Tranh luận: Tại sao người ta ngồi chơi vẫn có tiền, mình làm hùng huc thì ngược lại các mẹ nhỉ. hihi

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi lucbinhtim1707, 27/2/2014.

  1. blue82

    blue82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/1/2008
    Bài viết:
    1,786
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tại sao người ta ngồi chơi vẫn có tiền, mình làm hùng huc thì ngược lại các mẹ nhỉ. hi

    Đúng là nếu vay vốn từ gia đình mình cũng cảm thấy yên tâm hơn, vay ngoài áp lực lo trả lãi cũng thấy mệt mỏi hơn rồi mn nhi: (
     
    Đang tải...


  2. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,314
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tại sao người ta ngồi chơi vẫn có tiền, mình làm hùng huc thì ngược lại các mẹ nhỉ. hi

    EM thì luôn nghĩ em chưa giầu chứ ko phải ko giầu . khà khà AQ tý cho đời vui vẻ
     
  3. popppi

    popppi Áo phông nam Vnxk Tommy, Adidas, Puma

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    7,224
    Đã được thích:
    1,157
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tại sao người ta ngồi chơi vẫn có tiền, mình làm hùng huc thì ngược lại các mẹ nhỉ. hi

    trường hợp cửa em e nghĩ vế đầu đúng. bạn em nó làm lễ tân ở spa mà lương thưởng cao lắm, lại còn đc khách cho nhiều nữ , haizzz
     
  4. pink_lotus_88

    pink_lotus_88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/1/2012
    Bài viết:
    2,428
    Đã được thích:
    357
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tại sao người ta ngồi chơi vẫn có tiền, mình làm hùng huc thì ngược lại các mẹ nhỉ. hi

    em nghĩ cũng có số, nhưng mà các cụ có câu: có làm thì mới có ăn, ko dưng ai dễ đem phần đến cho
     
  5. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tại sao người ta ngồi chơi vẫn có tiền, mình làm hùng huc thì ngược lại các mẹ nhỉ. hi

    Sông có khúc, người có lúc chị ạ. Ngày đi học chỉ nghĩ sao ra trường có việc làm. Ra trường có việc làm thì mong làm sao đủ tiêu, đủ tiêu rồi thì...lại mong có tiết kiệm

    Kiếm tiền nó là cái duyên, cái số, cái sự may mắn, sự nỗ lực, chăm chỉ...

    Bản thân em, đi làm đến giờ gần 4 năm, đôi khi có những khoản commission mình kiếm được 1 cách....tương đối dễ dàng. Nhờ đâu
    - Nhờ những mối quen biết khi đi làm
    - Nhờ cái duyên với nghề
    - Nhờ cái cách làm việc của mình,
    - Nhờ sự tin tưởng vào bản thân mình của khách hàng
    -Nhờ...nhiều yếu tố

    Thỉnh thoảng có một khoảng nhỏ nhỏ, to to, cũng thấy vui vui ^^
     
  6. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,659
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tại sao người ta ngồi chơi vẫn có tiền, mình làm hùng huc thì ngược lại các mẹ nhỉ. hi

    Rất rất ủng hộ ý kiến của em.
    Giờ c thấy trong cs rất cần một chữ nhẫn, làm gì cũng cần có cái duyên, với tiền cũng vậy, hihi
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  7. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tại sao người ta ngồi chơi vẫn có tiền, mình làm hùng huc thì ngược lại các mẹ nhỉ. hi

    Đúng rồi mn ah, đều là đi vay thì đều có động lực kiếm tiền để trả, để tiến tới nhưng mà mình vay của gia đình vừa ko mất lãi vừa yên tâm ko bị áp lực.
     
  8. mehocon1234

    mehocon1234 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2013
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tại sao người ta ngồi chơi vẫn có tiền, mình làm hùng huc thì ngược lại các mẹ nhỉ. hi

    ôi...tiền ơi là tiền...kiếm hoài chẳng có...
     
  9. Ngajiro

    Ngajiro Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    2,059
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tại sao người ta ngồi chơi vẫn có tiền, mình làm hùng huc thì ngược lại các mẹ nhỉ. hi

    ngồi chơi mà nhiều tiền chắc chỉ có tiền tiết kiệm tiền tỉ vs mấy cái mặt bằng cho thuê hàng tháng thôi các mn nhỉ , haizzz, bao h mình mới giàu...
     
