Các mẹ ạ, tự dưng có quả giời ơi đất hỡi ở đâu ra xúi vớ xúi vẩn cái chuyện của người ta làm em phát điên, như ngồi trên đống lửa, muốn đánh nhau quá. Năm nay em 29 tuổi (1985) và chuẩn bị lập gia đình, chồng tương lai của em sinh năm 1984...quả thực là tuổi chả còn trẻ nữa, em thì nghĩ lấy chồng xong có bầu là đẻ thôi, bạn em cũng bằng tuổi em và cũng vừa lấy chồng bằng tuổi chồng tương lai của em xong, ai cũng khuyên có con là đẻ vì tuổi chúng em đâu còn trẻ nữa (nói thật là em thèm có con lắm rồi), giờ tự dưng có quả giời ơi kia lắm trò lắm chuyện xúi chồng em là ko đẻ năm sau, xung này xung nọ...chờ mấy năm nữa rồi đẻ. Con cái là lộc trời cho cơ mà...nản quá...sợ mất lộc này lộc nọ, làm ăn ko được thế thử hỏi, giàu đấy, làm ăn phát tài mà đếch có con thì giàu cái cái đếch gì nữa...
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi mẹ này có vẻ bức xúc quá nhỉ, em thấy vấn đề làm gì quan trọng lắm đâu
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi bác cứ bình tĩnh, bàn tính với chồng xem thiệt hơn thế nào, em ko mê tín lắm nhưng nghe các chị em nói, cả các cô chú em nói nữa là tuổi xung khắc ko quan trọng lắm, cái chính là mệnh kim mộc thủy hỏa thổ ý ạ, mấy nhà đẻ đứa nào ra phát hợp mệnh bố mẹ biết ngay, còn cái kia đúng là tương đối thôi, bác thử cân nhắc thêm xem ạ
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi Em và xã tính toán kỹ xem sinh luôn hay...để dành. Con cái là cái lộc, Trời cho thì không nên từ chối em ạ
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi mẹ nó tâm sự nỉ non với chồng ấy,con cái là lộc trời ban chứ tính toán làm gì,bây giờ nhiều người mong con còn ko được ấy.
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi chị cứ novowiscw chồng chị xem, hai vợ chồng thì nói dễ hơn mà
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi nếu chồng chị mà tin bói toán thì ca này khó đấy chị ạ, nhưng chị phải bình tĩnh xem xét tình hình rồi lựa thôi chứ làm căng thì ko nên đâu...
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi mình cũng nghĩ mẹ nó bàn bạc với xã xem quan trọng là về kinh tế và con cái là lộc trời cho nữa
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi Em cũng nghĩ là chị nên nói chuyện tỉ tê với chồng chị. 2 vợ chồng đồng tâm thì "thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn" mà. Ở nhà em hồi trước cũng vậy thôi. Các cụ nhà ta vẫn nặng về quan điểm tuổi tác, xung hợp nhiều mà:X
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi Ai nói thì họ tự nghe bạn hơi đâu để ý làm gì , phấn đấu bầu bí rồi đẻ thôi !hj
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi hihi, thử bàn lại với chồng đi ạ, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nỉ non, phân tích thiệt hơn 1 chut là chồng siêu lòng ngay chị ạ, chúc chị như ý nhé
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi Đàn ông thường vô tâm hơn phụ nữ mình bảo nghĩ đến việc con cái đảm bảo ông nào cũng sợ kể cả khi vợ có bầu các ông ý cũng chưa cảm nhận đc đâu cứ như việc của ai chứ ko phải việc của mình nhưng khi con ra đời chăm sóc chúng hàng ngày các ông ý sẽ dần có tình cảm và nhiều lúc còn iu con hơn vợ nữa nên bạn ko cần bàn cãi làm gì cứ thả tự do thôi có con rùi thì đảm bảo ông ý thay đổi thái độ ngay hi
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi con cái là lộc trời ban mà, nhà mình cũng thấy bảo con xung bố rùi, ke ke, mà bố bảo bố giải xung hôm đẻ rùi, sao 2 bố con hợp nhau thế ko bít chứ, giờ thấy nhiều người ko sinh được thì mình thấy may mắn quá ạ
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi ui ui chuyện này đâu to tát lắm chị,nói chuyện với chồng để cùng có cách giải quyết tốt
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi Tình hính thế nào rồi mẹ nó, bàn bạc với chồng thế nào rồi? Đông ý 2 chân 2 tay với các mẹ con cái là lộc trời cho
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi 29 tuổi rồi àm còn chưa định có con. có phải trẻ trung gì đâu mà hoãn
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi Em cảm ơn cả nhà ạ...em phải cho anh ý tham khảo mới được
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi úi úi..do bà chị quyết hết mà hị hị...nghe ngóng j ng khác cho mệt đầu chứ..mình đủ điều kiện thì cứ sinh thoải mái thôi chị ạ
Ðề: Suy nghĩ khác nhau thật là mệt mỏi theo e thì vấn đề cũng chẳng có gì người ta xúi vậy nhưng quan trọng là suy nghĩ của a vs c chứ, chị đã nghe ý kiến của a chưa? con cái là lộc trời cho cứ để tự nhiên là tốt nhất chứ o ép đến lúc muốn chả dk c ah