chào các mẹ. hôm nay đi làm mà buồn quá.e lên đây 8 mong các mẹ tư vấn giúp em với ko e bí bách lắm. e ra trường được 4 tháng rồi và may mắn được ng quen xin cho vào làm cho 1 cty cổ phần 70% vốn nhà nước, lúc đầu mới vào thì bảo xin làm kế toán. Em không học chuyên kế toán, chỉ là cử nhân kinh tế đại học kinh tế quốc dân thôi nên e xác định đi học thêm kế toán rồi. Nhưng khổ nỗi vào côgn ty 1 tháng rồi mà em không đc làm việc gì, vì xếp bảo với bà kế toán mà chi nhánh e đang thuê lâu năm rồi hướng dẫn e nhưng bà ấy ko giúp và nói là'' đi tuyển hẳn 1 cô kế toán có kinh nghiệm rồi mà làm, tôi k làm việc với sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm kế toán, nhất là trái ngành nữa". chi nhánh em chỉ có 4 người, 1 phó giám đốc mới về và 2 chị hành chính văn phòng nữa, với em thì đến toàn k đc làm j. em cũng chưa dám hỏi xếp giám đốc e vì cứ nghĩ đc vào là may lắm rồi nên giờ e vẫn chưa dám hỏi xếp. Em sợ cái môi trường làm việc này quá, xếp thì ôm hết việc vào người, còn nhân viên nhận vào nhưng lại ngồi chơi và cũng k ai bảo làm gì cả. em thực tế cũng k dám hỏi gì luôn. nếu không có kế toán ở trực tiếp chi nhánh này, e sẽ làm việc kiểu gì đây? giờ e không biết tính sao đây các mẹ ạ. em sợ, e chỉ muốn có việc mà làm không thế này e áp lực lắm. lương e tính theo hệ số nhà nước, tức là 3 tthagns đầu này e chỉ hưởng 80% lương, tức là đc 2 triệu thôi mọi người giúp e với ạ. bây giờ mà nghỉ việc thì e k tự tin là xin dc việc đâu ạ.
Ðề: tâm sự công việc cố gắng ở lại, tìm hiểu hết các loại nghiệp vụ chung của chi nhánh và cách hạch toán sổ sách kế toán của người sếp thuê bên ngoài đã em.
Vì công ty e thuê bà ý làm kế toán nên giờ mà bà ý chỉ hết kế toán cho em thì cty ko thuê bà ý nữa à? Bà ý làm part time đúng ko/ E tự tìm tòi, học hỏi thôi .
Ðề: tâm sự công việc Vì bạn được tuyển vào theo kiểu "có người quen" nên bà kia ko thik là phải, là mình thì mình cũng sẽ có cái nhìn ko tốt về bạn, vì thực tế bạn ko học chuyên về kế toán, bà kia cũng chẳng muốn mất thời gian dạy từ đầu cho bạn, như bà ấy nói "sao ko tuyển 1 người biết về kế toán vào làm", tự dưng mất công dạy cho người chưa biết gì thì ai chẳng thế, trừ phi bạn đi học ở trung tâm nào đó!
Ðề: tâm sự công việc xin chia sẻ với bạn, mình cũng không tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, mình tốt nghiệp qtkd nhưng thế nào ra trường lại đi làm kế toán, mình chỉ học khóa thực hành kế toán 1 tháng,lúc đi làm cũng có ai hướng dẫn mình đâu, anh giám đốc mua phần mềm kế toán, mình còn chưa dùng bao h, cứ tự tìm hiểu xem trước họ làm thế nào rùi cũng ra hết ấy mà, có tí kinh nghiệm thực tế bạn xin việc cũng đỡ, rùi sau bạn chuyển chỗ khác mà làm.
Ðề: tâm sự công việc Quãng thời gian mới ra trường, chọc nghề chọn nghiệp cho mình thì chọn cẩn thận 1 chút vào bạn ạ. Làm gì cũng phải mất vài năm mới ra ngô ra khoai 1 tí thôi. Còn việc chỗ bạn đang làm có vấn đề như thế thì cũng khó tránh khỏi, bạn đã nhờ ng quen xin vào phải chấp nhận thôi, nếu ko thích thì bạn có thể tự xin chỗ khác. Nghiệp vụ kế toán thì bạn có thể tìm ng nhà, người quen nào đang làm bảo họ chỉ cho xem thế nào.
Ðề: tâm sự công việc vậy thì bạn phải đi học thêm khóa kế toán thôi bạn ơi, làm kế toán mà ko biết tí gì thì chết, tớ học kế toán nhưng ko có kinh nghiệm nên cũng chả xin được ở đâu cả thất nghiệp nằm nhà đây nè. bạn may mắn hơn nhiều người nên cố gắng học hỏi làm quen với công việc bạn nhé! Giờ xin việc khó khăn lắm ^^! Chúc bạn đc như ý!
