Chào cả nhà, biết là trên này nhiều thành phần nhưng đa số là các anh, chị em đã lớn, chín chắn và có gia đình, công ăn việc làm đàng hoàng, chả là thế này, em là đứa con trai duy nhất trong gia đình, gia cảnh thì cũng kha khá, em thì có học hành đàng hoàng và cũng nhận thấy mình cũng là đứa biết nghĩ chứ không phải thằng cù bất cù bơ, nhưng hơn 23 tuổi đầu rồi mà em vãn chưa có 1 định hướng cụ thể nào cho tương lai, kiến thức từ học hành có được cũng ít, quan hệ thì cũng chả rộng, kiến thức va chạm xã hội thì biết khá nhiều nhưng toàn cá lặt vặt, ra đời dễ bị người ta ức hiếp bắt nạt, nhiều lúc nghĩ mà thấy tương lai mình mờ mịt quá, đã thế hằng ngày em vẫn luôn động viên bản thân mình 1 cách suông bằng những suy nghĩ vớ vẩn, và ảo tưởng, phung phí thời gian cho những chuyện đâu đâu, ngoảnh lại thì mình vẫn là đứa chả có gì, chả ra gì so với bạn bè cùng trang lứa. Em thấy thất vọng lắm, mà thời gian thì cứ trôi quan ngày ngày. Em mong mọi người có chia sẻ hay phân tích và lời khuyên gì cho em với
bạn biết được mình có những nhược điểm là tốt rồi, biết là nhược điểm thì khắc phục từ từ: cố gắng mỗi ngày một tý
Ðề: Tâm sự của 1 đứa con trai trong gia đình cứ va chạm dần rồi sẽ đúc rút đc kinh nghiệm thôi e ạ,...
Ðề: Tâm sự của 1 đứa con trai trong gia đình Tặng bạn câu ngạn ngữ này nhé: Petit à petit, l'oiseau fait son nid ! Không anh sinh ra là hoàn thiện cả, mọi ước mơ, thành công đều là do làm việc, học tập, va chạm mà hình thành và có được. Bạn nên kiên nhẫn là làm từng chút một, từng vội vàng.
Ðề: Tâm sự của 1 đứa con trai trong gia đình thời sv ai chả lúc mông lung về tương lai. cứ mạnh dạn ra đời kiếm sống học hỏi dần dần bạn ah. trời ko phụ người có tâm
Ðề: Re: Tâm sự của 1 đứa con trai trong gia đình Làm gì thì cũg cần phải có đam mê. Em có thế mạnh là gia đình khá giả. Chắc ko đến mức vì việc gì đó mà phải hi sinh đam mê của mình. Cái quan trọng em phải biết em thích gì, muốn làm gì. Cứ bám vào đó mà định hướng tương lai cho mình. Chỉ có làm viêc với đam mê mới thực sự thành công được
Ðề: Tâm sự của 1 đứa con trai trong gia đình định hướng cho cs của mình một cách rõ ràng và cố gắng đạt đc bằng mọi cách. Phải có đam mê mới chinh phục đc cs
Ðề: Tâm sự của 1 đứa con trai trong gia đình mình 25 tuổi và vẫn mông lung. Nhiều lúc muốn buông xuôi!!!
Ðề: Tâm sự của 1 đứa con trai trong gia đình vậy thì bạn hãy lao ra ngoài đời mà tìm kiếm việc làm, làm nhiều việc thì sẽ thấy được 1 đam mê nghề nghiệp và theo đuổi nó, cứ ngồi viết văn chia sẻ với các mẹ thì cũng khó mà giúp được
Ðề: Re: Tâm sự của 1 đứa con trai trong gia đình 1 người không có đam mê thì sẽ phải làm ntn ạ. Em cũng gần giống a chủ topic. Nhưng e thì k biết mình đam mê điều gì. Không biết topic mình có bác sĩ tâm lí nào không
Ðề: Tâm sự của 1 đứa con trai trong gia đình Đừng buồn bạn ạ, bạn biết được mình có những nhược điểm là tốt rồi, biết là nhược điểm thì khắc phục từ từ
Ðề: Tâm sự của 1 đứa con trai trong gia đình Mình cũng đang trong tình trạng mọi thứ mông lung quá, đang tính nghỉ việc để định hướng lại mọi thứ đây (
Ðề: Tâm sự của 1 đứa con trai trong gia đình bạn học lĩnh vực nào nhỉ? sắp ra trường thì xin học việc ở nơi nào đó, vừa có thêm kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp, vừa có thể kiếm thêm tí xiền trang trải cuộc sống, thời buổi này thiếu gì việc để làm hả bạn, quan trọng là b có dám làm k ấy
Có làm, có va vấp thì em mới trưởng thành được. Lao động, lao động tích cực sẽ giúp bạn có những định hướng tốt hơn
mới ra trường nên cảm giác đó hầu như ai cũng có bạn ạ. bạn cứ cố gắng hết sức, dù là làm những việc lặt vặt rồi dần dần bạn sẽ ổn tinh thần và ổn mọi thứ mà
Nhiều lúc mình cũng như bạn, nhìn bạn bè có ck con, có công việc ổn định, lấy đc mấy ông ck vừa đẹp trai, lại tài giỏi mà thấy tủi quá, rõ là học thức mk hơn, quan hệ XH hơn, mà chỉ kém mỗi cái sắc, thế mà chả đâu vào đâu và lận đạn mãi đến giờ vẫn ngồi trên ghế nhà trường Nhưng thôi vẫn phải cố bạn ạ, hãy tự vẽ cho mình 1 viễn cảnh tương lai tươi sáng và phấn đấu đến đích đó. Mình vẫn hay mơ ước về giấc mơ tương lai ấy và tìm mọi cách để cố gắng, để đạt đc.