Chào các me Cuộc sống có nhiều niềm vui và nỗi buồn. Tôi không biết tâm sự, tuyên truyền thông tin với ai, mong rằng có ai làm thông tin, viết báo có thể phản ánh giúp chúng Tôi về vấn đề này. Tôi xin kể hơi dài dòng. Tôi thi tuyển vào viên chức nhà nước đầy thử thách và khó khăn.TÔI HỌC ĐH NGOẠI NGỮ ra trường thi công chức giáo viên bị trượt chỉ vì môn thi vấn đáp tôi bị dìm điểm thấp nhất, còn chuyên môn soạn và giảng bài Tôi cao nhất khóa thi nên tôi bị trượt. Tôi bất mãn với nhà nước ra ngoài làm rồi sau đó tôi và người bạn mở Công Ty riêng về giáo dục, làm ăn cũng tốt. Sau đó Tôi sinh đẻ, con nhỏ bỏ bê công việc đành phải giải thể công ty. Sau khi con được 3 tuổi tôi thi viên chức GD ngành Thiết bị dạy hoc(TBDH) lần đầu trượt, lần 2 ĐỖ. Tôi vui mừng làm sao khi mình chiến thắng, nhiều người ước ao vào viên chức nhà nước. Với chí tiến thủ và tự tin. Ngay khi tôi nộp đoán rằng lần này mình đỗ viên chức TBDH thì lúc đó Tôi đã nộp hồ sơ thi CAO HỌC ngành QLGD. Với mục tiêu phấn đấu để thăng tiến lên PGD hoặc UBND.... Và Tôi lại chiến thắng một lần nữa đỗ vào học Thạc SỸ với bao nhiêu mơ ước của nhiều người. Thực sự cuộc sống không như mình mong muốn, khi vào biên chế làm thấy tối tăm vô cùng. Tôi sống ở Q.BA ĐÌNH nhưng tôi lại thi đỗ ở huyện Mê linh( ngoại thành HN) cách trung tâm HN 40 km về phía Bắc. Trường Tôi làm ở khu vực dân trí thấp, điều kiện kinh tế khó khăn...Hầu hết làm nông nghiệp. Hằng ngày tôi đi xe buýt từ KIm Mã- Mê Linh. Tôi là viên chức TBDH của THCS. Viên chức TBTH ở THCS công việc thì khá nhiều: chuẩn bị thiết bị cần thiết cho giáo viên theo lịch báo giảng, chuẩn bị phòng thực hành bộ môn, hướng dẫn học sinh thực hành cùng GV, , chuẩn bị thí nghiệm, hóa chất thực hành. .. thậm chí cả lau dọn phòn thực hành. Công việc nhiều, liên tục tiếp xúc chất hóa học, phóng xạ...Nhiều khi còn làm cả máy tính cho bộ phận văn phòng(Vì nhân viên thư viện và văn phòng CNTT còn hạn chế).... Tôi làm đã gần hết 1 năm tập sự tôi thấy chán và muốn từ bỏ... Thứ nhất, Vì cơ chế như vậy và sự phân cấp rất rõ ràng, khó có cơ hội thăng tiến. Vì Tôi làm nhân viên TBTH. Thứ hai , Lương thấp không có chế độ phụ cấp: Tôi học ĐH ra nhưng chỉ được tính hệ số 2,1, hưởng 85% lương tập sự( Tức là 1,8 triệu/tháng). Không có thêm bất kể một khoản nào ngoài lương đó gửi tài khoản. Không có phụ cấp bất kể thức gì kể cả phụ cấp hóa chất, phóng xạ...Mà tôi thường xuyên bị ngạt mũi , ngứa mắt mỗi khi tiếp xúc với phòng hóa chất. Thứ ba Nếu chuyển lên nội thành thì cũng mất phí khá cao mà cơ chế thì có lẽ không sáng sủa hơn nhiều. [/I][/COLOR][/COLOR][/SIZE] Thât sự đến giờ phút này tôi thấy nản lắm, muốn bỏ nghề. Thu nhập quá thập so với cuộc sống hiện tại. Nhà nước nên có cơ chế cho nhân viên TBTH như chúng Tôi: phụ cấp Độc hai, % đứng lớp(vì cũng phải hướng dẫn học sinh thực hành),... Liệu cuộc sống như vậy có ai muốn làm. Có ai yêu được nghề, có ai muốn cố gằng hết mình không...Chắc chắn sẽ không có ai nhiệt huyết được, Họ sẽ thấp thỏm, hoặc "chân ngoài sẽ dài hơn chân trong" hoặc ... vì cơm áo gạo tiền không đảm bảo cuộc sống tối thiểu. Tôi mong và hy vọng rằng các cấp lãnh đạo, Đảng Nhà Nước hiểu được và quan tâm hơn tới chế độ, công việc của nhân viên TBTH nói chung.[/B]
Ðề: Tâm sự Buồn của một viên chức giáo dục TBDH lương 1,8 triệu /tháng 2.1 là hệ số lương của cao đẳng mà mn, lương thế thì khó khăn nhỉ mn?
