Suy Ngẫm

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi ylang55, 15/2/2011.

  1. ylang55

    ylang55 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
  2. Chíp hôi

    Chíp hôi Guest

    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Quan trọng là bản thân thôi: còn yêu hay ko?
     
    ylang55 thích bài này.
  3. MeAnhDuc

    MeAnhDuc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2010
    Bài viết:
    1,124
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Mình phục mẹ nó quá! Cũng chả biết nói gì. Chỉ mong mẹ nó cố lên, mạnh mẽ lên! Ngày mai trời lại sáng mà!!!
     
    ylang55 thích bài này.
  4. suckhoe9999

    suckhoe9999 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/2/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    phu nu song can phai co long tu trong va vuon len lamchu cuoc doi minh .co mot ong chong chang coi minh ra gi ma cu canh canh hoi lam gi day cho het kho ?... hay thay anh ta bang mot nguoi khac tot hon
     
    ylang55 thích bài này.
  5. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Mình cũng gặp nhiều người giống bạn.
    Bảo là chán lắm rồi, không còn tin yêu gì nữa nhưng luôn hi vọng vào sự cải biến một con người.
    Kêt quả là không chỉ 13 năm mà gấp mấy lần 13 năm cứ đeo đẳng một hi vọng hão huyền như vậy.
    Mọi sự thay đổi đều tùy thuộc vào bản thân bạn, không phụ thuộc vào chồng bạn hay gia đình chồng bạn. Cho nên tốt nhất đừng kéo gia đình chồng vào làm gì.
    Chỉ khi sự yêu thương bản thân trong con người bạn lên tiếng mạnh mẽ, bạn sẽ tự biết mình phải hành động như thế nào. Giải pháp tốt nhất là hãy hỏi bản thân bạn xem bạn có thể tự tạo niềm vui cho mình mà không phải phập phồng mong mỏi vào sự đổi thay của người khác không.
     
  6. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,702
    Đã được thích:
    658
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    thật sự tôi thấy phục mẹ nó quá, vị tha bao dung quá,tôi tự hỏi có phải tại bạn quá vị tha nên chồng bạn mới thế, con giun ..tôi từng đọc được một lời răng dạy của nhà phật: vợ chồng nhẫn nhịn nhau thì con cái đỡ bơ vơ, chắc bạn cũng vì thuơng con nhỏ đúng không? hạnh phúc là một tấm lụa mà đòi hỏi người diệt nó phải diệt từng sợi một, hạnh phúc phải có sự vun đắp từ hai phía, thử hỏi một mình bạn có làm nên hạnh phúc cho con bạn không, tôi cũng đã đọc thấy một người mẹ khóc khi đọc được lá thư gửi ông già noel của đứa con nhỏ... nó ước ông già noel tặng nó một ông bố robot mà ông bố này phải biết yêu thương và chăm sóc mẹ và nó, đàn ông thật ích kỷ họ chỉ biết có bản thân họ thôi, họ muốn cả chì lẫn chài đây mà, muốn cả vợ lẫn bồ, thật sự tôi mà có thể tôi sẽ bắn bỏ hết những kẻ ngoại tình, phá vỡ hạnh phúc của người khác, đúng là hạnh phúc chỉ như một tấm chăn nhỏ kẻ này ấm thì kẻ kia lạnh, tại sao nhà nước mình vẫn chưa có luật nào cho kẻ thứ ba nhỉ, nhưng bạn ơi hãy cố lên nhé vì cuộc đời vẫn còn tuơi đẹp lắm
     
  7. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,702
    Đã được thích:
    658
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    ái
    trời ạ, tôi cảm thấy phẫn nộ thay cho bạn, trời ơi làm gì có cải kiểu đánh ghen ngược thế, còn cái tên chồng kia nữa thật là....thách thức ư trời ơi làm gì có cái kiểu chồng như thế, mà tôi cũng chẳng hiểu gia đình chồng có biết chuyện ko? mà cứ không can thiệp vậy, cứng rắn lên đừng tỏ ra bạn yếu điếu
     
