Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi megau_84, 5/12/2013.

  1. megau_84

    megau_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Xin thưa luôn với các mẹ là mình có một đứa em gái, em mới lên Hà Nội học năm nhất đại học dc có nửa năm. Phải tả nó thế nào đây nhỉ. Cực kỳ trong sáng, thánh thiện, thiên thần, MỎNG MANH, DỄ VỠ >< Và em ý gặp một vấn đề rất chi là bình thường: NHỚ NHÀ :'( Em nói với mình rằng cứ khi nào phải ở phòng trọ một mình, nỗi nhớ nhà dâng trào trong tim là em lại khóc, khóc đến sưng cả mắt lên, xong rồi.... đi ngủ. Và cứ nt là nó chả học hành dc gì nữa. Có lần nó còn định bỏ dở việc học để về nhà, vì ko chịu nổi cuộc sống xa gia đình. Mình cùng gia đình, các bạn em cũng đã khuyên nhủ đủ đường rồi, nó cũng biết thế nào là đúng sai, nhưng kiểu như do tâm lý, tinh thần của nó cực yếu ý, khuyên mãi rồi vẫn vậy. Tinh thần kém dẫn đến sức khỏe cũng kém nốt
    Mẹ nào có cao kiến nào giúp trường hợp đặc biệt này với, em xin hâu tạ!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi megau_84
    Đang tải...


  2. meozen

    meozen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    1,528
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    Nếu cuộc sống bận rộn hơn thì sẽ có ít thời gian suy nghĩ. E bạn có thể đi làm thêm, học thêm, rảnh nữa và nhiệt tình thì tham gia công tác xã hội...
     
  3. megau_84

    megau_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    dạ biết vậy, nó cũng có tham gia clb ở trg, nhưng do sức khỏe kém nên cũng hạn chế lắm
     
  4. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    kiếm cho em ý có bạn ở chung,hay vào kí túc xá ở đi.chứ ở 1 mình thời gian rảnh nhiều lại ko có việc gì làm nên nhớ nhà là đúng thôi.
    hay kiếm việc cho em nó làm thêm đi.
     
  5. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,414
    Đã được thích:
    1,048
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    Đúng rồi, nên tham gia tích cực các phong trào, làm thêm, có bạn đồng hành sẽ quen dần thôi e ah
     
  6. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    kiếm việc làm, vào trung tâm giúp đỡ n già , trẻ em.... e mà có thời gian thì e sẽ làm chứ ko ngồi khóc đâu :(
     
  7. vit bau 4567

    vit bau 4567 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    Ôi đúnglaf mong manh quá ah .bạn cho e ấy ở cùng, có ng thân bên cạnh chắc sẽ đỡ nhiều đấy.mình chưa gặp vụ ntn bao giờ nên nếu phải mình mình cũng bối rối lắm
     
  8. gấunhỏ

    gấunhỏ Guest

    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    mới năm nhất thì còn quá trẻ để phấn đấu và thay đổi, chắc em ấy chưa va chạm nhiều nên mới vậy, phải tích cực và năng động lên, giới trẻ giờ hiểu chuyện lắm, chỉ cần nói qua là nó biết đường làm ngay ấy mà
     
  9. naibambi

    naibambi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/10/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    Trường hợp này cho vào ở ký túc xá là hợp nhất mẹ nó ạ
     
  10. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,295
    Đã được thích:
    1,288
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    sinh viên năm đầu thường như vậy mà, một thời gian sau sẽ quen dần thôi :)
     
  11. Hoài Sara

    Hoài Sara Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    1,293
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    đây là mong manh quá mức rùi, phải tích cực tham gia đoàn đội, giao tiếp nhiều thì sẽ mạnh dạn hơn đấy ạ
     
  12. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    mong manh dễ vỡ ntn nên cần có người thân bên cạnh một thời gian và bạn bè cùng trang lứa chuyện trò cùng em ấy cho em ấy quen với môi trường hiện tại
     
  13. megau_84

    megau_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    nhà mình xa trg em quá mẹ ạ, hơn 10 cây cơ, để nó đi lại nt cũng mệt
    h lại còn sắp vào giai đoạn thi nữa chứ, haizzzz
    sẽ cố gắng kêu gọi em đi tham gia các hd nhiều hơn, cảm ơn các mẹ
     
  14. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    Em nghĩ em ấy cần tham gia nhiều hơn các phong trào đoàn, đội, trường, lớp...đi học thêm, làm thêm gì đó...
    Như vậy mới mạnh dạn hơn được chị ạ...
     
  15. KitchenID

    KitchenID TỦ BẾP ĐẸP & TIỆN DỤNG!

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    1,985
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    Ngày xưa năm đầu tiên đi học em cũng rơi vào tình trạng này, sau kiếm việc để làm, đi học cả ngaỳ, chiều về đi dạy thêm, tối về học bài, soạn bài để đi giảng, xong mệt sẽ lăn ra ngủ, đỡ nhớ. Chứ thời gian đầu cứ ngồi không y rằng khóc sướt mướt, bao nhiêu đêm thức trắng. Mình đi làm thêm vừa kiếm thêm được thu nhập thấy mình sống có ích là bớt nghĩ linh tinh. Nếu k làm thêm dc thì nên rủ thêm bạn ở cùng phòng tâm sự cho đỡ buồn.
     
  16. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,029
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    có lẽ 1 tuần cho bạn í về nhà 1 lần rùi tới kì thi bạn í chú tâm vào thi cử học hành, rảnh rỗi thì cho xem film, đọc báo hoặc giao lưu bạn bè, làm thêm. có vẻ bạn này hơi tự kỉ vì cứ ở nhà 1 mình là sao
     
  17. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    Mất nửa năm đầu, rồi bận rộn, có nhiều bạn bè sẽ chẳng còn thời gian nhớ mong đâu bạn ui
     
  18. vidikshop

    vidikshop 0908 828 892

    Tham gia:
    21/2/2013
    Bài viết:
    3,954
    Đã được thích:
    879
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    thế thì cả gia đình và mẹ nó cứ lờ đi, động viên e ấy ít thôi, để e ấy quen dần với cs xa nhà :D
     
  19. megau_84

    megau_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    aaaaaaaaaa, cảm ơn cao kiến của các mẹ nha T^T
     
  20. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tại sao trên đời lại có người con gái mong manh dễ vỡ thế này :'(

    Chi cho ra trung tâm SOS dậy từ thiện, đi vào viện dưỡng lão chơi với các cụ già. Vào đấy thấy đầy số phận trớ trêu hơn mình mà ngta vẫn cố gắng sống. Chẳng có cái gì mà hơi tí làm toáng lên. Em xin lỗi các mẹ chứ em ghét cái kiểu như thế lắm. Sướng ko biết đường sướng. Cứ phải để ng khác lo lắng cho mình bởi cái chuyện bé tí.
     

Chia sẻ trang này