Ðề: Tâm sự Buồn của một viên chức giáo dục TBDH lương 1,8 triệu /tháng hic,e thấy bây giờ mọi ng toàn ra ngoài làm thôi vì trong nhà nước lương thấp quá không đủ sh,nhưng e thấy c đã cố gắng rất nhiều để có cv này,chị hãy cố gắng lên,dần dần sẽ được lương cao mà,viên chức ăn theo thâm niên lam flaau htif lương càng cao,mà chị biết ngoại ngữ thì có thể làm thêm kiếm them thu nhập c ak!
Ðề: Tâm sự Buồn của một viên chức giáo dục TBDH lương 1,8 triệu /tháng Nghe chuyện của bạn thật đáng buồn. Mình cũng làm nhà nc, hiện tại lương 2,3tr cũng ko đủ chi tiêu. Cũng buồn nhưng chả biết làm thế nào. Chỉ có con đg cố gắng thôi. Nhưng mình kém may mắn hơn bạn vì mình chỉ làm hợp đồng thôi, để vào được biên chế chỗ mình thì khó lắm.
Ðề: Tâm sự Buồn của một viên chức giáo dục TBDH lương 1,8 triệu /tháng Bạn à, với đầy dẫy sự bất công như vậy theo mình bạn nên bỏ nghề đi, với trình độ và khả năng của bạn thiếu gì việc phù hợp, bạn có khó khăn gì trong công việc hay cần tìm một công việc mới hãy gọi cho mình giúp được mình rất sẵn lòng bạn nhé. 0919 651229 Nguyên Hồng
Ðề: Tâm sự Buồn của một viên chức giáo dục TBDH lương 1,8 triệu /tháng nản thật đấy, ntn tại sao VN cứ bị chảy máu chất xám hoài
Ðề: Tâm sự Buồn của một viên chức giáo dục TBDH lương 1,8 triệu /tháng 1.8tr thì ko đủ sống chứ nói gì tới lo cho gd
Ðề: Tâm sự Buồn của một viên chức giáo dục TBDH lương 1,8 triệu /tháng Theo e, nhà nước cũng có nhiều loại nhà nước lắm ạ, như đứa bạn em, vào làm cơ quan nhà nước, n là nhân viên văn phòng, không phải công chức gì cả, vậy mà lương thử việc tháng đầu tiên, n được 4tr các chị ạ, công việc của n rất đơn giản và nhẹ nhàng, e nghe n kể mà chỉ muốn dc như nó thôi. Trước đây e cũng làm trong nhà nước, lương cũng đủ sống, tầm 4tr ạ, nhưng time làm việc và cách qly ở đó, e chẳng thích chút nào, có chị làm ở đó tầm 2 năm, lương tầm 7-8tr c ạ
Ðề: Tâm sự Buồn của một viên chức giáo dục TBDH lương 1,8 triệu /tháng Mình nghĩ mn nên tìm hiểu các công ty chuyên về Thiết bị giáo dục xem thế nào chứ lương như vậy thì khó sống lắm.
Ðề: Tâm sự Buồn của một viên chức giáo dục TBDH lương 1,8 triệu /tháng Mình rất cảm ơn lời khuyên và sự nhiệt tình của mẹ Phươnghong11. Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ và quan tâm. Mình đang suy nghĩ sẽ tìm một con đường đúng nhất.
Ðề: Tâm sự Buồn của một viên chức giáo dục TBDH lương 1,8 triệu /tháng Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ. Vậy mà nhiều người cứ mong công việc này. Có người mất hàng hơn trăm triệu để vào đấy. Cũng thấy nản.Mình đang suy nghĩ để tìm lối thoát, đường đi đúng nhất.