Tâm sự chút thôi ạ :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi suaongtho91, 14/8/2015.

  1. suaongtho91

    suaongtho91 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ai ai cũng có 1 nỗi khổ riêng mng ạ,giàu cũng vậy mà nghèo cũng vậy và e cũng là ng giàu nghèo chẳng biết nhưng buồn thì luôn luôn có. E ko đổ tội cho số phận,e cũng chẳng đổ tội cho ai mà e chỉ đổ tội hết về e. Trc cũng có 1 lần e tâm sự về chn của e trên này rồi,e cũng đc các chị,các mẹ an ủi và e cảm thấy mình vẫn còn may mắn vì ít nhất vẫn còn những ng xa lạ quan tâm đến mình và e thích sự quan tâm đấy,e thích sự quan tâm xa lạ đấy.Mặc dù e còn trẻ nhưng thật sự e thấy tương lai sao mà nó khó khăn và đen tối đến thế. Mọi chn cứ thế đến với e nhưng chẳng bao giờ chịu đi mà chỉ muốn ở lại để gây khó dễ cho cái cuộc đời này. E gây ra lỗi thì e pải sửa lỗi và chịu phạt về những lỗi mà mình gây ra. Nhưng giờ đây sao e cảm thấy mệt mỏi qá,e cảm thấy đôi chân này ko thể tiếp tục khi mà những ng e mà e gọi là Người Trong Gia Đình đã chẳng còn tình cảm j với e. Vâng,e sai,e là 1 đứa vô dụng,1 đứa phá hoại,1 đứa ngu dốt nhưng thật tâm e muốn sửa sai,thật tâm e muốn sống khỏe,sống có cố gắng,sống để sửa chữa sai lầm và sống để báo hiếu Bố Mẹ e nhưng sao h khó qá vậy. Khó bởi vì ngay những ng mình yêu thương cũng đã chẳng coi mình ra j,họ cũng đã loại mình ra khỏi cái Gia Đình đó,họ đã coi mình như 1 đứa khốn nạn,họ đã coi mình là đứa ăn tàn phá hại và họ luôn muốn mình biến mất trc mắt họ. Nhưng họ có nghĩ mình là 1 phần của họ,mình biết mình sai nhưng tại sao nếu là gia đình rồi thì tại sao họ ko cho 1 mình 1 cánh cửa để mình có thể làm lại cuộc đời.Dù mình hiểu tất cả những j mình đã làm gây tổn hại đến họ nhiều nhưng làm ơn đã là gia đình thì hãy cho nhau 1 con đường đừng hắt hủi,đừng dè bỉu nhau......và cũng đừng xua đuổi!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi suaongtho91
    Đang tải...


  2. yellowsea

    yellowsea Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    3,374
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    haizzz, ko biết là chuyện gì nhưng em cứ bình tĩnh đã, có thể gia đình em đang giận quá thôi, mai mốt rồi sẽ xuôi, mọi người cũng sẽ bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề hơn, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người quay lại, nữa là người trong 1 nhà, nặng nề quá lúc này thì ngủ đi 1 giấc để đỡ phải nghĩ nhiều đã em ah
     
    Ms.Trinh thích bài này.
  3. Ms.Trinh

    Ms.Trinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    nhưng mà chuyện gì thế bạn. Bạn gây ra hậu quả gì lớn lắm hả.
     

Chia sẻ trang này