Tôi năm nay 26 tuổi. Là một cô gái năng động và nhiều chàng trai theo đuổi. Cũng từng trãi qua nhiều mối tình, buồn vui có hết... Cho đến 1 ngày, tôi gặp anh. Người đàn ông thay đổi cuộc sống của tôi. Khoảng thời gian 2 đứa yêu nhau không đủ dài nhưng đó là 1 cuộc tình khiến tôi phải nhớ mãi vì có quá nhiều nước mắt. Lúc đầu đến với nhau chúng tôi rất hạnh phúc, thầm cảm ơn trời cao đã ban cho tôi 1 người đàn ông tuyệt vời nhất. Nhưng bi kịch bắt đầu từ đây, khi tôi phát hiện ra anh là người có vợ và có 2 con, a lừa dối tôi từ độc thân sang ly hôn rồi đến ly thân, nhưng tình yêu chân thành của tôi và sự khéo léo của anh đã làm trái tim tôi yếu đuối, ly trí bị chôn sâu. Tôi thật sự không biết anh còn giấu tôi chuyện gì ở sau lưng nữa... Tôi bất lực khi phát hiện mình có thai. Tôi chỉ được nghe anh giải thích vì lý do công việc nên không thể ly hôn vợ ngay lúc này... Thế là cuộc sống của tôi chỉ trong nước mắt. Định mệnh của bé không an bài... Sau những tính toán thiệt và hại khi có sự ra đời của bé thì chúng tôi nhất trí đi bỏ thai. Nhưng khi bước vào phòng khám, nhìn kết quả siêu âm trên tay thì tự nhiên tình mẫu tử nỗi dậy, thương con nên tôi bỏ cuộc. Anh đã chủ động điện thoại cho ba mẹ tôi nói chuyện tôi mang thai, lúc đó ba mẹ rất shock. Trao đổi qua lại anh muốn chiệu trách nhiệm làm 1 cái đám cưới giả để che mắt bà con thiên hạ bên tôi để tôi được sinh con thoải mái. Được vài ngày thì ba mẹ tôi đổi ý buộc tôi phải phá thai và chấm dứt với anh, anh cũng cố gắng thuyết phục ba mẹ tôi lần nữa, cho chúng tôi cơ hội cuối, 3 ngày sau chúng tôi sẽ về quê gặp ba mẹ trao đổi việc hôn sự, nhưng sau 1 ngày ông trời không thương xót khiến cho ba anh mất đột xuất, thế là chuyến đi bị đẩy lùi lại. Anh rơi vào trạng thái hoảng loạn.... Gia đình tôi 1 lần nữa lại ép tôi phải bỏ thai, cứ nhồi nhét vào đầu tôi, cảm thấy rất áp lực. Hôm nay là ngày hoả táng của ba anh cũng là ngày tôi phải đi bỏ cốt nhục của mình. Tôi đi cùng chị gái, làm hết giấy tờ thủ tục, chỉ còn chờ uống thuốc nữa thôi. Lúc đó tôi rất sợ, bảo chị gái về trước, tôi ở lại uống 1 mình rồi về sau... Tôi ngồi ở đó chỉ biết khóc, đau lắm, thương con mà không làm gì bão vệ được con. Tôi đã cố gắng điện thoại và nhắn tin cho anh nhưng anh không nghe máy. A chỉ trả lời lại vài dòng. Tôi muốn gọi cho anh để nói rằng tôi không muốn bỏ con, muốn tìm động lực để tôi mạnh mẽ hơn... Ngồi cả ngày ở bệnh viện, tôi không biết mình phải làm sao nữa. Chợt nhớ lại cách 1 tháng mang thai tôi có dùng thuốc, thuốc này có thể gây quái thai, ngay lúc đó tôi gọi cho bác sĩ da liễu ở viên chăm sóc da tôi hay làm, bác sĩ nói khả năng dị tật hết 40%... Trong lúc mang thai tôi còn dùng 1 viên tránh thai khẩn cấp nữa, cộng thêm những ngày có thai tôi bị ho bị sốt triền miên.... Nhiều yếu tố cộng lại quá, mẹ tôi điện thoại khóc lóc bảo tôi bỏ thai, chị tôi trên đường về cũng luôn nhắc tôi phải bỏ thai, bạn bè ai cũng bảo tôi phải bỏ. Tất cả đều muốn con tôi phải chết, thất vọng tràn trề, cũng sợ con dị tật. Nghĩ về tương lai, tôi sẽ làm gì để nuôi con, vì công việc của tôi là sale, nhưng khi mang bụng bàu và có con nhỏ thì sao tôi có thể cho nó cuộc sống no đủ. Nghĩ tới đó thôi, tôi đau lắm. Ngồi khóc cả ngày ở bệnh viện... Cuối cùng tôi đành ngậm ngùi uống viên thuốc đó, lòng tôi đau quặn thắt, thương con nhưng không thể nào cho con cuộc sống. Giờ tôi cảm thấy hối hận lắm, hối hận vì uống viên thuốc đó, con đang chết dần trong bụng tôi, nó là đứa con đầu lòng của tôi. Mặc dù 6 tuần là ngắn ngũi nhưng 6 tuần đó tôi đã cảm nhận mình được làm mẹ và hiểu được tình mẹ yêu con thiêng liêng như thế nào... Tôi giận mình không giữ được con, buồn bản thân mong có con nhưng không thể nào cho con ra đời, buồn cho số phận không được mặc chiếc áo cưới cùng con chào đón những ngày hạnh phúc nhất.... " con ơi tha thứ cho mẹ, mong con hãy sớm siêu thoát, nếu có duyên hãy đầu thai làm con của mẹ 1 lần nữa con nhé. Mẹ yêu con"
Thương em quá! Phụ nữ nhiều khi cả tin và phải gọi là quá mù quáng khi yêu nên kết cục vẫn luôn là phụ nữ chịu thiệt thòi. Mong em hãy cứng rắn và sớm tìm được hạnh phúc mới trọn vẹn hơn!
thế mới bảo khi yêu thì ko nên quá hết mình, cần giữ cho mình 1 chút để đưa ra quyết định sáng suốt nhất. sau cú vấp này chúc bạn mau đứng lên và tìm được hạnh phúc của mình
Cuộc sống là những gì không thể nói trước được, nếu em theo thyết phật giáo thì đó là cái kiếp nạn mà em phải gặp trong kiếp này, biết là sẽ ân hận, sẽ day dứt suốt đời nhưng mong rằng em có thể đứng lên để làm lại cuộc đời vì con người ai cũng vậy, khổ trước sướng sau....
em cũng đang mang thai được 7 tuần, em chưa đi siêu âm, và em cũng uống 1 viên thuốc tránh thai khẩn cấp trong quá trình mang thai em sợ quá
Chị hàng xóm nhà mình cũng uống 1 viên TTKC nhưng trộm vía e bé sinh ra rất xinh xắn v khỏe mạnh, giớ bé đc gần 1,5 tuổi rồi.