    ylang55 thích bài này.
  8. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,702
    Đã được thích:
    658
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    ối trời ơi đừng nghĩ mình thay người này để có một người khác tốt hơn, không có đâu bạn ạ, về bản chất họ như nhau cả thôi, tôi sống cạnh hai gia đình cũng là rổ rá cạp lại đây này, người vợ có con riêng nhưng chăng chăm được mà cứ phải chăm con chồng khổ lắm, sống lại cứ phải chiều chuộng chồng như vong ( chồng mới ), mình hãy lờ đi mọi chuyện, coi như người chồng không tồn tại coi anh ta như một tấm bình phong vậy, vì bạn ơi xã hội mình còn phong kiến lắm trong tiềm thức mỗi con người đều có ý kinh người bỏ chồng bỏ vợ đấy, liệu bạn có đủ can đảm để chịu thế không? Hãy phấn đấu tốt trong công việc, kiếm một chỗ đứng tốt trong xã hội và độc lập về kinh tế, và chăm sóc bản thân mình thật tốt
     
  9. ThuAn-TQ

    ThuAn-TQ Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/9/2010
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Tham lam, ích kỷ - mình cảm nhận về chồng bạn chủ top qua lời kể của bạn là như vậy đấy. Anh ta ko muốn mất đi gia đình, ko muốn mất 1 người vợ như bạn, anh ta luôn muốn có 1 mái nhà bình an để về sau tất cả. Nhưng anh ta lại quá ích kỷ khi làm những gì anh ta muốn, sau đó lại trở về mái nhà cầu xin sự tha thứ. Nếu lần 1 , lần 2 mà cảm nhận được sự chân thành thì còn có thể bỏ qua, chứ đã đến n lần, và giới hạn cũng đã đi quá xa thì thật ra anh ta có còn thật sự tôn trọng vợ nữa ko (xin lỗi bạn chủ top).
    Nghe chuyện của bạn, mình thấy phục bạn nhiều lắm, phục sự chịu đựng và bình tĩnh của bạn. Nhưng 13 năm, cuộc sống sẽ tiếp diễn thế nào đây khi nó sẽ còn hơn cả 31 năm nữa phía trước???
    Chúc bạn sáng suốt, cs đôi khi ko có thì thiếu, nhưng có lại thành thừa. Nếu đã là thừa thì coi như ko có cho thoải mái có đc ko ??????????????????
     
    Sửa lần cuối: 27/2/2011
  10. huongscarlet

    huongscarlet Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Bạn ơi chia sẻ với bạn nhé, nhưng mình muốn hỏi 1 chút, chồng bạn có 1 cô bồ thôi hay nhiều lần nhiều cô khác nhau? Nếu chỉ có 1 cô thì phải suy nghĩ, còn nếu nhiều cô khác nhau thì coi như bạn xui xẻo lấy phải 1 ông chồng có tính trăng hoa. Nếu còn tình cảm với chồng và ko đủ bản lĩnh để chia tay thì thôi ngậm bồ hòn làm ngọt, vì con mà giữ ấy cái vỏ gia đình, hy vọng về già ông ý đổi tính.
     
  11. shop_bansu

    shop_bansu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2010
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Cứng rắn lên bạn, bạn đang để cho anh ta lợi dụng và và coi thường quá mức !!!! mà phụ nữ tối kỵ là bị chồng coi thường. Bạn không nên để tình trạng này kéo dài cả cuộc đời bạn. Cuộc đời còn nhiều người tốt, con bạn còn có ông bà họ hàng, có bạn bè của bạn. Một lần thì còn tha thứ được chứ như bạn nói thì mình thấy bạn nên thẳng thắn chấm dứt cái cuộc sống với người chồng trăng hoa đó đi. Nếu là mình, ngay lần đầu mình đã không tha thứ rồi. Có lẽ chính vì sự dễ dãi tha thứ của bạn làm cho anh ta càng ngày càng hư hỏng, anh ta thật vô trách nhiệm, nếu không nghĩ đến bạn thì cũng nên nghĩ cho con cái chứ, thật là bỉ ổi.
    Còn chuyện các con bạn, có nhiều cách để bù đắp, mình thấy có nhiều bà mẹ đơn thân, con cái họ vẫn phát triển bình thường và rất bản lĩnh trong cuộc sống, quan trọng là bản lĩnh của người mẹ sẽ hướng cho con đi như thế nào.
    Tất nhiên nói cũng là một phần, mình không ở hoàn cảnh của bạn nên không hiểu được hết, nhưng dù sao cũng chúc bạn nghị lực và sáng suốt.
     
