Đối diện với cái chết, con người ta nghĩ gì? Note cảm động rơi nước mắt từ một cô bạn 20 tuổi trước ngày phẫu thuật. --------- SUY NGHĨ CUỐI CÙNG. Ngày mai mổ rồi. Cũng chẳng biết thế nào. Nghe loáng thoáng bác sĩ nói với mẹ mình chỉ có 30% thành công. Thế nên có thể những dòng mà mình đang viết bây giờ sẽ là những dòng viết cuối cùng trong cuộc đời mình. Đứng trước những thời khắc quan trọng thế này, sao mình cảm thấy bình lặng thế nhỉ. Tỉnh táo cực kì nữa. Thấy tỉnh ngộ nhiều thứ lắm. Phanh, Sói, Lâm, Kumio,.. và cả một đống dở hơi đáng yêu trong A9 của tao ơi... Tao nhớ bọn mày quá... Mới chiều nay thấy cả lũ vào thăm mà tao cứ nghẹn lòng thế nào í. Bọn mày làm tạo xúc động quá, làm tao khóc nữa. Cảm ơn tụi mày nhiều lắm. Những ngày đầu phát hiện ra bệnh, chúng mày là những đứa đầu tiên đã bên cạnh tao, vứt khăn giấy cho tao, mua Coca và paparoti dỗ dành tao... Chúng mày cho tao cảm thấy tao không một mình. Nếu tao còn sống qua ngày mai, tao sẽ dành tiền khao chúng mày một chầu thật to nhé. Tao cũng sẽ đi cùng lớp đến Bắc Giang quê Hiếu, sang năm chúng ta sẽ đi đến Đồ Sơn quê Sói. Nhớ nhé . Lúc này đây bố mẹ mình vẫn ở bên ngoài phòng bệnh. Bố mẹ không dám về, sợ mình xảy ra vấn đề gì. Cả đứa em gái hằng ngày toàn giận dỗi mình mà hôm nay cũng ngoan hơn với mình lắm. 19 tuổi rồi, mới một lần mời bố mẹ đi ăn bằng tiền của chính mình. Chưa mua được cho em gái một chiếc váy tươm tất. Ước mơ sau này đưa cả nhà du lịch thế giới sao tự dưng khó quá . Chợt nhận ra suốt từng ấy năm, chưa bao giờ mình được sống theo niềm yêu thích của bản thân. Mình đi học thêm vì bố mẹ bảo, thi vào chuyên Anh cũng vì bố mẹ đưa quyết định, đến lúc bảo học Kinh tế cũng vì nghe đâu làm ngành đó nhiều tiền. Luôn ở nhà ngoan ngoãn và không bao giờ về sau 10h tối. Ai cũng khen ngoan và giỏi... Nhưng bố mẹ ơi, thực ra con muốn nhiều hơn thế, có bao giờ bố mẹ hiểu không . Con muốn chạy ra đuổi bắt với bạn bè thay vì ngồi trong nhà và học đánh đàn. Con muốn chơi bóng rổ thay vì đi học nấu ăn. Con muốn học Văn thay vì chuyên Anh ấy. Nhưng cuối cùng con vẫn bỏ niềm yêu thích của mình, vì, “học văn thì lấy gì mà kiếm sống hả con?”... Con muốn vào ngành Tâm lí thay vì đi làm chuyên gia kinh tế... Mà thật ra bây giờ, được làm chuyên gia kinh tế cũng có thể là một ước mơ xa vời, mãi mãi xa vời... Nếu mà mình được sống lại 19 năm ấy nhỉ Bố mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng mà... Con sẽ chơi nhiều hơn. Con sẽ học ít hơn. Con sẽ mặc đồ rộng thùng thình mà con thích thay vì váy và áo sơ mi đoan trang hiền thục. Con sẽ học guitar thay vì piano. Con sẽ học tâm lí thay vì học kinh tế. Con sẽ đi phượt... Con sẽ đi học muộn vài lần, trốn học vài lần... Con sẽ xin phép để được về nhà sau 10h đêm... ... Và biết đâu, con cũng sẽ có can đảm để nói với người con đã thích suốt 8 năm rằng: “Tớ thích cậu lâu lắm rồi. Làm bạn trai tớ nhé”... Cuộc đời mình giống như được viết sẵn nên vậy. Được xác định là ngoan ngoãn, đảm đang. Được xác định là học giỏi và ở trường danh tiếng. Được xác định và gương mẫu và nghiêm túc...Giống một cuốn sách được viết sẵn và mình chỉ cần đọc nó, nghe theo nó, làm theo nó... Chỉ khi đối diện với cái chết mình mới thấy bình tâm và suy nghĩ cho cuộc đời. Nếu may mắn, mình vẫn còn được sống được sau ngày mai...mình sẽ viết tiếp cuốn sách cuộc đời mình, làm những điều mình muốn bằng chính đôi tay này...Chắc chắn thế. Tạm biệt những người thân yêu, hẹn gặp lại. Mùa thu này, tôi sẽ sống thêm một lần nữa! - Dương Mai -. Theo thông tin từ gia đình cô bạn, thì ca phẫu thuật đã thành công, cô bạn đã có cơ hội được sống thêm 1 lần nữa, hy vọng rằng Dương Mai sẽ đủ nghị lực để sống 1 cuộc đời ý nghĩa. Cô bạn ấy đã cho chúng ta một bài học đáng nhớ, hãy sống những ngày ý nghĩa nhất của cuộc đời mình, làm những điều mình muốn, chia sẻ yêu thương với gia đình và bạn bè, đừng để đến khi đối diện với sự sống và cái chết mới nhận ra ta đang sống hay chỉ là đang tồn tại.
