Dear các mẹ. Đầu tiên phải thành thật xin lỗi mọi người vì đợt này mình quá bận cộng với sức khỏe có vấn đề nên k đồng hành cùng các mẹ tiếp tục làm từ thiện được. Lần trước mình có nói chuyện với em Trang là muốn bàn giao lại tiền thừa của đợt trước lại cho một bạn đại diện mới thay cho mình. Còn chờ mình thì phải tầm trung thu tới mình mới có thể tổ chức được. Định để khi nào ọp thì xin ý kiến mọi người bàn giao lyôn nhưng cũng chẳng biết khi nào ọp và sợ lúc đó mình lại bận. Tiện đây xin các mẹ cho ý kiến về việc này với ạ. Giờ mình chuyển tiền thừa lại cho ai? Hay là đến trung thu này tổ chức một đợt mới. Số tiền thừa lần 1 là 5.350k - 2.0000 = 3350k. 2000k là tặng bé Tùng 1000k và bé Quân 1000k. Các mẹ cho xin ý kiến để mình làm nhé. Thanks các mẹ nhiều nhiều. LINK TẦNG 1 ĐÂY Ạ: http://www.lamchame.com/forum/showt...gày-19-1-tập-trung-ở-cổng-viện-K-Tam-Hiệp-nhé Khẩn...Khẩn...Khẩn: Một trường hợp cần sự trợ giúp các mẹ ơi Mã số 978: Bé 5 tháng tuổi nguy kịch vì mắc bệnh tim hiểm nghèo, viêm phổi nặng (Dân trí) - Nghe bác sĩ gọi tên, người phụ nữ có dáng người khắc khổ lật đật ôm đứa bé gầy yếu đến bàn khám bệnh. Nhìn đứa con mắc bệnh tim hiểm nghèo bây giờ lại thêm căn bệnh viêm phổi nặng mà lòng chị như “lửa đốt” bởi không có tiền chữa chạy cho con. Đó là hoàn cảnh đáng thương của bé Phạm Lê Anh Quân (5 tháng tuổi) con của chị Lê Thị Uyên (SN 1983, trú tại xóm 5, xã Quỳnh Diện, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), hiện đang nằm điều trị tại phòng 604 - Khoa Hô hấp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ôm đứa con chập chờn trong giấc ngủ bên bàn khám bệnh, hai hàng nước mắt của chị Uyên cứ chực trào ra khi nghĩ đến bệnh tình của con mình đang lâm vào tình cảnh nguy kịch. Chị Lê Thị Uyên đau đớn khi bệnh tình con ymình ngày một nặng hơn.Vừa lọt lòng mẹ, bé Quân đã mắc phải căn bệnh tim hiểm nghèo khiến bé phải sống trong cảnh đau đớn những ngày tháng đầu đời. Năm tháng tuổi, bé Quân lại đang giành giật sự sống từng ngày khi tiếp tục bị viêm phổi nặng. Bệnh “chồng” bệnh, trong khi gia cảnh nghèo túng khiến gia đình chị Uyên lâm vào cảnh bế tắc. Đưa chiếc quạt phe phẩy cho đứa con gầy yếu ngủ, chị Uyên rơi nước mắt kể về cuộc đời bất hạnh của mình. Sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo khó ở mảnh đất đầy nắng gió Quỳnh Diện. Năm 2009, chị lập gia đình với anh Phạm Ngọc Tuấn (SN 1980) - một chàng trai cùng xã. Năm 2011, hạnh phúc tưởng như đến với đôi vợ chồng trẻ khi đứa con đầu lòng ra đời trong niềm vui của gia đình hai họ. Thế nhưng, vừa được ít tháng tuổi thì bé Phạm An Nguyên đã bị viêm phổi nặng, sức khỏe yếu phải điều trị thường xuyên ở bệnh viện. Không có việc làm ổn định, kinh tế gia đình trông chờ cả vào hai sào ruộng khoán nên hai vợ chồng chị Uyên phải chạy đi vay mượn bà con, hàng xóm để có tiền chữa trị cho con. Khó khăn chồng chất lên đôi vợ chồng nghèo khi bé Nguyên chưa kịp dứt bệnh thì bé Phạm Lê Anh Quân vừa sinh cũng mắc bệnh tim bẩm sinh. Từ ngày sinh cháu Quân, những ngày ở trong bệnh viện của vợ chồng chị Uyên còn nhiều hơn thời gian ở nhà. “Lúc sinh thấy cháu chậm lớn, còi cọc tôi cứ nghĩ cháu chỉ bị suy dinh dưỡng mà thôi. Nào ngờ, khi đi bệnh viện khám thì bác sĩ bảo cháu bị thông liên thất, thông liên nhĩ và hở van ba lá. Vừa rồi vào viện khám tiếp thì cháu lại bị thêm bệnh viêm phổi nặng nữa”, chị Uyên tâm sự trong đau đớn. Quá túng quẫn, vợ chồng chị Uyên đành ngậm ngùi cầm cố cả sổ đỏ để cứu con khỏi lưỡi hái tử thần. Thế nhưng, số tiền đó cũng chỉ đủ giúp gia đình chị cầm cự điều trị cho bé Quân được vài tuần trong bệnh viện. “Khoản tiền gần 100 triệu đồng vay mượn chữa chạy cho cháu Nguyên chưa trả xong thì cháu Quân lại mắc bệnh tim bẩm sinh, gia đình tôi phải cầm cố cả sổ đỏ để đưa cháu đi chữa bệnh các anh à. Giờ tiền mua thuốc men và nằm viện cho cháu cũng gần hết rồi, tôi không biết làm răng đây”, chị Uyên òa khóc nức nở. Bé Quân đang phải giành giật sự sống từng ngày với bệnh tim bẩm sinh và viêm phổi nặng.Mỗi tuần, anh Tuấn - chồng chị Uyên cũng chỉ vào thăm con được một lần còn lại phải ở nhà chăm bé Nguyên ốm yếu vì ông bà nội ngoại đều đã già yếu. Gần 2 tuần nằm trong bệnh viện điều trị, trên cơ thể bé Quân xanh xao từ bắp chân, bắp tay đều chi chít những vết kim tiêm mỗi lần bác sĩ tiêm thuốc. Ngồi một mình lặng lẽ bên bé Quân đang thở khò khè, đứt quãng, chị Uyên như đứt từng khúc ruột. Mỗi lần bé Quân lên cơn sốt giật, người mẹ trẻ lại sợ rằng, một ngày nào đó mình “đuối sức” thì đứa con mình dứt ruột đẻ ra sẽ bỏ vợ chồng chị mà đi về thế giới bên kia. “Bác sĩ bảo giờ cháu cần phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ không giữ dược tính mạng. Thế nhưng với số tiền gần 100 triệu đồng để phẫu thuật tim tôi không biết phải xoay sở ra sao. Nhìn con như vậy, vợ chồng tôi cũng đau đớn nhưng không biết mần (làm) răng cả vì gia cảnh mình nghèo khó. Có lẽ số phận cháu không được may mắn khi có người mẹ bất lực như em”, chị Uyên sụt sùi. Những đêm thức trắng canh cho giấc ngủ của con trong bệnh viện khiến chị Uyên gầy yếu đi trông thấy. Gia đình nội ngoại đều khó khăn nên vợ chồng chị không biết nhờ cậy vào ai. Niềm mong ước lớn lao của chị lúc này là có tiền để bé Quân được phẫu thuật kịp thời. Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Bùi Anh Sơn - Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Nghệ An - người trực tiếp thăm khám cho bé Quân, cho biết: “Bệnh nhi Phạm Lê Anh Quân bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng, thông liên thất, thông liên nhĩ và hở van ba lá. Bây giờ cháu lại bị biến chứng tăng áp lực động mạnh phổi. Bệnh tình của cháu Quân hiện nay đang rất nguy nan, nếu không được phẫu thuật kịp thời thì e rằng tính mạng của cháu khó giữ nổi…” Kết quả siêu âm tim của bé Quân bị thông liên thất, thông liên nhĩ và hở van ba lá.Cách đây ít ngày, chị Lê Thị Uyên gọi điện thoại cho PV Dân trí cho biết, vì diễn biến bệnh của bé Quân phức tạp nên gia đình chị đã chuyển bé ra Bệnh viện Nhi Trung Ương để tiếp tục chữa chạy. Hiện tại cháu đang được điều trị tại phòng Hồi sức cấp cứu - Khoa Ngoại, bệnh viện Nhi Trung ương. Trong nỗi đau tột cùng, chị Uyên khẩn cầu. "Bây giờ cháu rất yếu. Xin mọi người xin hãy cứu lấy con tôi nếu không cháu sẽ chết mất!”. Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:1. Mã số 978: Chị Lê Thị Uyên, trú tại xóm 5, xã Quỳnh Diện, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An ĐT: 01688.064.389 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email:quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank: Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank: Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank: Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100356359 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100357002 Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 Nguyễn Duy - Doãn Hòa Mình dự định đi thăm bé tại Viện Nhi TW vào 11h thứ 2 ngày 6/5. Mẹ nào đi được thì đk luôn nhé. http://kenh14.vn/xa-hoi/be-5-thang-...uong-bi-quai-ac-hiem-gap-2013040109445257.chn Mình dự định đi thăm con vào 11h thứ 2 ngày 8/4/2013. Địa chỉ: Bé Tùng - phòng 6 khoa Nội tiết - BV Nhi TW. Mẹ nào đi được thì liên hệ với mình nhé. Mình sẽ trích 1.000.000 trong quỹ để giúp cháu bé, các mẹ có thể đóng góp tùy tâm nhé. Danh sách các mẹ ủng hộ trực tiếp cho cháu Tùng: 1. Mẹ Shu jin: 100k 2. Mẹ meoconlove: 100k( k đi được thì sẽ ck) 3. Bác minhbom: Tiếp tục chương trình từ thiện cuối năm ngoái, chương trình đầu tiên của năm mới 2013 dự định sẽ tổ chức vào ngày 21 or 28/4/2013 tại viện K Tam Hiệp. Lý do lần này mình vẫn chọn địa chỉ này là vì nhiều mẹ k muốn đi viện Bỏng vì sợ máu me, hơn nữa mình thấy trên LCM các bạn thường chọn Viện Nhi & Viện Huyết Học( chắc tại Viện Tam Hiệp hơi xa thì phải). Ngoài việc thăm và tặng quà cho các bé như lần trước, từ nay mình sẽ lến kế hoạch thực hiện quy củ hơn, chi tiết hơn. Mình sẽ phối hợp với BV để tìm những trường hợp các cháu bị K nhưng vẫn còn hy vọng cứu chữa mà hoàn cảnh lại khó khăn để cùng giúp đỡ lâu dài. Mình muốn nói cụ thể hơn thế này: phần lớn các cháu đã vào đến Viện K là tương lai gần như hoàn toàn bế tắc, nhưng cũng có 1 số cháu vẫn có hy vọng sống nếu được cứu chữa kịp thời và nói thẳng là gia đình cũng phải có khả năng kinh tế để có thể cứu lấy cháu. Con có thể chiến thắng cái chết, trở về với bố mẹ nếu bố mẹ có tiền để chữa bệnh cho con - Nhưng bố mẹ biết vậy mà vẫn không có khả năng lo tiền chữa bệnh cho con thì sao? Các bạn nghĩ liệu những ông bố bà mẹ ấy đau đớn đến chừng nào, trăn trở đến chừng nào khi đối diện với hoàn cảnh như vậy. Trước những hoàn cảnh thương tâm như vậy, mình mong mỏi các mẹ hãy dành 1 chút thời gian nghĩ đến các em bé bằng tuổi con của mình đang cận kề bên cái chết. Các mẹ ơi, hãy dang rộng vòng tay yêu thương để các em bé bớt đi tiếng khóc đau đớn, để tương lai của các em dần tươi sáng, để không còn phải chứng kiến những cảnh tượng đớn đau như chúng ta đã thấy trong chuyến từ thiện lần trước. Vì điều kiện các gia đình có con em bị K rất cần tiền để chữa bệnh cho con, nên mình kêu gọi các mẹ cố gắng quyên góp ủng hộ tiền mặt cho các bé. Cần 1 chút quà ( chủ yếu là sữa) cho các bé thì sẽ trích từ tiền đóng góp của các mẹ ra mua để phần quà được đồng đều các mẹ nhé. Thời gian ủng hộ bắt đầu từ ngày 15/3/2013 đến trước khi đi 1 ngày các mẹ nhé. Các mẹ có thể đóng góp quà tại nhà riêng của mình: số 5 - ngách 207/2 - ngõ 207 