Ðề: tâm sự công việc e này học ktqd chắc kém mình 1 khóa trường mình đào tạo theo kiểu tổng hợp mà e? e đăng ký học chứng chỉ kế toán đi + thân giáo viên chút sẽ học hỏi được nhiều c trước cũng đi học chứng chỉ biết thêm nhưng ko dùng đến lại mai một dần roài @@
Ðề: tâm sự công việc Kể ra cũng khó nhỉ, bạn lại ko học kế toán mà lại làm kế toán luôn. Mới đi làm thì chưa biết việc để làm. Trước đây mình cũng mới đầu vào làm nhà nước, học trường kinh tế nhưng học khoa quản trị, trong lúc học cũng có học môn kế toán rồi đi học khóa kế toán tổng hợp, mới đầu toàn làm việc linh tinh kiểu văn phòng ấy, rồi tự mày mò xem chứng từ, phần hạch toán của mọi người làm, sau 3 tháng được làm kế toán dưới đơn vị, chủ yếu là thống kê và tập hợp. Làm nhà nước đc 3 năm chuyển ra ngoài rùi. Sau 3 năm ra ngoài làm KTT luôn, công nhận môi trường ngoài cũng hay áp lực làm hết mọi việc nên mình trưởng thành hơn nhưng cũng phải thừa nhận là môi trường ngoài ko ổn định, sếp thì luôn muốn trả lương thấp mà làm nhiều việc, môi trường ko chuyên nghiệp. Mình chuyên làm về xây dựng, tư vấn. Nếu đúng lĩnh vực bạn hãy gọi lại cho mình, mình sẽ hướng dẫn hỗ trợ công việc của bạn với mong muốn bạn vượt qua được khó khăn, ĐT: 0904080202
Ðề: tâm sự công việc em cảm ơn các anh chị nhé. ngày xưa e đã học qua ngli kế toán, kế toán dự án, chứng chỉ kế toán tổng hợp và hiện giờ đang học kế toán thực hành tai trung tâm kế toán hà nội. buổi tối là e đi học. nghiệp vụ e cũng nắm được sơ sơ hết rồi nhưng vì ko có kinh nghiệm thực tế thôi. chứ k phải e k bít gì về kế toán. họ chỉ là ko muốn giao việc cho e, và do tại chi nhánh e k có kế toán trực tiếp làm tại đây nên e mới k đc giao việc làm,chứ nếu có kế toán ở đây thì chắc k đến nỗi.
Ðề: tâm sự công việc Thế chị gặp kế toán trưởng bảo chị giao việc cho e làm, e sẽ cố gắng, trong quá trình làm có gì vướng mong chị chỉ chị bảo giúp đỡ em. Xem kế toán trưởng nói gì. Mình rất ủng hộ và mông muốn kế toán viên biết việc và làm đến nơi đến chốn. Để xem chị nói gì. Bạn hãy xem chứng từ. phần mềm kế toán, ghi chép học hỏi từ chứng từ thực tế. Xem họ làm những gì.
Ðề: tâm sự công việc e cung học các khóa học kế toán tổng hợp và thực hành rồi, sổ sách kế toán của công ty e k để ở chi nhánh nên muốn nghiên cứu cũng chưa có luôn.chị đi làm được 2 năm rồi nhỉ. cty chị là doanh nghiệp vừa ạ, có nhiều kế toán k chị
Ðề: tâm sự công việc em thì đang ngồi ỉu xỉu từ sáng đến giờ đây. tâm trạng khó chịu quá. ngta bảo sv mới ra trường thì đừng chọn cho mình cv dễ dàng và nhàn hạ quá, không thì 1 thời gian sau, mình sẽ không có sức đề kháng mà chịu đựng những sóng gió lớn, em đang bị rơi vào TH đó đây ạ cảm thấy mệt mỏi quá
Ðề: tâm sự công việc Bạn cố gắng chủ động trong công việc và học tập nhé. Chúc bạn thích nghi được với công việc, hoặc ít nhất thì cũng tìm được một công việc khác phù hợp với bản thân.
Ðề: tâm sự công việc Hồi trước mình đi làm cũng không đúng chuyên ngành kế toán, nhưng làm 1 time, cty cũng cất nhắc cho làm, mình ham lắm, miệt mài tìm hiểu và làm hết sức mình giờ cũng quen việc rồi. Bạn cũng cố gắng kiên nhẫn nhé, ông trời không phụ công đâu.
Ðề: tâm sự công việc Không phải làm thì càng nhàn chị ạ. Thời gian đó nếu không học hỏi được kinh nghiệm của ai thì cố gắng tự mình học hỏi thêm thôi chị.
Ðề: tâm sự công việc cố gắng học tập trong thời gian không dc làm gì, rồi sẽ khá hơn thôi bạn, cố gắng lên nhé