Bài này của bé Bảo An, mình copy trên mạng về cho 2 bé nhà mình nghe. Giờ ngày nào 2 con cũng nghêu ngao hát. Mình nói với các con: Rất nhiều bạn không được sinh ra đời, k được bố mẹ yêu thương nên các con cần phải tự hào và thật ngoan ngoãn vì có cả tình yêu của cả bố lẫn mẹ.
Nhiều bạn trẻ bây giờ sống và hành động đôi khi không suy nghĩ chín chắn cho các hành động của mình, đến lúc chuyện đã rồi thì lại tìm cách phá thai! Chỉ khổ thân đứa bé vài tháng tuổi, đau đớn vì chẳng thể tự mình quyết định quyền được làm người!.........
Đọc thấy buồn quá. Những gđ để lỡ kế hoạch rồi thì đau khổ nhưng chuyện đã rồi đành phải chính tay giết đứa con thân yêu của mình đi. Vì vậy mong mọi người hãy hành động có trách nhiệm đừng tặc lưỡi rồi lại phải gây nên tội ám ảnh cả đời và tội nhất là sinh linh bé bỏng.
Ôi, đọc sao mà cay cay sống mũi. Con nào cũng là con mà các mẹ ơi, hãy cho con được cơ hội làm người và hãy mang những gì tốt nhất đến với con yêu. Đấy là hạnh phúc của mỗi con người chúng ta. Cảm ơn cuộc đời vì còn quá nhiều điều hạnh phúc và đáng được trân trọng!
Đọc từng câu từng chữ của trẻ thơ non nớt, nghe sao ai oán bi thương quá có bố mẹ nào không yêu thương mà muốn bỏ con đâu! Chỉ buồn là con chưa có duyên với trần thế! Hãy yên nghỉ con yêu!
có thể e là người độc đoán nhưng e không hình dung sao ngta có thể bỏ đi giọt máu của chính mình..hoàn cảnh ư? tự làm thì phải rự chiu chứ,sao bắt người vô tội phải chịu