Bùi Xương Trạch hoặc ủng hộ tiền thì chuyển khoản cho mình. TK 0031000775057 - Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng - Chủ TK Bùi Thị Thu Hạnh. Danh sách ủng hộ sẽ được update hàng ngày. Để tiện cho các mẹ khỏi phải đi xa, mình đã kêu gọi 1 số mẹ làm đầu cầu nhận quà từ thiện giúp. 1. Đầu cầu Hoàng Mai: Mẹ Tâm Anh: Thu Số 8 ngõ 521/190 - Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội - ĐT: 0982.020.099 2. Đầu cầu Long Biên: ngocanh187 : Nhà em ở ngách 1 ngõ 78 phố Bồ Đề, Long Biên . ĐT 094.898.6852 là em chạy ra liền 3. Đầu cầu Thanh Xuân: mẹ suri_dimo37 :E tên Trang SĐT 0974 515 774 Địa chỉ: Nhà số 8 - Lô B, Khu tập thể Nông Nghiệp, ngõ 172 phố Vũ Hữu 4. Đầu cầu Bạch Mai : me cua xoai va na : em Phượng Anh số 43 ngõ 29 phố Hồng Mai, HBT, Hotline: 0943126464 5. Đầu cầu Mỹ Đình: namduong: Phòng 501- Nhà No3- Khu An Cư Phú Mỹ - Mỹ Đình ( đằng sau bến xe Mỹ Đình). Em Trang SDT 0947822969. 6. Đầu cầu Thanh Trì: Trangkoi8x :Tương Trúc, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, HN SĐT: 0909 55 3689 - Ms Trang 7. Đầu cầu Phương Mai: Mẹ jade P407, Đ7, ngõ 167 Phương Mai, ĐỐng Đa, Em Vân_ 01662110255 8. Đầu cầu Đống Đa: Thanh Hòa : 216 C3, TT Vĩnh Hồ, ngõ 35 Thái Thịnh- Đt 0968019533 9. Đầu cầu Tôn Thất Tùng : Chilly Spa - Lan Hương ở Ngõ 1 số 8 Tôn Thất Tùng - Đt 0912.113788 .. Mình cũng muốn nói với các mẹ là không cứ phải ủng hộ tiền trăm tiền triệu mới là ủng hộ đâu. Mẹ nào có nhiều ủng hộ nhiều, có ít ủng hộ ít, k có thì chỉ cần bớt chút thời gian gánh vác, chia sẻ công việc với bọn mình là OK thôi mà. Dù chỉ là 10k hay 20k nhưng đó là tấm lòng hướng thiện của các mẹ, vẫn còn rất nhiều người có tiền tỉ nhưng lại không mở lòng ra với các hoàn cảnh khó khăn. Họ đâu biết rằng trong khi họ ăn tiêu phung phí xa hoa thì bên cạnh họ vẫn còn rất rất nhiều những em bé bằng tuổi con, tuổi cháu họ đang phải từng ngày từng giờ vật vã đau đớn với căn bệnh ung thư . Vẫn biết đó là căn bệnh của tử thần, vẫn biết rồi một ngày nào đó có thể chúng ta sẽ k bao giờ còn cơ hội gặp lại những em bé đó nữa. Nhưng hãy chung tay làm cho các em 1 điều gì đó khi chưa quá muộn. Hãy cho các em dù chỉ là một nụ cười các mẹ nhé. Từ thiện là cốt ở tấm lòng thôi các mẹ đừng ngại ngần tham gia nhé.[/QUOTE]
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. Ảnh OFF lần1 ngày 12/1/2013 tại Lẩu gà Minh Long : Ảnh off lần 1 ngày 12/1/2013 Ảnh OFF lần 2 ngày 9/3/2013 tại Chilly Spa : Ảnh Off lần 2 ngày 9/3/2013 Mình xin thay mặt Hội và thay mặt cho các em bé đang điều trị trong viện K Tam Hiêp, xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các bố , mẹ , cô, chú, anh chị đã chung tay giúp đỡ các bé và giúp đỡ chúng mình thực hiện thành công chương trình từ thiện này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng mọi người tiếp tục đồng hành trong chuyến từ thiện đầu xuân ( dự tính là Khoa Nhi - Viện Bỏng Quốc Gia - vào khoảng tháng 3/2013) nhé. Tổng số tiền thu được trong dịp này : 13.150.000 đ Chi hết : 7.600.000 đ Còn dư: 5.350.000 đ Cụ thể như sau: ( up dần k nó cứ bị out ) - 39 suất quà x 100k = 3.900.000 - 1 suất bổ xung bé vừa vào x 200.000 = 