Ðề: Tâm sự của cô bạn 20 tuổi trước ngày phẩu thuật Trong cuộc sống ai cũng muốn làm điều mình thíc nhưng vì hoàn cảnh nên chấp nhận ạ,
Ðề: Tâm sự của cô bạn 20 tuổi trước ngày phẩu thuật Hãy sống 1 cuộc sống thật ý nghĩa và làm những việc mà mình mơ ước. Nhưng ko phải là buôn thả với bản thân, vì như vậy chúng ta sẽ hối hận với điều mình đã chọn.... Vì mọi thứ cũng đến khi mình mất rồi mới thấy hối tiếc, hãy sống hết mình cho bản thân và cho gia đình, những người xung quanh.
Chúc mừng hạnh phúc lần thứ 2 đã tới với cô bé..Sống....vâng hãy sống cho mình,gia đình, bàn bè và cả ước mơ..Mình giờ cũng đã thấm câu nói đó khi gia đình mình cũng xảy ra biến cố mất người thân..Cảm ơn sự chia sẻ của mọi người.
Ðề: Tâm sự của cô bạn 20 tuổi trước ngày phẩu thuật Trái tim của chúng ta luôn yếu đuối và sợ hãi về những điều chưa diễn ra, chúng ta luôn cố gắng sống với những gì đã được cha mẹ định hình và sắp đặt trước mà k bao giờ dám tự tay viết nên cuộc đời của riêng bản thân mình. Sau này mình sẽ để cho con cái tự tìm kiếm hoài bão và ước mơ của nó, mình sẽ đứng bên cổ vũ thay vì mong nó thực hiện ước mơ của mẹ nó
Ðề: Tâm sự của cô bạn 20 tuổi trước ngày phẩu thuật Em từng xem 1 bộ phim, 1 nhân vật đã từng nói là: trái tim rất yếu đuối.Khi sợ hãi hãy đặt tay lên ngực và nói: Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hãy sống để có ước mớ bạn nhé.
Ðề: Tâm sự của cô bạn 20 tuổi trước ngày phẩu thuật Như được sống lại một lần sau khi chết một lần, mình tin rằng đây sẽ là cơ hội để bạn làm lại từ đầu bắt đầu cuộc sống mới và làm những gì bạn thích, chưa thực hiện được. Hãy trân trọng cơ hội bạn nhé!
Ðề: Tâm sự của cô bạn 20 tuổi trước ngày phẩu thuật Hãy tưởng tượng mình chỉ còn 1 tuần, 1 ngày, 1 giờ để sống, sẽ thấy cuộc đời thật đẹp và còn quá nhiều điều để làm
Ðề: Tâm sự của cô bạn 20 tuổi trước ngày phẩu thuật Mong bạn mai sớm bình phục để thử một lần thực hiện ước mơ
Ðề: Tâm sự của cô bạn 20 tuổi trước ngày phẩu thuật rất tuyệt đấy,,, hi vọng bạn ý sẽ sống theo cách của riêng mình, tự do muôn năm!!
Ðề: Tâm sự của cô bạn 20 tuổi trước ngày phẩu thuật khi ở giữa sự sống và cái chết con người ta sẽ yêu cuộc sống và khát khao được sống hơn. Mong bạn sớm bình phục
Ðề: Tâm sự của cô bạn 20 tuổi trước ngày phẩu thuật đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết con người ta luôn sống thật với lòng mình, cầu chúc cho cô gái mọi sự bình yên
Ðề: Tâm sự của cô bạn 20 tuổi trước ngày phẩu thuật Đọc bài của bạn mới thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. . Mong cô.bé sớm bình phục
Ðề: Tâm sự của cô bạn 20 tuổi trước ngày phẩu thuật hi vọng bạn có sức khỏe tốt sau phẫu thuật để thực hiện ước mơ của mình
Ðề: Tâm sự của cô bạn 20 tuổi trước ngày phẩu thuật cuộc đời quá tươi đẹp và mỗi chúng ta thì nên tận dụng mọi cơ hội và thời gian để sống có ích nhất, vì thời gian là không chờ đợi, Cầu chúc mọi điều may mắn sẽ đến với bạn nhé
Ðề: Tâm sự của cô bạn 20 tuổi trước ngày phẩu thuật tội bạn ghê...thế bạn ấy có qua được cuộc phãu thuạt này khong