Ðề: Lá thư đầu cho anh Đọc tâm sự của bạn dành cho anh trai đang bệnh mà gia đình hiện hết sức khó khăn, và lo lắng. Về trường hợp ghép thận, mình có biết 1 anh nọ, được mẹ cho thận ghép khi anh ấy khoảng ngoài 30, đến nay anh ấy 42 rồi vẫn khỏe, làm việc bình thường (Chủ tịch của 1 quận), Chúc anh trai và mẹ bạn có đủ sức khỏe gặp nhiều may mắn để thành công tốt đẹp trong kì ghép thận sắp tới.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Cầu mong cho Anh trai mẹ Ku Tũn nhanh chóng lành bệnh. Cuộc sống nhiều lúc vốn dĩ chẳng công bằng với 1 ai đó........Cầu trời phù hộ!!!
Ðề: Lá thư đầu cho anh chị ơi, em nghĩ nếu mình chưa đủ thì có thể mượn thêm, nếu không mượn đâu thêm được thì các mẹ trên diễn đàn là những người tốt mà chị đừng e ngại nữa, em quý chi thật sự nên muốn gửi chút quà chứ không phải ơn huệ gì đâu chị đừng lặng lẽ chịu đừng một mình nữa vì vốn dĩ bản chất chị cũng có phải là người mạnh mẽ đâu. chị cố lên nhé, đừng nghĩ nhiều nữa
Ðề: Lá thư đầu cho anh cô bảo này, bên diễn đàn tìm lại topic của cháu ấy, thấy mọi người đề cập đến chuyện mối người giúp môt ít đấy. Cô nghĩ cháu nên có lời đề nghị giúp đỡ. Như cô cô sẽ xin ngay. Cô tìm cách vào trang đấy nhưng không vào được nên phải sang đây viết cho cháu. Mọi người biết hoàn cảnh nhưng nói nhiều quá. Cháu cứ thiử xem nào. Nếu được thì tốt, và hiểu lòng người.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Cô ơi, con ngại lắm ấy...! Với lại, mọi người trên diễn đàn, mỗi người 1 tính con sợ nhất người ta lại bảo con lợi dụng cô ạ con sợ những gì người khác nói về mình sợ những lời nói sắc lạnh còn đau hơn cả những vết thương P/S: Sức khỏe em và cô thế nào rồi ạ? Có tiến triển tý nào không cô?
Ðề: Lá thư đầu cho anh Anh trai mình mổ, mẹ mình mổ...! Nằm viện cả... uh...Thì có ảnh hưởng đến ai đâu... Chỉ có ảnh hưởng tới gia đình mình, ảnh hưởng kinh tế và ảnh hưởng sức khỏe của chính thành viên gia đình mình. Uh... Thì cũng chỉ cố gắng 1 chút để anh có đủ tiền mổ thận thôi... Nhưng thế thì sao? Không ảnh hưởng gì đến những người không ở trong gia đình mình, nên họ thản nhiên nói, thản nhiên nói những câu đau đến cứa lòng mình. Nhắm mắt để nước mắt khỏi rơi - Nhưng nỗi đau cào xé như sờ thấy được. Hiện hữu và gần gũi quá - ôi! Tình người...!
Ðề: Lá thư đầu cho anh Đừng kêu ca nữa, không để ý đến những lời cứa tim ấy nữa. Kể cả những lời có cánh cảm thông có làm dịu nhẹ nỗi đau không. Tập trung nghì việc đề nghị mọi người giúp đỡ đi
Ðề: Lá thư đầu cho anh hix.. Cháu cũng không khóc đâu nhưng cái câu" làm thế thì anh cậu cũng không khỏi bệnh được đâu" thì nhức nhối không biết họ nguyền rủa nhà mình hay là họ nói kiểu chưa bao giờ họ bị dồn vào đường cùng
Ðề: Lá thư đầu cho anh Kẹ m đứa nào, xã hội mà bạn, có người đồng tình , thì cũng có người ko, để ý làm gì cho mệt. Bạn đồng ý hay ko thì mình cũng sẽ đứng ra quyên góp giúp bạn, mình vừa lập xong top rồi
Ðề: Lá thư đầu cho anh Đơn giản là họ chưa ở cảnh này và chưa hiểu được nỗi đớn đau của người trong cuộc.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Hôm trước em có đọc thấy topic của chị giới thiệu việc làm nhưng bị MOD khóa lại. Em thấy thương chị quá. Chị ơi miệng lưỡi thiên hạ kệ nó đi chị ạ. Chị cố gắng cùng gia đình, giờ chị là trụ cột để lái con thuyền gia đình đấy ạ. Mong anh và mẹ chị mau khỏe
Ðề: Lá thư đầu cho anh Chị ơi cố gắng lên chị nhé, em tin trời không lấy đi của ai tất cả đâu, rồi sẽ bù đắp cho gia đình chị thôi.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Đọc tâm sự của em mà rơi nước mắt, cố gắng khi mình còn có thể em ạ. Chúc em và gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé.
Ðề: Lá thư đầu cho anh nếu vậy thì giúp đỡ luôn ở toppic này cho nhanh ạ. giờ em hỏi BQT cũng chưa trả lời ạ
Ðề: Lá thư đầu cho anh http://www.lamchame.com/forum/showt...úp-gia-đình-nhà-Mẹ-Ku-Tũn-vượt-qua-khó-khăn-ạ! em viết rồi các chị vào ủng hộ cho BQT lập toppic hộ em với, em mới tham gia còn không hiểu lắm em nhờ mọi người ạ
Ðề: Lá thư đầu cho anh c ơi hn e mới đọc mới biết,e thương c,thương mẹ chị nhiều hơn vừa lo lắng cho a chị,chăm sóc,sức khỏe bác thì yếu mà còn đối mặt với ca ghép thận...e ko biết nói gì hơn ,cầu chúc cho ca ghép thận thành công,cho sk của bác và của a trai c hồi phục... :!
Ðề: Lá thư đầu cho anh Cô ơi vẫn còn đây ạ, mode chuyển vào chỗ quỹ từ thiện ạ: http://www.lamchame.com/forum/showt...a-đình-Mẹ-ku-Tũn-qua-khỏi-giai-đoạn-này-với-ạ!