Quả là sau khi sinh được nửa năm thì em béo trông thấy hồi con gái được 46kg, lúc sinh xong em được 51kg và sau khi cai sữa tới giờ con em hơn 30 tháng mà càng ngày em càng gầy đi giờ em chỉ 41kg, nhìn gầy quá cũng rất sấu, mọi người đang bảo em bị sản hậu, giờ em cũng không biết là sao mình cứ gầy dần đi thế mà mức ăn uống của em vẫn bình thường như cũ, các mẹ cho em hỏi hiện tượng của em như vậy có phải là sản hậu không
Mình giống bạn đoạn đầu tiên thôi, lúc sinh xong cũng béo, xong giảm xuống trở lại mức cân ban đầu như thời con gái Và giờ thì vẫn vậy, ko tăng cũng ko giảm Nếu bạn thấy mình càng ngày càng gầy đi có thể bị sản đấy. Bạn có ăn kiêng đầy đủ, đúng cách khi sinh xong không
Mình cũng kiêng tương đối tốt bạn ạ, mình cũng không biết là do đâu mà gầy thế, đợt đầu tưởng bướu cổ mình đã đi xét nghiệm thì không phải
em cũng thế, ăn cũng nhiều mà ngày càng gầy đi, lúc sinh xong em còn 47 kg sau lại tụt dần, giờ chắc còn tầm 44kg gì đó. có lẽ chăm con, thức đêm các thứ cũng làm mình ko béo dc
Mình thì đang ko có quần áo nào vừa để đi làm đây, sao mà khó giảm ơi là khó giảm,giảm ăn thì sợ ảnh hưởng ko có sữa cho con thôi.
Thời gian cho con bú thì phải béo và ăn nhiều thì con mới có sữa, sau này con cai sữa rồi sẽ giảm cân đó bạn ạ, mình cũng thế mà
Nhưng mình thấy trong người hoàn toàn bình thường thì có cần đi khám không, vì mình thấy đi khám bệnh bây giờ không có bệnh cũng ra bệnh nên mình sợ.
Mình cũng lo là bị hậu sản mòn, nhưng mà cũng có thể do mình căng thẳng đầu óc nhiều nên nó cũng ko béo được
Sau khi sinh con thức đem thức hôm chăm con, còn bao nhiêu nỗi lo nữa, mình lúc mang bầu được 65 cân, sau khi sinh con 3 tháng thì giảm xuống còn 48 cân thui, mà không cần phải tập luyện gì hết.