Ðề: Tâm sự: Cám cảnh đi làm cho các DN tư nhân nhỏ e thì ko đi làm nhưng cã cũng đi làm tư nhân, lương thì thấp mà suốt ngày phải làm thêm,cũng chả có bh gì cả, toàn phải làm thêm ngoài ko thì mc e chết đói ạ
Ðề: Tâm sự: Cám cảnh đi làm cho các DN tư nhân nhỏ em đây cũng là sinh viên mới ra trường em cv cũng vất vả lắm lương thấp áp lực nhiều tối em còn phải làm việc chứ đâu có thoải mái nghỉ ngơi ngày làm 8h30' tuần làm 6 ngày phải nói là rất mệt,công việc theo lương là làm SEO nhưng lại phải kim luôn maketing quản trị web thiết kế,em đang muốn chuyển ngành đây em đang cố học tiếng anh để tiếng anh cứng cứng sẽ chuyển sang cv khác nhàn hơn chứ theo ngành này không nỗi
Ðề: Tâm sự: Cám cảnh đi làm cho các DN tư nhân nhỏ mình thấy mới ra trường làm ở các cty nhỏ thì mình có thể làm và tiếp xúc với nhiều việc hơn
Ðề: Tâm sự: Cám cảnh đi làm cho các DN tư nhân nhỏ em mới ra trường cũng xin vào được 1 cty dở hơi lắm, nv lèo tèo được 3 người, lương thì trả chậm, ko có bảo hiểm bảo hiếc gì hết, may mà giờ e đã xin đc việc ở 1 cty khác nhàn hơn nhiều, bảo hiểm đầy đủ, đãi ngộ tốt, hjhj thế nên em mới có Time vào đây kinh doanh thêm ah.
Ðề: Tâm sự: Cám cảnh đi làm cho các DN tư nhân nhỏ Đồng cảm với người cùng nghề PR. Vào buôn lại gặp hàng Cốm. Mình sang topic của bạn order nhé
Ðề: Tâm sự: Cám cảnh đi làm cho các DN tư nhân nhỏ hị hị, em thanhk chị nhiều lắm nhé. buổi trưa đang mơ mơ ngủ thì có điện thoại, em cứ tưởng các chị đi ăn r cơ
Ðề: Tâm sự: Cám cảnh đi làm cho các DN tư nhân nhỏ Mình phải làm thêm nhiều lắm bạn ạ. Vừa làm cộng tác viên vừa kinh doanh thêm, nói chung là khá vất vả nhưng cũng may mình có thể thu xếp được thời gian vì 3 việc ít bị dồn vào một lúc. Dần cũng quen với việc một ngày phải giải quyết 3 công việc ấy. Có điều vẫn mong chờ và hy vọng một tương lai tươi sáng hơn với nghề chính của mình.
Ðề: Tâm sự: Cám cảnh đi làm cho các DN tư nhân nhỏ Cty tư nhân nhỏ thì chán rồi. Lương thấp, ko BH, chế độ ít nhg mới ra trường thì phải chịu khó vậy thôi. Số cty lương ổn (chưa dám nói là cao), chế độ tốt, lãnh đạo ổn chỉ đếm trên đầu ngón tay và thực sự ai vào đc nhg cty này quả là rất may mắn.
Ðề: Tâm sự: Cám cảnh đi làm cho các DN tư nhân nhỏ Đọc bài này mà thấy nhieu me keu vi cviec qua. Chia sẻ với các mẹ! Cgắng tim cac cty nuoc ngoai, dac biet cac doanh nghiep san xuat nhu minh nè. 6 năm gắn bó với Nhật bổn rồi, thấy cực nguyên tắc, cực đúng luật, và k làm trái luật bao giờ cả.
Ðề: Tâm sự: Cám cảnh đi làm cho các DN tư nhân nhỏ chỉ khổ thân làm nông dân thôi các mẹ nhỉ. nai lưng ra đi cày mà lương nhận đc chẳng đáng là bao.
Ðề: Tâm sự: Cám cảnh đi làm cho các DN tư nhân nhỏ Mình cũng làm cho Nhật đc 6 năm, giờ thay đổi giám đốc, cũng thay đổi luôn cơ chế quản lý . Mình cũng nằm trong số bị thay đổi, giờ phải làm công việc mà mình ko có chuyên môn, làm việc mà mình ko có định hướng. hic ... thấy vào bức tường quá. Thật bấp bênh.
Ðề: Tâm sự: Cám cảnh đi làm cho các DN tư nhân nhỏ hồi xưa tớ làm cho 1 cty có sếp siêu bựa cơ. oánh dấu hôm nào rảnh tớ buôn tiêp, hehe
Ðề: Tâm sự: Cám cảnh đi làm cho các DN tư nhân nhỏ hồi cty cũ em làm, cty môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ thích lắm, ngày lễ, nghỉ tết gì đó thì thưởng rất hậu hĩnh. còn sang cty tư nhân mới này thì chán, cty nhỏ nên đãi ngộ kém, 20/10 gì mà được thưởng có 100k, thấy bạn bè được thưởng nhiều mà m tủi thân