài đường thấy một đống người ngồi la liệt ở chợ người giữa cái nắng chói chang, về nhà và tự nhủ thầm: sao mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người trên đời này, vì thế khi có bế tắc trong cuộc sống em luôn nghĩ những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình để lại đứng dậy vươn lên
Ðề: Sức mạnh của suy nghĩ! Đúng như mẹ này. Nhiều khi ngồi nghĩ sao mình cứ khổ sở vì tiền. Thấy mình khổ thật, mà nhiều người sướng thế. Nhưng khi nghĩ thế e thấy mình khổ thật và thấy buồn lắm. Nhưng khi nhìn lại thấy rất nhiều người còn khổ hơn mình, mình như vậy là hạnh phúc lắm. Thì thấy thanh thản hơn nhiều. Đôi khi cứ suy nghĩ kiểu AQ 1 tí thì e thấy thanh thản hơn. Quan điểm của e là nhìn lên thì để cố gắng nhìn xuống để phải thấy mình hạnh phúc rồi. Lại mỉm cười. Lại thầm nhủ: " Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Lại có thêm ngày nữa sống bon chen"
Ðề: Sức mạnh của suy nghĩ! Đúng là nên lạc quan chớ có bi quan nhưng nếu áp dụng triệt để như thế thì sẽ đánh mất động lực, triệt tiêu cạnh tranh mà nếu thế thì sẽ không thể tiến lên được. Theo mình cái này chỉ áp dụng tùy lúc và tức thời thôi, đặc biệt là khi mình gặp phải thất bại hay vc gì không như ý muốn sau đó lại phải hướng lên phía trước mà bước đi.
Ðề: Sức mạnh của suy nghĩ! Uh, mẹ này nói đúng ghê Nhiều lúc mình cũng cảm thấy chán nản, không thiết làm gì,nhiều lúc thấy bế tắc. Đang ngồi nghĩ chỉ vô tình nghe tiếng rao hàng đêm khuya, hay nhìn thấy mấy em công nhân còn rất ít tuổi, mồ hôi nhệ nhại, bê từng thúng gạch vụn đem đi đổ.....rồi hàng ngàn chuyện giữa đời thường,mới nhận ra rằng minh vẫn còn may mắn hơn nhiều người lắm.................. Mẹ Bắp cải
Ðề: Sức mạnh của suy nghĩ! chính xác, phải lạc quan và luôn nghĩ rằng mình sẽ có những thứ mình cần dù rất muộn...heheheh
Ðề: Sức mạnh của suy nghĩ! Mình thấy bài này khá ý nghĩa post lên cho mọi người cùng đọc và suy ngẫm: - Nếu sáng mai tỉnh dậy, cảm thấy mình khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rát nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai. - Nếu bạn còn cảm nhận được vẻ đẹp của một ngày nắng mới, thì bạn đã hạnh phúc hơn hàng triệu người khác không may mắn được nhìn những vẻ đẹp giản dị của đời thường. - Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự đơn độc , lạnh lẽo trong nhà tù, chưa bị đói rét rình rập, thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên trái đất. - Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn có quần áo để mặc, có tiền để tiêu xài, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người nghèo đói vô gia cư trên thế giới. - Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, thì bạn đã được xếp vào nhóm 8% những người giàu nhất thế giới. - Nếu bố Mẹ bạn vẫn còn sống, và sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, thì bạn thuộc số ít nhóm người hạnh phúc nhất trên thế giới. -Nếu trên khuôn mặt bạn lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, bạn luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì bạn là người vô cùng hạnh phúc bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như bạn mà không được. - Nếu bạn được ôm người thân vào lòng hay được chia sẻ cùng họ những tâm sự của mình, thì bạn đã là người hạnh phúc hơn nhiều người khác không bao giờ nhận được tình yêu thương từ người khác. - Nếu bạn vẫn còn nhận được những lời chúc phúc từ những người xung quanh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người cô đơn, không người thân thuộc. - Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, thì bạn đã hạnh phúc hơn 2 tỷ người không thể đọc được trên thế giới. Sau khi bạn đọc xong những dòng chữ này, bạn có thể nhìn lại mình qua gương và mỉm cười :" Hóa ra, mình cũng là một người giàu có và hạnh phúc"
Ðề: Sức mạnh của suy nghĩ! Bạn sẽ chọn cuộc sống vui vẻ hay suốt ngày buồn rầu? bạn hoàn toàn có thể trả lời đc câu hỏi ấy.Hãy luôn sống lạc quan các bạn nhé! Hơn thế nữa,Có 1 chính trị gia đã từng nói:trước một công việc, chỉ cần có lòng lạc quan là bạn đã thành công 50%
Ðề: Sức mạnh của suy nghĩ! Em thấy đúng, mình ko thể lựa chọn hoàn cảnh nhưng mình có thể lựa chọn thái độ đối với hoàn cảnh đó. Vậy tại sao mình ko chọn thái độ lạc quan để nhìn nhận cuộc sống. Như vậy sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn
Ðề: Sức mạnh của suy nghĩ! Mấy bài bạn này đăng hay quá, Hãy luôn nhìn đời bằng đôi mắt của 1 người đang hạnh phúc các bạn nhé!
Ðề: Sức mạnh của suy nghĩ! - Nếu sáng mai tỉnh dậy, cảm thấy mình khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rát nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai. - Nếu bạn còn cảm nhận được vẻ đẹp của một ngày nắng mới, thì bạn đã hạnh phúc hơn hàng triệu người khác không may mắn được nhìn những vẻ đẹp giản dị của đời thường. - Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự đơn độc , lạnh lẽo trong nhà tù, chưa bị đói rét rình rập, thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên trái đất. - Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn có quần áo để mặc, có tiền để tiêu xài, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người nghèo đói vô gia cư trên thế giới. - Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, thì bạn đã được xếp vào nhóm 8% những người giàu nhất thế giới. - Nếu bố Mẹ bạn vẫn còn sống, và sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, thì bạn thuộc số ít nhóm người hạnh phúc nhất trên thế giới. -Nếu trên khuôn mặt bạn lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, bạn luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì bạn là người vô cùng hạnh phúc bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như bạn mà không được. - Nếu bạn được ôm người thân vào lòng hay được chia sẻ cùng họ những tâm sự của mình, thì bạn đã là người hạnh phúc hơn nhiều người khác không bao giờ nhận được tình yêu thương từ người khác. - Nếu bạn vẫn còn nhận được những lời chúc phúc từ những người xung quanh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người cô đơn, không người thân thuộc. - Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, thì bạn đã hạnh phúc hơn 2 tỷ người không thể đọc được trên thế giới.
Ðề: Sức mạnh của suy nghĩ! Hay quá..............................................................................
Ðề: Sức mạnh của suy nghĩ! đọc thì thấy nó cứ ngang ngang chuôi chuối . hì hì . dưng mà ý nghĩa ... )
Ðề: Sức mạnh của suy nghĩ! Nhiều khi đã cố nghĩ cho đời nó lạc quan, có lúc mình có thể làm đc theo suy nghĩ đó nhưng ngược lại nhiều khi nghĩ cho đời nó thật lạc quan nhưng kết quả lại càng bi quan nghĩ đã khó, nói đã khó. làm được còn khó hơn!