200.000 ( vì k có quà kèm theo) - 10 suất tặng thêm cho các bé bị nặng x 200.000 = 2.000.000 ( phát sinh thêm 1 bé do y tá gọi thừa) - 4 suất khoa ngoại x 300.000 = 1.200.000 - 1 suất trên khoa xạ trị x 100.000 = 100.000 - mua túi + bao lì xì + mua thêm sữa = 200.000 Buồn quá các mẹ ạ, chỉ chưa đầy 30 phút kể từ khi chúng tôi đến tặng quà cho bé Hoàng Thị Tươi 3 tuổi bị K máu nằm trong phòng Cấp cứu, lúc đó tôi đã nói " bé ơi, các cô mang quà đến cho con và cầu chúc cho con nhanh khỏe để về quê ăn Tết với gia đình " - bé vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thiêm thiếp mệt mỏi và đau đớn. Ánh mắt đó tôi không thể nào tả được bằng lời.....Vậy mà khi chúng tôi còn chưa rời khỏi Viện đã phải chứng kiến cảnh ra đi của bé. Bé ra đi trong tiếng kêu khóc đến xé lòng của người mẹ trẻ... Những giọi nước mắt lăn dài trên gương mặt của các mẹ cũng có con đang điều trị ở đó...Và chúng tôi cũng không thể cầm lòng....Xin thắp 1 nén nhang cầu cho linh hồn bé được siêu thoát, ở nơi chín suối bé sẽ không còn phải chịu đựng những đớn đau khủng khiếp mà bé đã phải chịu đựng khi còn ở trên trần thế. Xin chia sẻ với nỗi đau và sự mất mát quá lớn đối với gia đình bé. Tương lai của các bé mờ mịt quá....Nỗi đau mà các bé và gia đình phải chịu đựng là quá lớn...Chúng ta phải làm gì???????????? The Lemon Spa http://lemonspa.tk Tôi đã đến nơi mà trẻ em rất ít nụ cười, tuổi thơ của các em là những cuộc điều trị hóa chất dài ngày, những ngày tháng các em đấu tranh giành giật giữa sự sống và cái chết, là những ngày bố mẹ người thân lo âu thấp thỏm mệt mỏi dã dời vật vờ nơi hành lang, sân bệnh viện.... Tôi đã chứng kiến sự đau đớn tột cùng của 1 phụ nữ mất đi đứa con yêu thương của chị ấy,tiếng kêu gào, than khóc và hình ảnh 1 ngừoi đàn ông ôm thi thể đứa con nhỏ bé vào trong xe cứu thương cứ ám ảm tôi, nước mắt tôi rơi, tim tôi đau nhói, tôi không phải 1 nhà văn để lột tả được hết tâm trạng của mình của tất cả chị em trong đoàn lúc ấy, chỉ biết tất cả đều bàng hoàng, thương tiếc và buồn.... Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy tôi vẫn còn có chồng con và những người thân yêu bên cạnh, cảm ơn tất cả các bạn của tôi đã cùng tôi trong chuyến đi này! Hãy yêu thương khi còn có thể ♥ ♥ ♥ Tới Van To Hoài Thu Đỗ, Mẹ Hoàng Sơn, Ngọc Anh 87, HồngNhung Hoàng, Van ngiem Nham Hiểm, Liên Thăng long, Bông Điệu, chị Hương Spa và còn nhiều nữa mà em ko nhớ tên hết Cảm ơn tất cả mọi người!!!!....OR] . bobyyeuthuong: Đọc xong những chia sẻ của các chị, em thấy thương các bé vô cùng. Các bé cần sự hỗ trợ của chúng ta và của cả cộng đồng. Giá như chúng ta có thể kêu gọi được nhiều người tham gia từ thiện thì tốt quá. Vào viện mới thấy đc sự sống và cái chết quá mong manh, chỉ vài phút mà một cháu bé đã ra đi mãi mãi để lại bao đau thương, xót xa cho bố mẹ và gia đình. Vào viện mới thấy chúng ta quá may mắn khi được sống mạnh khỏe, vì vậy chúng ta phải sống tốt, sống thân thiện hơn nữa. Cám ơn các mẹ, các chị rất nhiều. (u)(u)(u)[/QUOTE] Chillly Spa:Hôm nay, chúng tôi, những người muốn mang 1 chút ấm áp trong những ngày đông lạnh giá đến với những đứa trẻ mà bất cứ ai cũng không muốn số