"Con ơi nhớ lấy câu này Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua" Đò đầy = Chợ đông. Từ khi nào chợ lại trở thành một nơi trùng trùng nguy hiểm? Là nơi mà người ta nguyện ý vào siêu thị mua vài cọng hành 5k chứ nhất k chịu ra chợ mua 5k/ bó? Từ chuyện mua lẻ, đi đến chuyện mua sỉ. Mời bạn vào cùng chia sẻ! --------------------------- p/s: Từ bé mình chỉ mong mẹ hay bà về chợ hoặc được dẫn đi để ăn hàng mới thích, chứ tự đi mua hàng thì không thích lắm Vì chợ đông đúc, xô bồ và phức tạp quá. Lại nói chuyện mua hàng sỉ. Có chợ chuyên sỉ, hay còn gọi là chợ đầu mối. Nguồn hàng sỉ cũng phong phú vô cùng: chợ, xưởng, shop sỉ trung gian, online - offline, đánh hàng nước ngoài... Bạn đang lấy hàng tại nguồn nào? Cảm giác như thế nào? Cũng chia sẻ luôn nhé!
Nói chuyện mua lẻ: Mình ít khi đi chợ, hầu như chả đi mấy. Có chợ đêm là thi thoảng đi ^^ Nói chuyện mua sỉ: Mình từng đi với bạn đến Tân Bình lựa đồ về bán online hồi sinh viên. Ấn tượng còn nhớ là MỆT vì chợ rộng, đi vòng vòng khảo sát thấy đuối luôn