Mình ghét nhất cái kiểu im im ko nói gì như thế, chia tay thì nói là chia tay cho dứt khoát, cái kiểu lờ đờ nước đục thế thì next cho nhanh!
Uh, đúng rồi đó bạn, khong hiểu sao kiểu chia tay này đang là hot trong đàn ông, các chàng chọn kiểu này để đỡ đối mặt với nước mắt đàn bà nhưng thật sự mình thấy nó hèn nhát sao đó. Thầy giáo của em mình cũng khuyên các em chia tay theo cách này và có vẻ chúng nó rất tán thưởng
Chắc là thầy ý cũng từng như thế nên mới khuyên các em ý như thế ấy mà. Mình thì mình ko tán thành kiểu này!
Mấy chú ấy là thuộc dạng lăng nhăng đó, lúc chưa có thì yêu em này nọ, lúc có rồi thì tự lo. Chán rồi thì xách mông đi thôi. Mà cũng không phải ai cũng vậy, tuỳ người tuỳ tính đó mà.
Đứng ở khía cạnh đàn ông trả lời : Do cánh đàn ông không chịu nổi nước mắt của phụ nữ, vũ khí tự nhiên nhất mà tạo hóa ban tặng. (tuy nhiên chỉ dùng được với mấy thằng tình cảm, chứ cái loại mà lăng nhăng thì khỏi , đừng có mà mơ hơ hơ /) mà túm lại - im lặng chỉ vì không dám đối mặt với nước mắt đàn bà ,. XOng Cá nhân em không vậy - mấy cô mấy chị đừng chém
Mình thấy chia tay theo cách nào cũng dc, rốt cuộc cũng là chia tay thôi. Chả hiểu mấy bạn nữ níu kéo làm gì, mình cũng là nữ, cũng đã từng chia tay ng yêu, nhưng khi họ ko còn yêu mình nữa, chả hơi đâu khóc lóc níu kéo cho khổ, đời thiếu gì đàn ông, níu kéo chỉ tổ nó coi thường mình.
thật mà - bản thân tớ sợ lắm - sợ cảnh khóc lóc... nhưng tớ chẳng phải người chủ động chia tay bao giờ , trước giờ toàn bị đá . trong rủi có may nhỉ
theo lời ông anh em thì ổng ko bao h nói chia tay để bị làm ng có lỗi mà sẽ làm cho con bé ny thấy chán r tự nói lời chia tay.đàn ông họ sợ trách nhiệm mà
thi phu nu minh cung chon giai phap nay do thoi, ma doi thieu gi dan ong, ho im lang voi minh nghia la m ko co gia tri gi de ho niu giu, vay m cung hieu va cho ho ra di khoi cuoc doi minh thoi, haizz logic de hieu, hi ma mai minh moi hieu duoc, c song that buon cuoi
Đơn giản vậy nhưng không dễ để hiểu bạn nhỉ, hoặc đôi khi bản thân cứ ru ngủ, tự rơi vào vòng luẩn quẩn của chính mình
Thứ 2, im lặng là cài đặt chế độ “dự bị” cho cái đứa đang yêu mình. Có thể một vài tháng nữa, cái thằng đàn ông đấy sẽ lại ngọt nhạt, giải thích rằng anh có vấn đề này nọ lọ chai, a không muốn e phải nghĩ, tha thứ cho a, a luôn yêu e. Con gái sẽ chẳng nghi ngờ gì mà không tha thứ. Thực ra, nó đã tìm hiểu chán chê đứa khác nhưng đều không thành công nên lại chạy về với mình. Thứ 3, im lặng là cách chia tay khiến con gái không biết đàn ông yêu hay không còn yêu mình, không nỡ có tình cảm với người khác chỉ vì sợ như thế là có lỗi với ng mình đang yêu hoặc sợ một ngày a ý quay trở lại và nghĩ mình phản bội. Đúng quá. Trường hợp của mình có cảm giác như mình là người dự bị, hắn tán tỉnh yêu người khác nhưng không dứt khoát với mình. Bao nhiều lần hắn muốn im lặng chia tay rồi bóng gió nói chia tay chắc tưởng tán được em kia, sau lại đòi quay về xin lỗi này nọ. Bây giờ cuối cùng mình cũng đã chính thức nói lời chia tay hắn, nhưng hắn không nhắn tin lại cũng không đồng ý cũng không níu kéo, và im lặng cho đến bây giờ. Nhưng mình thì luôn xác định và tin rằng 2 đứa chia tay rồi. Chỉ đôi khi nhớ và buồn thôi chứ không hi vọng.
cũng có thể im lặng sẽ là cách giải quyết tốt cho cả hai hoặc im lặng sẽ làm con người ta thoải mái hơn khi nói ra từ miệng. Trước cũng yêu tha thiết 1 bạn này thế rồi chắc là chán mình hay sao ấy, cũng im im.... rồi làm mình chán và chia tay