Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? Ui con trai mình luc 5 tháng mình đi lamd bà ở nhà trông hộ bà về kể lại là bà cho cháu ăn nó k muốt chị hàng xóm chạy sang bóp mũi con mình cho nó nuốt chứ. Mình tức điên lên ý. Chồng mình quán triệt thẳng với bà là ăn phải theo ý mẹ nó mà bà nhà mình hiền nên bà cũng nghe theo. nói chung ở chung đau đầu lắm nhưng theo tớ con đỡ hơn thuê người lạ trông con. Nếu con lớn lớn thì tốt nhất cho con đi trẻ các mẹ ạ.
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? đây là câu hỏi mà khiến tất cả các bà mẹ đau đầu đấy bạn ah Theo m fai tạo cho con môi trường ăn uống thật thoải mái,ko khí vui vẻ Đọc sách thấy bảo nếu con lớn 1 chút,tự ngồi thì nên cho ngồi ghế ăn,và kê sát vào bàn ăn gia đình,cho bé cùng ăn với cả nhà,tạo cảm giác cho bé thấy m giống mọi ng Nếu bé thik ăn món j,cứ để bé ăn thoải mái,kể cả bốc=tay,vương vãi thức ăn cũng được,vì bé đang giai đoạn thik khám phá mà Nếu con ko thik ăn,ko ép nữa,thay đổi món ăn Nếu cố gắng thay đổi mà ko khả quan,bé vẫn ko chịu ăn thì có lẽ do thiếu chất rùi,cần bổ sung thêm các vi chất cho bé Còn nếu đã áp dụng mọi phương pháp mà bé vẫn ko nghe,ăn cứ khóc thì áp dụng chiêu giống nhà mình,bố mẹ múa hát diễn trò...gây sự chú ý cho con,để con ko bị suy nghĩ đang ăn mà khóc lóc,tuy nhiên phương án này ko tốt cho bé đâu,bme cũng mệt nữa,keke Nhưng chẳng biết làm j hơn cả
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? con nhà em mà ko chịu ăn là em hay bị xì troét lắm , cáu gắt , mệt mỏi , lúc nào cũng nhủ thôi kệ con ăn được bnhieeu thì ăn nhưng mà vẫn thấy sốt ruột lắm .
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? Trẻ con ko nên ép ăn Để đói khắc phải ăn thôi Cho con vận động nhiều ăn nhiều rau sẽ hạn chế bệnh lười ăn
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? ôi ước gì làm dẽ như nói ấy các mẹ nhỉ. lúc nào cũng nghĩ ko được ép con ăn, phải tôn trọng con thế mà lúc cho con ăn con ko ăn là mẹ lại ko chịu được hic khổ quá đi chiến đâu với chính mình! Cố lên nào!
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? Cái này cũng tùy trẻ nữa mẹ cháu ah, có những đứa mặc kệ thì cũng kệ luôn, chả đòi hỏi gì cả. Đứa e con nhà dì mình 4 tuổi,để cho nó chơi cả ngày ko ăn vẫn chả sao cả, nó chả đòi ăn hay kêu đói. Mình cũng qua cái giai đoạn xì trét về việc ăn của con nên hiểu lắm. Mình vẫn ép nhưng trong giới hạn thôi, ko ép quá, đồng thời cũng bổ sung cho con men tiêu hóa, (ko nhớ tên, chỉ nhớ là mua ở BV Bạch Mai), mãi đến lúc con 3 tuổi thì tình trạng ăn uống của con mới cải thiện, trộm vía giờ thì chả phải ép mà ngược lại con lại đòi ăn, mình đang phải hãm bớt vì con 4 tuổi nặng 21 kg
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? mình thì tâm lí lúc nào cũng muốn con ăn được nhiều, nên cũng hay mắc bệnh ép con ăn
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? Cô chồng mình con cũng còi lắm, ai mách thuốc gì cũng cho uống. Kết quả là sau 3 tuổi cô k cho ăn uống bổ sung thêm gì nữa thì bé ăn thôi rồi, lên cân nhanh lắm và giờ cũng béo quá lúc nào cũng phải hãm ăn. Chắc thuốc bổ đến lúc đấy mới phát huy tác dụng. Nên tớ kê, con còi mà con vui là được rồi.
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? em cũng nghĩ là ko nên ép con ăn nhưng đến khi ăn thì vẫn phải ép con ăn
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? em cũng chủ trương ko ép ăn,nhưng nhà em thì phải ép uống sữa.hic.chẳng bao h tự uống,vì thế cơm,cháo,mì mà nàng ta bảo ko ăn nữa thì em dừng luôn,còn sữa.hic.cứ đè ra đổ vào mồm ấy/kỷ lục có hôm,ăn cháo từ 3 h chiều,ko ăn j nữa.đến gần 11h đêm mới ỏn ẻn mẹ ơi uống sữa.mà uống được bao nhiu đâu ah,100ml hết đất là đi ngủ.hic.ko hiểu có phải uống ít sữa ko mà con em nó cứ lùn lùn thế nào ấy
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? Bé bnh tháng cao bnh cm mà mẹ nó kêu lùn? Nếu bé ko ăn được cơm cháo mà cũng ko uống sữa luôn thì đúng là ko có chất j thật!Cũng đáng lo
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? bé nhà mình, rất lười cái khoản ăn chính, nhưng ăn vật thì thôi rồi, gì cũng xơi, đành thuận theo bé thôi, biết sao được.
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? Mình cũng mong có cảm giác hàng ngày không phải ép con ăn. Nhưng con mải chơi quá, ko ép ăn ko được ý chứ.
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? Mình cũng hay ép c0n ăn nhiều lúc thấy thương con, nhưng nghĩ con ko ăn thì ko có sức .... nên lại ép.
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? Hix, em có ý kiến trái chiều tí. Em là minh chứng của việc không bị ép ăn (thực ra là không có thời gian để ép ăn). Thế là em có thể nhịn thông bữa, cả ngày chỉ cần ăn lều xều vài muỗng cơm. Đói thật đấy nhưng ăn vài thìa là đủ no, lại chạy đi chơi được. Và vì thiếu dinh dưỡng nên chiều cao hạn chế so với gen nhà em, và 1 số cái khác nữa. Con chị dâu em hồi bé cũng lười ăn, chị ép cật lực, mỗi ngày nhích 1 tí, trộm vía giờ nó béo khỏe và ăn uống tốt. Em chắc thế nào cũng phải ép con ăn thôi nếu bé lười ăn, nhưng không nhồi mà chỉ cho ăn đủ tiêu chuẩn chứ như mẹ thì chán lắm.
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? mẹ nó ép thế con lại càng sợ k mún ăn đấy.bạn cứ thử kệ bỏ đói con xem tự khắc đòi ăn
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn????? Mình đọc một bài viết của 1 mẹ đăng lên đề là" tôn trong da dầy của tre" chủ đề cũng nói về việc ko nên ép trẻ ăn nhưng ở đây nhấn mạnh chúng ta chú ý nhiều đến sức khỏe tinh thần của trẻ. có thể con bạn ko cao, ko mập bằng con người khác nhưng bé vẫn khỏe mạnh, thông mịnh thì đó là điều tốt nhất. Đừng nhìn vào con người khác hay nhìn vào con bạn thôi, Có thể con bạn ko đủ cao để trở thành người mẫu, phi công nhưng bé có thể trở thành 1 nhà thiết kế tài năng, ngừoi lãnh đạo thậm chí 1 nhà khoa học nổi tiếng.