Xin chào! Rất hân hạnh được làm thành viên của quí Diễn đàn LÀM CHA MẸ. Xin giúp tôi các bạn ơi! Tôi thật sự đang bối rối và khó xử 01 chuyện với nội dung như sau: Tôi có 01 cậu con trai tên Thịnh (sinh năm 1990), hiện giờ cháu đang trên con đường học Đại học chuyên ngành CNTT năm thứ nhất. Cháu yêu 01 cô bé́ đang ở tuổi học trò PTTH (lớp 11). Mà tính tình cô bé này làm cho tôi không hài lòng lắm thông qua những tin nhắn với con trai tôi, kể cả đối với tôi. Những từ ngừ ngữ không chút gì thể hiện là con gái hiền lành như con trai tôi đã từng tâm sự với tôi. Tôi có nói chuyện với con trai tôi: tôi không đồng ý Thịnh vướng bận gì cả, bởi còn đang trên bước đường học vấn, tôi không muốn bất cứ vật nào cản đối với Thịnh trong những thời gian này, tôi dùng đủ biện pháp từ là 01 người mẹ, người bạn... Thế nhưng con trai tôi vẫn một mực cho rằng cô bé ấy hiền và có thái độ vô lễ đối với tôi thời gian gần đây (nói chuyện với tôi mà Thịnh đập bàn...). Nhưng chưa đến nổi Thịnh bỏ học. Bởi T có lòng tự trọng và biết suy nghỉ. Nhưng tôi vẫn không đồng ý con trai tôi có thái độ bất kính đối với tôi như vậy cho dù tôi có như thế nào, tôi vẫn là mẹ của Thịnh mà. Đến nay tôi vẫn chưa nói chuyện với Thịnh, mỗi khi Thịnh tìm cách nói chuyện với tôi.... Tôi mong được các bạn giúp tôi cách giáo dục con trai trong trường hợp này..... Tôi nên có cách giáo dục, cách cư xử với đói với con trai tôi như thế nào để gọi là phù hợp? Trong khi chờ đợi sự giú dỡ của các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Chào Chị! Đây là chuyện mà rất nhiều bố mẹ phải đối mặt nên muốn chia sẻ với chị. Câu chuyện của chị có 2 vấn đề. Một là chị không đồng tình chuyện con có người yêu và không đồng ý cô bé ấy. Hai là con trai bất kính với chị, phải không ah? Về vấn đề thứ nhất, chị đã tìm đủ các biện pháp rồi mà không lay chuyển nổi con trai mà thậm chí tình hình có vẻ xấu đi. Điều này có nghĩa con trai chị rất muốn khẳng định mình và cũng cá tính. Sao chị không để con tự nhận ra giá trị thực bằng cách tạo cho con cơ hội để nhận ra. Chị có thể cho phép con đưa bạn đến chơi. Chị có thể trò chuyện và hiểu thêm về cô bé kia. Chị có thể phân tích và cho con quyền được lựa chọn. Chị hãy coi đó chỉ là một trong số những người bạn của con. Đừng quá lo con sẽ chọn bạn đời khi chưa trưởng thành. Qua chứng kiến một vài trường hợp, có thể một lúc nào đó con trai chị thấy không phù hợp sẽ không còn làm bạn với cô bé ấy nữa. Nếu chị cứ một mực phản đối, chẳng bao lâu con trai sẽ dần tuột khỏi tay chị. Cậu bé sẽ không tìm thấy tiếng nói chung từ mẹ. Không thấy chị nhắc đến quan điểm của các thành viên khác trong gia đình và bạn thân của cháu. Nếu mọi người có nhận xét giống nhau chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của cháu. Mấy dòng mạo muội vậy, có gì không hài lòng mong chị bỏ qua!
Lớp trẻ ngày càng được tiếp cận nhiều hơn với các nền văn hóa khác nhau trên thế giới mà những nền văn hóa mạnh thường cổ vũ cho tinh thần bình đẳng, độc lập, tự chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân. Do vậy cho nên không ít thanh thiếu niên cảm thấy bị bố mẹ, gia đình xúc phạm khi can thiệp vào chuyện tình yêu của họ. Nếu chị muốn con mình sau này biết sống tự lập, chủ động và tích cực thì nên chấp nhận tình yêu của Thịnh. Vì nếu tình yêu của con chị có tốt đẹp thì cháu mới có thể học tập và tiến bộ hơn. Nếu đau khổ hoặc buồn chán thì việc học hành của cháu sẽ có thể sa sút hơn. Do vậy theo tôi, cách cư xử của gia đình đối với cháu lúc này là tôn trọng sự độc lập của cháu, chấp nhận người mà cháu yêu... không gắn thái độ chấp nhận này với bất cứ điều kiện nào. Và khi trò chuyện thì bố mẹ có thể đưa ra những câu hỏi, những gợi ý làm sao để cháu có thêm suy nghĩ về chuyện yêu đương này hơn là tìm cách áp đặt cho cháu. Dù sao 19 tuổi cũng là người lớn rồi.
