Em năm nay đã 27 tuổi rồi các mẹ ak. Tình yêu tình báo thì vẫn chưa một mảnh tình vắt vai và đặc biệt lúc nào về quê cũng một câu bao giờ lấy chồng hai câu bao giờ lấy chồng. Đợt 30/4 về quê mẹ lại hỏi con gái tuổi bằng này rồi thì bao giờ mới dẫn bạn trai về đây và thực tế em cũng chưa có bạn giai nào nên bảo mẹ con ổn định sự nghiệp đã, chồng con tính sau. 27 tuổi có phải ế ẩm quá không ak, em cũng định đợi cái duyên trời cho nhưng đợi có vẻ hơi lâu. Mà nhắc đến lấy chồng thì em cũng không suy nghĩ đến lấy chồng gì đâu nên không biết liệu mình có cảm giác với giai nữa không. ôi mất cảm xúc rồi Các mẹ tư vấn giúp em xem có kế hoạch gì lấy chồng trước tuổi 30 không ???
Muốn lấy chồng thì cần làm những điều sau: 1. Ổn định công việc; 2. Chịu khó làm đẹp; 3. Chịu khó giao lưu. Mình làm tăng giá trị của mình thì zai nó khắc tự tìm đến thôi, lúc ấy lại đau đầu ko biết chọn anh nào ý chứ.
quan trọng là bản thân bạn có muốn lấy chồng không. Nếu muốn thì mở lòng, tích cực giao lưu và đừng ngại tìm hiểu và khi được tìm hiểu. Việc đi xem mắt cũng bình thường thôi, đừng kỳ thị quá.
Tâm lý lấy ck rồi sẽ ko còn đc tự do và khổ hơn độc thân. Mình đây cũng dầy mặt đến tận cuối năm 29t mới lấy ck nè. Mình cũng bị nghe mọi người nói nhiều lắm, câu đầu tiên khi mọi người gặp mình là "bao giờ cho ăn cỗ/ bao giờ lấy ck". Nhưng mình cứ dầy mặt ra cười thôi, bị nói nhiều quá thì ko về nữa kiếm chỗ nào đó đi chơi, mình còn bảo nếu bị nhắc nhiều quá tết mình sẽ đặt tour đi du lịch luôn.
Chị vợ mình cũng tuổi như bạn(sn 1989), tốt tính, đúng kiểu người mình thích luôn(Ahihi) vẫn chưa thấy gì. Tầm này tuổi cũng nên lấy chồng là vừa, vì con gái không nên sinh con quá muộn không tốt. Chúc bạn sớm tìm được 1 nửa của mình nhé!
Em chỉ đáp ứng được điều 1 với 3 thôi ạ, chắc điều 2 cần cố gắng hơn nữa thì giai mới theo
Đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau chứ muốn lấy chồng sớm hay muộn đâu có dễ. Nhưng cũng nên xác định và lấy trước 30 tuổi là tốt nhất xong thì sinh em bé chứ đừng để muộn quá rồi làm mẹ khổ lắm. Có người có rất nhiều sự lựa chọn nhưng chẳng thích ai rồi đến khi nhỡ thì gần 40 tuổi rồi lại ngại tìm hiểu và thế là lại sống cô đơn 1 mình.
em cũng đang lo lắm đây ạ, các mẹ thấy có nên đi xem bói không ak, bói xem quẻ tình duyên ra sao