Nghĩ lại ngày vẫn còn đi thuê nhà, 2 vc với con, không gian chẳng có nhiều hay nói là chật chội luôn cm ạ! Vc đi làm suất thì cũng chưa bận tâm nhiều lắm, nhưng lúc thiên thần đầu tiên xuất hiện thì mới thấy vất vả, ở thuê mà trong ngõ, rất bí các mẹ ạ, con hay ốm lắm, nghe m.n bảo môi trường sống ở đó chật chội, bí bách nên vc cũng cố gắng chuyển đến khu khác sống, nhưng cũng k cải thiện đc nhiều, lúc bé bò và tập đi men thì chả có chỗ cho con chơi, em nghĩ mãi thấy chán cảnh đi thuê lắm rồi, thế là bàn với anh chồng, tiền thì 2 vc cũng k có nhiều, nhưng vì con vì bản thân nên cũng cố, may mắn đc gia đình 2 bên hỗ trợ nữa mà vẫn vay ngân hàng cm ạ. Sau đó thì em cũng tìm khắp Hà Nội lên sau cùng đc 1 khu đúng ý em, thoáng đãng mà trong lành, giá lại vừa tài chính của 2 vc lúc đó. thế là đến xem rồi lấy luôn, về ở từ cuối năm ngoái đến giờ, khu này đc cái toàn vc trẻ nhiều bé, con tha hồ không gian chơi, nhưng mà nhu cầu của em lại cứ muốn sướng hơn thì phải, thỉnh thoảng vẫn cứ nóng tính lắm. hehee thời gian sau... Sáng ngủ dậy còn đang mát lạnh mà nhìn ra ngoài đã thấy nắng vỡ mặt rồi. Lục đục đưa con xuống tầng 1 đi học. may là trường học thì gần, ăn uống thì không cần vội. Về sách cái xe đi làm thì thời tiết mới yêu thương làm sao. chỉ muốn ở nhà luôn chứ không muốn đi nữa. Mặt đường nóng 37 độ( nghe thời tiết bảo vậy chứ có khi nóng hơn) cảm giác rất là yomost luôn nhé :v. Chiều 17h40 rồi mà vẫn chưa mát hơn là bao. Tưởng cuộc sống này thật là khó ở thì ai ngờ. phi thật nhanh về đón con rồi tính đi chợ ai ngờ anh đã về đi chợ mua hết đồ rồi. Thế là cả nhà dắt nhau xuống khuôn viên chơi. cho con chơi với các bạn xong rồi 2 vc chạy bộ mấy vòng mà anh nhà mình thì lại chỉ thích bơi chứ không thích chạy ce ạ! thôi thì 2 vc bơi vài vòng kết thúc buổi chiều. Mọi thứ lại trở nên tươi đẹp biết bao . Lúc đó nghĩ bụng có một nơi để mỗi ngày tận hưởng thế này quả thật không biết kêu than với ai mà đã vậy cái khu nhà mình được công nhận 1 trong những khu đô thị đáng sống nhất. Cảm thấy cũng đúng lắm chứ Nhà mình ai quan tâm hay muốn làm hàng xóm thì ib em thông tin cho bạn tư vấn em ngày đó, tư vấn có tâm lắm, giờ vẫn thỉnh thoảng mời lên nhà ăn cơm với 2 vc , cứ bảo anh chị có bạn rủ sang đây ở cùng r gt cho em nên nay cũng chia sẻ các mẹ cùng cảnh ngộ ngày xưa thuê nhà của em mà chán thuê r thì sang làm hàng xóm với vc e cho vui ^^ Khu chung cư có đầy đủ tiện ích cần thiết, không cần phải đi đâu xa xôi. chiều chiều xuống bơi vài vòng ,sáng chạy bộ tối mở ban công gió thổi mát lắm cm ạ .
Bạn giống i mình. Mình thì thích ở chung cư mà những người xung quanh cứ xúi mua nhà. Tức ghê. Cứ bảo là mua chung cư thì ko bền, mua nhà để lại con cháu sau này, rồi chung cư dễ xuống cấp này nọ. Mà mình nghĩ cũng lạ ghê, mình muốn mua gì thì kệ mình mà người ta cứ nói ra nói vào. Bản thân mình thấy chung cư tiện mọi bề, đặc biệt là khi chăm sóc con cái.
nói chúng là hên xui chú ví dụ bạn mua chung cư nhưng lại muốn giống như ở quê làng xóm thân thiết với nhau thì hơi khó ấy vì mỗi gia đình có 1 công việc riêng nên hơi khó mà để gặp mặt nhau dk