Em thấy cuộc sống nhiều áp lực quá các mẹ ạ. Em lấy ck khi vừa mới ra trường, giờ cũng được hơn 1 năm rồi. Lúc mới ra trường em cũng vật lộn đi xin việc để làm vì không muốn phụ thuộc vào chồng, em chưa có kinh nghiệm nên đi thực tập rồi lên trợ cấp được 500k rồi lương dần dần lên. Nhà ck em gia cảnh cũng bình thường, nên em ck em cố gắng đi học tiếng nhật để xuất khẩu. Nhưng em không thể chấp nhận được sự khinh bỉ mà em đấy giành cho em. Em có nói vs ck mà a ý gạt phắt đi rồi theo ý kiến của em trai a đấy. Giờ sống trong gia đình ck, e cứ như một người xa lạ. Không biết làm thế nào để hài hòa như xưa, trong lòng lúc nào cũng mang 1 tâm trạng mà không nói ra được. Em phải làm sao được các mẹ ơi
em biết rõ cái gốc mà người ta khinh mình thì em nâng tầm cái gốc đó lên....tự khắc người ta sẽ nể phục em thôi....
hãy sống tốt bản thân mình thôi còn ngta mặc kệ đi bạn à, trk mình cũng vậy đây, nhưng ở riêng là hết ngay, ra riêng rồi k chạm mặt nhau nên thoải mái hơn
ghét nhỉ, trong gia đình mà bị coi thường và k có tiếng nói thì akay lắm mn cố gắng để mình làm ra tiền sẽ có tiếng nói ngay ạ cố lên nhé
t cũng đi làm, cơ bản là lương thấp thôi chứ ko phải là ở nhà ăn bám ck c à. có điều n đi Nhật n nhiều tiền nên là có thái độ ý c
Kệ nó đi b ạ. Mỗi ng có 1 cách sống riêng, khối ng lắm tiền nhưng đâu có thời gian cho bản thân, gđ. Mình cứ bằng lòng vs những j mình có, ai tốt thì mình tốt lại, còn đâu cứ bơ đi cho nhẹ lòng.
Cuộc sống ko ai nói trước được điều gì em ạ. Hãy cứ sống tốt, hãy cứ cố gắng cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, những điều ko hay, ko phải nên bỏ ngoài tai, hoặc có chăng lấy nó làm động lực để cố gắng.
mình không phải ăn bám là được rồi, cứ kệ bơ đi mà sống em ạ, không tôn trọng yêu quý mình thì mình ít về, còn yêu quý mình thì mình hay về hơn
Ức cái là em nói với ck, ck lại vào hùa nói e nữa cơ chị ơi. , lấy ck xa nhiều khi thấy tủi thân mà không biết kêu với ai.
Uhm, thế là chồng cũng chưa hiểu mình rồi. Cs vợ chồng rất cần sự sẻ chia, thông cảm, chồng em có thể chưa nhìn thấy vấn đề hoặc ko quan trọng hóa chuyện đó nên em cũng đừng buồn. Cố gắng sống tốt rồi chồng sẽ hiểu thôi em.
Ôi nó nhiều xèng nó tiêu chứ mình có xin của nó đâu mà phải sợ. Kệ nó đi, gần thì chị em gần nhau, không thì thôi, mn thiếu tự tin nên vậy . Nói chung là nó mà thế thì bơ nó đi là xong cần gì phải hơn chua hay suy nghĩ về người khác đang nghĩ gì về mình.
trước khi đi đã có thái độ như thế rồi c, xong mới đi được 1,2 tháng thì bắt đầu thái độ luôn qua những cuộc nc ạ