Mình làm nghề sale Bất Động Sản rất yêu công việc muốn gắn bó lâu dài nhưng công việc lại không yêu mình. Nghề này cần nhiều may mắn hơn là năng lực kinh nghiệm. Đã vào nghề mấy năm nhưng lộc lá vãn bấp bênh. Nhiều lúc oải , chán nản vô cùng muốn chuyển sang cong việc khác nhưng lại luyến tiếc lại làm và lại thất bại. Giờ mình co tuổi rồi không như các bạn trẻ bỏ chỗ này thì làm chỗ khác , còn nhiều cơ hội để đổi việc. Nản quá nhiều lúc không buồn nghĩ tới nó nữa . KỆ . Nhưng mỗi buổi sáng thức dậy mình tự hỏi hôm nay mình sẽ làm gì để đạt được kết quả. Khách có nhưng chả chốt được . Có lẽ là do bản thân nhỉ !
Nghề nào cũng có khó khăn thôi chị ạ. Nhưng mà em đang vướng mắc vào 1 vụ với bên BĐS. Anh môi giới cho em thuê nhà đã đưa thông tin sai, nói căn hộ em thuê là được miễn phí dịch vụ trong 10 năm. Em thì mới lơ ngơ đi tìm văn phòng cho công ty, không điều tra kỹ lưỡng nên tin lời anh ý đặt cọc xong xuôi ký hợp đồng bà chủ nhà mới bảo là ko dc miễn phí. giờ hủy ko được ở không xong. Bực hết cả mình với ông ý. Xong giờ lại còn bảo là ai ở chả phải có phí dịch vụ hả em? Bảo cắt tiền dịch vụ của ông ý mà em cũng thương người, nghĩ ông ý nhiệt tình.
Giờ em chả biết làm sao công ty thì đổ lỗi cho em là không điều tra kỹ lưỡng. Ai đã từng vướng trường hợp này cho em giải pháp với ạ