Cm ơi,mình sinh xong nghỉ ở nhà với con đến khi con được 9 tháng thì bắt đầu đi làm lại. Mà giờ đi làm chỉ lo mẹ ko có nhiều thời gian cho con thì con sẽ ko quấn mẹ nữa.hic hic. Mn đang có con nhỏ mà cũng đi làm như mình ko vào ts đi (
Uh.tại tuần trc mình thấy con còn quấn mẹ,sang tuần này đã thấy hơi khác r.hihi.chắc tại mình nghỉ ở nhà lâu quá nên mới lo thế.hj
Giữa mẹ và con có tình mẫu tử gắn kết vô hình đã hình thành từ khi bé còn trong bụng mẹ. Bạn nên dành thời gian nhỏ nhoi để quan tâm con thay vì lo lắng điều này. Mong mẹ và bé luôn khỏe mạnh và an bình.
hì mình thì con ko cuốn cũng thấy hay, mình 2 nhóc, nếu con cứ quấn mẹ như những bé khác thì ko biết còn làm ăn gì được nữa ko.
Em chẳng ai trông con nghỉ ở nhà trông con tròn 1 tuổi rồi cho đi lớp mẹ đi làm thế mà về bạn ấy vẫn dính như nhựa mít ấy bây giờ lớn quấn bố mẹ càng mừng đỡ vướng chân hi hi.
Nói chung con quấn mẹ là mẹ vất vả còn các mẹ yên tâm ai chăm thì chăm nhưng bố mẹ nó vẫn là nhất nên k sợ con k gần gũi mình đâu nhỉ.
chính xác, con quấn chẳng được gì đâu, như thế là con ko tự lập và bố mẹ vất thôi. Còn con mình ốm ở nhà với ông bà suốt, nhưng mẹ hôm nào xin nghỉ ở nhà được thì chỉ mẹ thôi, đến giờ mẹ phải đi thì vẫn chào mẹ đi bt