    Sửa lần cuối: 1/3/2011
    ylang55 thích bài này.
  12. thuynghia

    thuynghia http://t***nghia.com/

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    9,657
    Đã được thích:
    1,161
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Mình ko nói về ng chồng quá tồi tệ của bạn vì ai cũng biết anh ta là ng như thế nào?
    Mà ở đây mình muốn nói đến bản thân bạn, xin lỗi nếu mình nói thẳng. Chính bạn đã ko coi trọng bản thân mình, đánh mất hết lòng tự trọng trước một ng chồng như thế thì làm sao bạn có thể mong chồng bạn thay đổi đc. Vì con ư? Có phải là ngụy biện, sự thật ở đây là bạn sợ sự thay đổi, mình hiểu điều đó. Với tầm tuổi của bạn sợ sự thay đổi là điều đương nhiên nhưng sự thay đổi nào cũng có cái giá của nó
    Hãy biết trân trọng bản thân mình thì mới mong đc ng khác tôn trọng. Mình nghe đâu đó có một câu nói
    Cách trả thù tốt nhất cho kẻ ngoại tình với chồng mình là tặng luôn anh ta cho họ.
    Mình nghĩ đã đến lúc bạn nên để cho anh ta ra đi.
     
    ylang55 thích bài này.
  13. huongscarlet

    huongscarlet Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Mình thích câu này, có khi nghe xong kẻ thù lại sợ quá chạy mất dép ko dám mang theo quà tặng.
     
    ylang55 thích bài này.
  14. ACD

    ACD nhatbanhaiduoc.com

    Tham gia:
    27/5/2010
    Bài viết:
    2,104
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Với con cái, việc nhìn thấy mẹ phải chịu đựng và chấp nhận trong đau đớn vì nó cũng là một nỗi xót xa. Mình thì nghĩ thà rằng cứ ở xa nhau, nhưng dành cho nhau những điều tốt đẹp còn hơn là sống trong sự chịu đựng thế này. Bạn sẽ héo mòn mất. Mà bản thân mình đã héo mòn, ko còn mấy sức sống nữa thì lấy đâu ra tâm sức để cho người khác. Nếu có thể ly thân 1 thời gian để cho bạn có thể suy nghĩ mà ko gặp chồng hàng ngày, có thể bạn sẽ có 1 quyết định sáng suốt cho bản thân mình, cho con cái và gia đình mình. Vì mình tin những người yêu thương bạn chẳng ai muốn nhìn thấy nỗi buồn trong mắt bạn.
    Mình rất khâm phục sức chịu đựng và sự bình tĩnh của bạn. Mong bạn có quyết định sáng suốt và vượt qua giai đoạn khó khăn này.
     
    ylang55 thích bài này.
  15. me_socnhi

    me_socnhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/8/2010
    Bài viết:
    3,437
    Đã được thích:
    972
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Lòng vị tha và kiên nhẫn cũng có giới hạn mẹ nó ạ.Cuộc đời rẽ sang 1 trang khác lại là sự đổi mới tích cực..........................Chia sẻ với mẹ nó
     
