Ðề: Lá thư đầu cho Anh Đọc dòng thư của mẹ nó viế cho anh trai mà mắt mình cay xè....k cầm được nước mắt. Mong cho anh trai mẹ nó sớm khoẻ mạnh...........mong cho ca mổ thành công tốt đẹp.
Ðề: Lá thư đầu cho Anh mình có quả anh thật là khó đỡ, nếu hắn mù (nguy cơ cao, bác sĩ xác nhận thế), mình sẵn sàng cho hắn 1 con mắt, nhưng đời này, kiếp này, mình khinh thường hắn, mình khinh thường hắn
Ðề: Lá thư đầu cho Anh sao thế bà cụ già??? sao thế? nghe nói anh chị ra HN à? có chuyện gì thế??????????
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm từ mẹ Lúc bước ra khỏi phòng, cả nhà buồn đến mức không thở được 1 cạn sỏi nhỏ của mẹ đã càng to lên, không thể lấy thận thay cho anh được Nếu lấy quả thận bên phải thì bác sỹ sợ cạn sỏi kia cứ phát triển, sẽ phá hỏng nốt quả thận còn lại của mẹ thì còn nguy hiểm hơn "Chúng tôi không thể để cho gia đình có 2 người bị thận được" Uh... không thể, nhưng gia đình cũng không thể để cho anh đau đớn thêm 1 ngày nào nữa Cả nhà chuyển sang phương án 2, bố xét nghiệm Nước tiểu tốt, thận tốt, máu hợp Cuộc xét nghiệm diễn ra nhanh chóng và bố nhập viện cùng với anh Một cuộc chờ đợi nữa lại tiếp tục được diễn ra Mong sao quả thận của bố hợp với anh Hôm nay, bố và anh nằm viện, anh đi lọc máu, bố đi lấy máu xét nghiệm Nhìn mẹ cứ quay ra, quay vào phòng bệnh nhân, rồi con lại lọc cọc đi đi về về giữa nhà và viện. Cả nhà đang căng hết sức và tỉnh táo, bình tĩnh để cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này Cố lên nhé, bố mẹ của con và anh ơi Nếu phương án của bố vẫn không đủ thì em sẽ tiếp tục thay bố và mẹ Miễn là được thấy anh bình an,.. cố lên nhé Em thấy cả nhà mình lúc này, ai cũng thật mạnh mẽ
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Đọc xong những dòng tâm sự của chị em thật sự rất xúc động, em đã k cầm được nước mắt. Chả biết nói gì, hi vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh trai và gia đình chị. P/s: em cũng người TH, hihi, vậy là đồng hương rùi!
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Hôm nay em mới biết đến topic của chị, đọc xong mà em thấy xúc động quá, chúc chị và gia đình thật mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn vô cùng này.
Ðề: Lá thư đầu cho Anh mình hay gặp mẹ nó bên topic bome1trai1gai mà chưa nc bao giờ.Chia sẻ với mẹ nó nhé.Chúc ca mổ của anh bạn thành công tốt đẹp(u)
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Cảm thông và chia sẻ tới bạn và gia đình bạn, mình rất hiểu nỗi lòng của bạn lúc này, vì người nhà mình cũng bị như thế, giờ đây 1 tuần 3 lần phải vào viện lọc máu, đau đớn lắm bạn ah.
Ðề: Lá thư đầu cho Anh mạnh mẽ lên bạn nhé,hãy là nguồn động viên cho cả gia đình bạn.Chúc anh bạn sớm bình phục,cả nhà vui vẻ,hạnh phúc
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Xin đc chia sẻ cùng c và gđ, cs đôi khi nghiệt ngã quá, mong a chóng khỏe và gđ sẽ mãi hp bên nhau nhé
Ðề: Lá thư đầu cho Anh đọc nhưng dong ftaam sự của bạn mình đã khóc rất nhiều, cuộc sống này còn nhiều người bất hạnh quá, mình rất muốn góp 1 ít rù o đáng gì so với số tiền bạn cần
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Anh ơi Thế là hết hết tất cả rồi Mất tất cả hy vọng rồi Cuộc đời nghiệt ngã số phận chua cay Bố trật Mẹ trật Giờ đây, nhìn anh và bố mẹ cùng đổ sụp, em như phát điên Cuộc đời sao nỡ đẩy gia đình mình vào bước đường cùng thế này Giờ em phải làm sao Nhà mình sẽ sống làm sao đây???