Tài Sản Thừa Kế.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Trúc Thiên, 25/7/2019.

  1. Trúc Thiên

    Trúc Thiên Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/2/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ba mẹ chồng có 5 người con (4 trai +1 gái), người anh thứ 3 đã mất lúc 24 tuổi,chồng mình là út. Trước đây mỗi người con đều được xí 1 miếng đất kế bên nhà làm giấy tờ xong hết rồi. A thứ nhất xí 11m ngang, A thứ 2 xí 7m (do trước đó đã bán hết 1 miếng do làm ăn thua lỗ), anh 3 được 6m, chị 4 được 8m. Chồng mình là út ở nhà chính 10m+ 6m (anh 3 sau khi mất thì chuyển tên sang chồng mình - đồng nghĩa c mình đám giỗ+ thay anh 3 trách nhiệm với ba mẹ già).
    Ba mẹ chồng còn 1 miếng đất ruộng bỏ không nói để dưỡng già, ko chia cho ai nữa. Vợ chồng e ở chung với ba mẹ chồng, mọi chi phí đều lo, nhà thì cũng đã sữa lại hết vài trăm triệu, ngoài ra còn đầu tư thêm 3 căn phòng cho thuê tháng được 7 triệu cho ba mẹ già có sinh hoạt phí.
    Chuyện phát sinh từ ngày ba chồng nằm viện (do tuổi đã cao, 10 năm rồi nằm 1 chỗ), tốn nhiều chi phí.Anh e trong nhà ai cũng diện lý do ko có tiền, vợ chồng mình tốn hết 60tr, nay đã đỡ hơn về nhà nhưng vẫn tốn phí khám bệnh tại nhà và những thuốc men khác. Chồng mình mới bàn với mẹ chồng hay là bán đất ruộng có tiền chăm sóc ba, rồi còn tiền để đấy sau này lo cho mẹ (vì mẹ đã hơn 70t rồi), vợ chồng mình khỏi phải lo nghĩ nhiều, tập trung làm việc lo cho 2 đứa con đang tuổi ăn học. Mẹ chồng không chịu, nói để đó cho bà, có bán thì bán miếng của anh 3 đã mất. Chồng mình không chịu, vì miếng đó đang dính vào cái nhà đang ở, và đứng tên chồng mình.
    Rồi đến tai a chị e nói rằng chồng mình ở nhà rộng, đất nhiều vậy còn đòi bán ruộng lấy tiền. Vì sự thật ai cũng nghĩ rằng miếng ruộng đứng tên ba chồng mình, giờ ông có mất đi thì ai cũng được chia 1 phần.
    Tự dưng vc mình lại mang tiếng, mà nghe mẹ chồng bảo của dưỡng già thì ông bà cứ bán lấy mà hưởng, vợ chồng mình đã lo hết sức rồi, các mẹ hãy nghĩ dùm mình xem vợ chồng mình có sai chỗ nào ko?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Trúc Thiên
    Đang tải...


Chia sẻ trang này