  10. lucbinhtim1707

    lucbinhtim1707 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tại sao người ta ngồi chơi vẫn có tiền, mình làm hùng huc thì ngược lại các mẹ nhỉ. hi

    Các mẹ ơi đừng nói lý thuyết nữa. muốn xây nhà cao phải có cái móng. mình không có nền tảng thì khó lắm, người thân mình không giúp mình thì ây vốn phải trả lãi hàng tháng không làm được đâu, gan có to hơn người của mình cũng không giám đâu. Là chủ topic tôi muốn nói với các mẹ là: Khi công việc hiện tại của mình không đáp ứng nhu cầu cs của mình thì đừng giành hết thời gian vào nó, hãy tỏ ra chán nản nó để bắt mình phải tìm ra cách kiếm tiền thêm. Tôi cũng là người như thế đấy, từ việc học 5 năm lấy được bằng đại học hoàn toàn phải đi vay nợ lãi để ăn, để đi thuê nhà trọ, ra trường trên đầu nợ số tiền kếch xù nhưng tôi đẫ lo xong được và xây được nhà cho bố mẹ già ở quê rồi và đang phấn đấu ở trên này
     
    mamachipchuonggio01 thích.
  11. monkey244

    monkey244 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/4/2013
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tại sao người ta ngồi chơi vẫn có tiền, mình làm hùng huc thì ngược lại các mẹ nhỉ. hi

    thì chả đầu bằng gia đình mình mà. em chưa bao giờ nghĩ đến làm ăn mà nhờ vốn của người ngoài cả, rủi ro lắm, tốt thì ko sao, ko tốt thì lại kéo theo nhiều hệ quả
     
  12. metalwork

    metalwork Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Muốn ngồi chơi mà vẫn có tiền thì bạn trước hết bạn phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức để xây dựng lên cái chỗ ngồi chơi đó.
    Không có câu chuyện tự nhiên mà có đâu các mẹ nhé!

    Các bạn đừng nhìn lúc người ta chơi rồi thèm mà kêu , lúc người ta làm có bạn nào nhìn đâu? thậm chí còn có ng cho những việc họ làm là điên rồ!

    Túm lại tôi thấy cuộc sống rất công bằng, dù bạn có người đỡ đầu hay ko cũng ko quan trọng. Quan trọng là năng lực bạn đến đâu thì bạn hưởng thành quả đến đó.
     
    akimi thích bài này.
  13. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Chuẩn, ngạt các yêu tố khách quan khác mà nhìu người không chịu thừa nhận là do năng lực mình kém hơn người khác
     
  14. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
     
  15. Meluoi2013

    Meluoi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Nghèo thì lâu giàu thì nhanh các mẹ ạ, cứ cố gắng hết sức mình thôi, đảm bảo sẽ có ngày thành công.
     
  16. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    hihi mình sinh 2 đứa con gái, chắc kiểu gì cũng giàu, hahah
     
  17. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,428
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    Em 2 gái 1 trai, không giàu được bác? Em đi xem bói bảo là, nếu con út là gái thì vợ chồng em giàu lắm, xây nhà bằng vàng ròng luôn. Nhưng con út nhà em là trai nên chỉ đủ ăn thôi, không giàu được. Hết cơ hội đẻ tiếp rồi nên an phận thôi. He he..
     
  18. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    Mẹ này nói chuẩn thế, đôi khi làm hùng hục kiểu làm công ăn lương thì mức lương vẫn chỉ có thế , mình đánh giá cao sự nhạy bén năng động, và đôi khi cần cả sự may mắn nữa
     
  19. janny_2711

    janny_2711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1,204
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    mình sang nước ngoài thấy thắc mắc vì sao dân ở đó đi ngủ rất muộn và làm việc cũng muộn mà họ vẫn giàu. hôm mình đi 1 trung tâm mua sắm ở thủ đô KL của Malaysia, 11h trưa mà họ vẫn chưa mở hàng, mình hỏi sao các anh mở hàng muộn thế, người ta nói do anh chị đến sớm chứ chúng tôi đâu có mở hàng muộn. Ngẫm lại VN mình, người nông dân ra đồng từ sớm tinh mơ 4,5h sáng, làm việc quần quật cả ngày mà thu nhập cũng chẳng là bao. Trong khi họ làm ít mà thành quả lại nhiều. Vấn đề ở đây là do cách nghĩ cách làm, nếu bạn đầu tư vào những cv không mang lại nhiều giá trị dù công sức bạn bỏ ra rất rất nhiều, đến 200% công lực của bạn đi nữa thì kết quả nó cũng chỉ vỏn vẹn như vậy thôi.
     
  20. cucku275

    cucku275 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Do khả năng mình chưa đạt và sai phương pháp nữa (snghi của em)
     

Chia sẻ trang này