    ylang55 thích bài này.
  16. Uniform Shop

    Uniform Shop Thịt bò khô nhà tự làm

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    3,326
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    cuộc đời này có vay có trả, gieo gió thì gặp bão. Thực ra bây giờ mọi người có khuyên chị nên ly hôn thì e thấy đó cũng không phải là giải pháp tốt nhất. Tránh vỏ dưa thường hay gặp vỏ dừa, chẳng có mấy ai được trọn vẹn như trong truyện cổ tích. Chị lại là con người sống tính cảm, mà tình cảm thế nên dễ quỵ lụy, cần một bờ vai vững chắc để dựa, để được chăm sóc, nâng niu. Theo ý e, c là một phụ nữ giỏi giang cả trong gia đình và ngoài xã hội, lại có hai con đáng yêu bên cạnh, sao chị không tìm niềm vui trong những cái đó. Chị hãy thay đổi cách sống, tìm cho mình niềm vui, lúc buồn đưa các con đi chơi xa, đi mua sắm, hoặc bản thân đi làm đẹp, picnic cùng bạn bè, tìm một môn thể thao nào đó để chơi, một sở thích nào đó để hưởng thụ hoặc đi chùa cho đầu óc mình thanh thản hơnv.v... làm cho mình bận rộn hơn với những thú vui khác, vết thưong lòng của chị rồi sẽ dần liền lại, e tin rằng đến một lúc nào đó, trong những đam mê của mình chị sẽ tạm quên đi cái lão chồng ko ra gì đó. Chị chăm sóc tốt con cái và bản thân mình thì một ngày nào đó lão ta sẽ phải lo quay về giữ vợ con của mình thôi
    E nhớ có một câu nói như thế này: "Người đàn ông như một cuốn sách, có người đọc từ đầu cuốn nhưng có ngừoi lại đọc từ cuối trở lại..." có nghĩa là khi trẻ mà ngoan ngoãn thì về già chưa chắc sẽ ngoan được và ngựoc lại, thời trẻ mà hư đốn, có khi về già người ta hay tu tâm sửa tính. Vấn đề quan trọng là thời gian thôi.
    Chúc chị tìm được một con đường đi đúng hướng nhất cho mình
     
    ylang55 thích bài này.
  17. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,098
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng là em phục chị chủ top thật, nhưng ở trong hoàn cảnh của chị mới biết xử lý thế nào, em còn trẻ, mới lấy chồng 2 năm, con 2 tháng tuổi, em chưa tưởng tượng đc nếu ngừoi mình yêu thương lại quay lưng lại với mình sẽ thế nào.
    Còn con cái nữa, cố lên chị nhé!
     
    ylang55 thích bài này.
  18. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,702
    Đã được thích:
    658
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Chị a! thật sự em cảm thấy chị thật sự cần sẻ chia, chị hãy cố gắng lên nhé, hãy vững như cây tùng cây bách trước phong ba bão táp vậy. Chị ơi cuộc đời là bể khổ mà khi con người ta sinh ra thì biết khóc trước khi biết cười, chị ơi, ông trời công bằng lắm không bao h lấy đi hết mọi thứ của một ai đó đâu, chị khổ về hạnh phúc nhưng bù lại sẽ có sự bù đắp về mặt khác vậy, khi yêu nhau , kết hôn đã khó nhưng bỏ nhau lại còn khó hơn chị ạ, khi ta chưa làm được thì phải cố nhưng đã làm được rồi thì sao hả chị, chị đã nghĩ tới chưa, khi ta mất đi món đồ cũ mà ta yêu quý ta cũng thấy tiếc huống chi cả một gia đình, cóc chết ba năm liệu có quay đầu về núi? Nếu 3 năm không thì chị chờ tiếp tới khi anh ta đã mỏi gối chăng? Chị hãy đừng nặng nề lắm về hoàn cảnh của mình vì quanh ta cũng còn nhiều éo le lắm nhưng ta chưa thấy thôi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, đừng thấy vẻ bề ngoài cuả những gia đình khác mà tuỉ thân chị ạ, hãy tự chấn an mình và cười tươi đi chị, quanh mình vẫn còn nhiều việc khiến ta bận tâm hơn một ông chồng bội bạc ấy.
     
    ylang55 thích bài này.
  19. mẹ sóc_típ

    mẹ sóc_típ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/3/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Thật sự em wá khâm phục chị. Làm sao chị có thể chịu đựng được ngần ấy năm. Em chẳng biết khuyên chị ntn nữa nhưng theo em chị hãy nên giải thoát cho mình, có thể các con chị sẽ bị sốc nhưng như thế còn hơn khi chúng biết bố của chúng là 1 con người như vậy????
     
    ylang55 thích bài này.
  20. huongscarlet

    huongscarlet Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Ôi trời ơi phận đàn bà, đàn ông đúng là đồ tồi. Thôi bạn cứ coi như chồng bạn để làm cảnh để mua vui thôi vậy.
     

Chia sẻ trang này