phận đặt mình vào: Khoa Nhi, Bệnh viện K Có khoảng 40 đứa trẻ phải thường xuyên coi đây là nơi trú ngụ, nhiều hơn cả ở ngôi nhà thân thương của mình. Còn bé xíu, cùng với bệnh tật giày vò, các em đã phải đối mặt cùng cha mẹ muôn nỗi lo cơm áo, thuốc thang. Nhưng nỗi đau lớn nhất của bất cứ bậc cha mẹ nào khi đưa con đến đây, là đều hiểu quá rõ, điều gì ở chặng đường phía trước của con mình. Đó là khoảng trời không rộng mở cho mọi số phận. Nhìn thấy các em mệt mỏi, gầy mòn vì phải truyền hóa chất, nhìn các em phải cưa chân vì u xương và tột đỉnh là nhìn thấy người mẹ mất con gào khóc trong vô vọng. Tôi thấy sao cuộc sống lại bất công với các em đến vậy. Mong rằng, ngoài Chúng tôi sẽ còn thêm nhiều nhiều tấm lòng vàng đến với các bệnh nhân ở nơi đây, để tiếp tục sưởi ấm những cuộc đời không may mắn, bằng tấm lòng thiện tâm và những hành động thiết thực, ý nghĩa, nhất là trong những ngày Tết Nguyên đán đang rất gần. Chúng ta hãy cầu chúc cho các em được vui, được chơi, được yêu thương trong từng ngày được sống và không hề cô đơn trong cuộc chiến với căn bệnh hiểm nghèo… [/QUOTE] Canh_than: Đúng là xót xa quá C ơi, E thì chưa có dịp nào được tham gia trực tiếp vào một hoạt động từ thiện nào, chỉ có thể ủng hộ bằng một chút tấm lòng, nhưng E nghĩ sắp tới E sẽ tham gia nhiều hơn, cần phải trực tiếp đến được với những hoàn cảnh khó khăn để thấy thấm thía hơn sự hạnh phúc của mình. Hôm nay chắc mọi người không cầm được nước mắt khi nhìn thấy em bé ra đi đúng ko? Em bé cũng tầm tuổi 2 đứa nhà E, chắc mẹ em bé đau đớn lắm. Xin được chia sẻ với gia đình em, và cám ơn các mẹ đã mang đến cho em niềm vui nhỏ bé cuối cùng! Hôm nay ngày đẹp, mong rằng con sẽ sớm siêu thoát! mephuongchi020808: Chào các mẹ! Sáng sớm 2 vợ chồng lọ mọ mải mê đi gần 30km xuống cho kịp giờ hẹn chị em. Trước hết em phải cảm ơn chồng trước, chồng k ngại rét, không ngại xa, không ngại bụi, sẵn sàng làm xe ôm cho vợ đi off. Sau đến là cảm ơn các mẹ... đã tổ chức chương trình này. Chẳng ai đánh mà sao e cứ rưng rưng nước mắt, ám ảnh nhất là hình ảnh người mẹ lúc gào thét khi mất đứa con yêu dấu, người ông già ôm đứa cháu bước vào chiếc xe đi vào cõi vĩnh hằng.... ôi! em không biết dùng từ nào để miêu tả hết. Nước mắt cứ rưng rưng ngập tran khóe mi, rồi nức nở khóc như đứa trẻ bị đánh đòn.... Thương! Thay mặt HĐQT công ty Cổ phần vật liệu cách nhiệt Việt Nhật cùng các mẹ chia sẻ tấm lòng mình với các em. Cho em gia nhập hội này nhé! Lần sau đi off, nhất định vẫn kéo chồng đi, kéo cả con đi, mời cả Chủ tịch HĐQT đi. Tặng những bông hoa hồng đẹp nhất cho các mẹ! Những người có tấm lòng cao cá(u)(u)(u)(u)(u)[/QUOTE] theroseshop: Mấy hôm sau khi đi từ thiện về bận vic quá nên giờ mới nhảy vô đây chém dc. Nói thật sau mấy hôm rồi mà e vẫn cứ day dứt trong lòng quá. Nhìn con mình cháu mình chạy chơi nô đùa rồi nhớ đến những đứa trẻ trong viện K và sự ra đi của bé T mà lòng quặn lại..... Sống chết của mỗi con ng như sự hư vô của vũ trụ, ai sinh ra rồi cũng chết đi nhưng các bé còn bé quá. Niềm vui hạnh phúc, tiếng cười các bé chưa có dc là bn thế mà các bé đã sớm phải đối mặt với nỗi đau về thể xác mà đến ng lớn như chúng ta còn ko chịu dc. Khi tiễn đưa bé T tất cả các mẹ trong viện đều khóc. Các mẹ khóc có kẽ ko chỉ thương bé T mà còn thương cho cả số phận những đứa con của các mẹ đang nằm đây. Chả bít ngày nào đó ko xa các mẹ lại rơi nhưng giọt nước mắt cho chính những thiên thần của mình. Mong 1 ngày ko xa với tiến bộ của y học sẽ tìm ra cách đẩy lùi tử thần "Ung thư
