Đến giờ mình vẫn không thể quên được những ngày tháng sau sinh, người còn đau đớn với vết khâu đẻ. Trong khi đó nguyên cả tháng đầu con thức đêm rồi, khóc và thậm chí khóc kéo dài đến vài tiếng đồng hồ vào ban đêm khiến mình strees đến giờ vẫn chưa hết sợ quãng thời gian sau sinh đó. Hôm nay thấy trên trang của mình phân tích về tình trạng Trẻ sơ sinh khóc nhiều hay còn gọi là khóc dạ đề mình mới thấy mình thật ngu, không tìm hiểu sớm những kiến thức này. Mình chia sẻ link để các mẹ chuẩn bị sinh hay mới sinh nhớ tham khảo kiến thức bổ ích này để con có giấc ngủ ngon nha: http://lamchame.vn/chuyen-gia-chi-c...inh-trang-tre-khoc-dem-va-giat-minh-1504.html
Nhiều mẹ căng thẳng khi bé sơ sinh khóc nhiều, đọc xong điều này chắc là sẽ thấy nhẹ nhàng hơn đấy ạ!
Quê mình còn hay nghĩ khóc đó là vì vía k hợp người này người kia, thấy con khóc là đốt vía trừ ta hài