chị thân mến!. cháu T ĐÃ 19 TUổi, cháu đang dần muốn chứng tỏ bản thân mình đã là ngươi lớn rồi.cháu đang muốn thoát dần sự kiểm soát ủa bố mẹ để thể hiện cái tôi của mình.bây giờ cháu đang yêu cô bé kia nhưng chị có phần ko ủng hộ thì cháu sẽ lại càng ko tìm đc tiếng nói chung với mẹ. theo tôi, chị có thể mời bạn của con về nhà để có thể tiếp xúc với cô bé đó nhiều hơn, đồng thới quản lý 2 cháu tốt hơn trong mối quan hệ của chúng.Con trai chị đã là sinh viên năm 1, còn cháu gái kia mới là hs phổ thông,tình yêu của chúng mới chớm nở, bây giờ mình ra sức căn ngăn chúng thì phỏng có ích gì hả chị. Chị ạ, mình cứ vẽ đường cho hươu để nó chạy đúng đường, để sau ko ân hận ji cả. Chị hãy tâm sự và lắng nghe những suy nghĩ của cháu thay vì áp đặt những suy nghĩ của mình cho cháu.Ai chắc chắn là cô bé kia sẽ là người mãi mãi ở bên cháu đây, nếu nó ko ngoan như con trai chị nói thì chị cũng vẫn cần thời gian để tiếp xúc và để con mình thấy đc điều đó.Chị hayc là bạn của con để con có thể chia sẻ đc với mẹ.
Mình cũng từng qua cái tuổi đó, cũng từng yêu mù quáng 1 người.... Ai cũng có giai đoạn đó cả. Tuy nhiên giờ chị có nói gì thì cháu T cũng không nghe đâu. Thay vì chị nói trực tiếp, chị hãy dùng bạn bè, người thân trong gia đình như ba cháu (đàn ông dễ nói chuyện với nhau hơn), hay ông bà.... Nhiều ng nói sẽ giúp cháu T ngộ ra. Còn mình nghĩ chúng ta không thể cấm được tụi trẻ yêu nhau đâu. Cháu T là người có học, người có trình độ đại học rồi thì sẽ hiểu và không vô lễ với ba mẹ đâu. Có thể do cảm xúc nhất thời nên cháu hơi nóng, rồi cháu sẽ hiểu và xin lỗi chị thôi. Chúc chị nhiều sức khỏe nhé.
Ðề: Tâm lý con trai 19 tuổi Ở tuổi mới lớn này, càng cấm cháu lại càng muốn thểv hiện bản thân mình, muốn chứng tỏ với người thân, bạn bè nhiều hơn. Tốt nhất chị nên lắng nghe những gì cháu nói, gần gũi cháu và người yêu cháu nhiều hơn để làm bớt đi sự căng thẳng ở 2 mẹ con. Tình yêu mới lớn nó luôn thế, sau này con chị ra trường đi làm, thay đổi môi trường kèm với những lời khuyên và những điều cháu cảm nhận từ cuộc sống sẽ có suy nghĩ khác thôi chị à, đừng quá khắc khe với con mà hỏng hết mọi chuyện chị nhé!
Ðề: Tâm lý con trai 19 tuổi Chào chị. Ở tuổi mới lớn này thường rất ghét bị cấm đoán, bị hạn chế nên chị càng làm vậy càng khiến T muốn chứng tỏ những điều chị nói là sai. 19 ko phải là bé những cũng chưa phải là lớn hẳn nên cách tốt nhất là chị chỉ nên khuyên nhủ động viên mà thôi. Đừng có những lời lẽ hay hành động ngăn cấm gì hết.
Ðề: Tâm lý con trai 19 tuổi Tầm tuổi đố là tầm tuổi uong bướng khó bảo , ưa lịnh mà cũng mún khẳng định cái tôi rất lớn , lúc đó bạn lên nhẹ nhàng và có lúc cứng rắn với nó nhưng phải hiểu nó đã
Ðề: Tâm lý con trai 19 tuổi Ở độ tuổi này nhất là các bạn nam rất hay muốn thể hiện cái "tôi" của mình! Niềm kiêu hãnh lớn lao...nhưng đôi khi chính vì thế mà dại dột những cái không đáng phải mắc phải