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. ẢNH TỪ THIỆN NGÀY 19/1 TẠI VIỆN K TAM HIỆP Cả đoàn từ thiện bao gồm cả 7x- 8x- 9x và 10x [/QUOTE] Đây là thế hệ 7x Những phần quà thật nhỏ bé nhưng đong đầy ý nghĩa Trao thêm quà cho các bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn [/QUOTE] http://s472.beta.photobucket.com/us...20130119_100630698074740_zps4fac6ad9.jpg.html Đây là bé Hoàng Thị Tươi cùng mẹ và ông nội trong phòng cấp cứu khi chúng tôi đến trao quà, và sau đó chưa đầy 30 phút bé đã vĩnh viền xa lìa cha mẹ , xa lìa những đau đớn cùng cực mà bé đã phải chịu đựng nơi trần thế. Cầu mong cho linh hồn bé được siêu thoát. Đây là nén hương lòng thành của các mẹ dành cho em bé xấu số, chúc em sớm siêu thoát: [/QUOTE]
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. Ui, tôi vẫn nhận được cái mặt tiền
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. Ơ hơ, em cũng cóa mẹt tiền này Đắt giá thía chứ lị ^^
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. Nhìn các bé mà sót xa quá.................. ko biết nói thế nào cả các mẹ ah. các bé rất cần chút tấm lòng của chúng ta.
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. e đồng ý với ý kiến đi làm từ thiện trở thành hoạt động thường xuyên của hội .
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. Ra Tết lại cóa nữa mờ các bác Hội chúng ta vui chơi nhưng vẫn đầy lòng nhân ái các bác nhỉ
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. Hôm nay một chút tấm lòng. một chút công sức nhưng cảm thấy thật ý nghĩa. Mong sao các bệnh nhân ko ra về bằng chuyến xe vận chuyển.
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. Được biết bác bọn em vui lắm bác ạ Hị hị ^^
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. Thôi mất toi cái mặt tiền hiccccccccccccccccc chậm chân quá
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. Hi hi mềnh xí cái tầng 2 cho nóa thoáng :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. Leo tầng 2 vưỡn ấm chán bác nhể ^^ Hế hế, bác vìa cóa kịp đưa bé đi học không???
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. Òa đã lên T2 rồi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. Các bác nhanh quá đấy. Nghĩ đến cảnh mẹ em bé đó khóc vật vã mà thương xót quá!
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. ................................................................
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. Lên t3 chưa để mènh úp ảnh nên nhỉ??????????????????
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. Chị ơi, từ nay cứ vào đây chém ná ^^ Hehe chị em luôn nhiệt tình đón tiếp chị
Ðề: Tầng 2 HỘI MỆT VÌ TIỀN. KẾT THÚC CHUYẾN TỪ THIỆN VIỆN K TAM HIỆP VỚI BAO NỖI XÓT XA. ..................................................................