tâm sự của con mọi người giúp đỡ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tuananh_yeume, 4/4/2015.

  1. tuananh_yeume

    tuananh_yeume Thành viên mới

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    em sinh năm 1995 nhưng đang học năm 2 trường đại học kinh tế kĩ thuật công ngiệp hà nội. em muốn tâm sự với các chị hoặc các cô các bác là nhà em không phải khá giả nói chung là không có gì cả ở với mẹ và bà nhưng nhà sau này không phải của em vì mẹ là con gái không ở cùng bố vì chuyện từ lâu rồi, em lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ quý mẹ nhất cho tới khi bạn bè ở trường chơi xấu không tốt với tự ti với hoàn cảnh nhà sông khép kín lắm ạ, cho tới khi lên lớp 7 điện tử do bạn bè rủ rê chơi 1 lần 2 lần ròi thành quen, suốt ngày đâm đầu vào game, em đọc được 1 số lí do là do ngoài đời không có nhiều bạn thì người ta chọn thế giới ảo, mặc dù biết nhưng do ít bạn nên em vẫn chơi không dứt ra được có lẽ bản lĩnh em không được cao nên em vẫn thế và vẫn thế, em buồn nhưng em không bỏ được vì ham mê và không có bạn nữa đôi khi bạn trên mạng lại làm cho em vui, bây giờ đang học năm 2 rồi em lại đâm đầu vào game có thể thức cả đêm để chơi em cảm thấy em nghiện nó quá vì ngoài đời khonong có gì vui thú cả, em biết mình không có điều kiện mà vẫn thế em thật nhu nhược quá phải không ạ, em rất thương mẹ nhưng cái xấu nghiện game làm em mất hết lí trí rồi em phải làm sao đây, em muốn đi làm kiếm tiến và làm không còn thời gian nghĩ tới game nữa nhưng em không biết phải làm gì khi con người của em là vậy. game nó làm em thành 1 người hư hỏng em biết nhưng em không thể bỏ được. ai giúp em trả lời với được không
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tuananh_yeume
    Đang tải...


  2. tuananh_yeume

    tuananh_yeume Thành viên mới

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    mọi người ơi ai cho emlowif khuyên hay có việc gì làm như gia sư lớp thấp nào đó khoogn cho em đilàm buổi tối ngoài giờ học được không ạ. E came ơn
     
  3. me_nhim_xitin

    me_nhim_xitin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Chia sẻ với em, chị thấy em đã biết nghĩ được như vậy rồi thì mình cố gắng thêm chút nữa là được thôi em a. em có thể đi làm gia sư, hoặc làm bất cứ công việc gì khác có thể là phụ vụ, bưng bê... miễn là em dành thời gian rảnh để làm việc kiếm tiền quên đi game. em đừng đặt nặng vấn đề làm công việc gì, phải lấy mục tiêu cai game ra làm đầu tiên. Chị thấy có nhiều bạn vì game mà mụ mị. cố gắng lên em nhé
     
  4. tuananh_yeume

    tuananh_yeume Thành viên mới

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    vâng em cảm ơn nhưng con người em xấu tính thế em ngại tiếp xúc chị ạ em không biết bắt đầu từ đâu và làm thế nào vì em ở nong thôn ít giao du ạ
     
  5. ntphuong_2012

    ntphuong_2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    3,759
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    Chả ai giúp bạn được vấn đề này ngoài bạn. Bạn hãy đứng lên và hành động chứ đừng tự nhủ
     
  6. tuananh_yeume

    tuananh_yeume Thành viên mới

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    vâng em muốn thế lắm ạ không biết ai có em nào cấp 2 không em gia sư
     
  7. ntphuong_2012

    ntphuong_2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    3,759
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    Bạn muốn gia sư thì có thể qua trung tâm hoặc đăng lên mục Việc làm mẹ nào có nhu cầu sẽ alo cho bạn thui
     
  8. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    ngày trước em cũng nghiện game lắm, chơi ngày chơi đêm. mn tưởng tượng, con gái chơi game mà trụ trên top thì biết là em chơi điên đảo thế nào rồi. Đến đợt thi đại học quyết tâm bỏ. Bán hết nick các kiểu đi. Mới đầu cũng vật vã và nhớ game lắm. như lên cơn nghiện. Mãi rồi quên luôn, giờ chả chơi gì nữa. Giờ lên mạng chỉ tán phét nhảm thôi :D
    em thấy mn nghiện thế giới ảo 1 phần là do ko có bạn ngoài đời. Mn nên quyết tâm bỏ đi ạ. Hãy kiếm cho 1 mình người bạn thật chứ ko phải hàng nghìn bạn online. Nó cũng khiến khả năng giao tiếp xã hội của mình kém đi nữa. Chúc mn "cai nghiện" thành công
    bỏ nhỏ: ngày trước em cũng có 1 mối tình "ảo", có gặp ngoài đời đi chơi vài bữa nhưng thấy khác xa với mình tưởng tượng nên cuộc tình nửa mùa ấy chả đâu vào đâu :D
     
  9. tuananh_yeume

    tuananh_yeume Thành viên mới

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    bạn là con gái nên sao bằng con trai nghiện thế nào hic tôi thi đại học còn chẳng ôn giờ dang học con không muốn đi học thi cũng bỏ hic\
     
  10. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Chị cũng chơi game nhiều, thậm chí bỏ làm để chơi game. Nhưng chị bỏ là bỏ được ngay, vì game chả có tác dụng gì cả. Em nên cân nhắc lại, nghĩ đến cái lợi, cái hại khi chơi game. Thực ra em dành nhiều thời gian để đi chơi loanh quanh HN thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Chúc em bỏ được game em nhé.
     
  11. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,692
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    đọc chả có dấu chấm gì cả em ơi
    Cái gì cũng là ham muốn nhưng mình có từ bỏ được hay ko là do bản thân mình
    Tâm sự ntn chị thấy e cũng tỉnh ngộ ra đấy chứ, em có thể tham gia các hoạt động của trường lớp, thiên nguyện của trường, phải enjoy thì mới thấy cs còn có rất nhiều điều cần phải làm
     
  12. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    b ơi con gái mà đã nghiện còn hơn con trai nhiều. đừng đổ cho việc đó mà đẩy nó làm lý do ko bỏ được game. Cái chính mình có muốn bỏ hay ko thôi. Đâu phải bệnh nan y mà bảo ko chữa được. Chúc b sớm bỏ được cái của nợ ấy.
    Hãy nghĩ đến cái tương lai - chả ai giàu vì chơi game cả, thằng duy nhất giàu là thằng chủ game, và nó giàu lên nhờ tiền chơi game của bạn - còn bạn sau nhiều năm xin tiền bố mẹ ăn học để nướng vào nó thì thu lại được gì? Đã bao giờ bạn ngoảnh lại nhìn bố mẹ mình mái tóc 2 màu sợi đen sợi trắng vất vả kiếm từng đồng cho bạn ăn học thì b lại cầm những đồng ấy mang đi mua thẻ game ko?
    Mình chơi game chả nạp đồng nào vào bao giờ. Toàn chơi rồi bán. Vì trẻ con lại chơi mà kiếm được tiền nên ham. Nhưng cái gì cũng chỉ được 1 thời là nó tàn. Khi game "loãng", "sập" thì chả ai biết và quan tâm b là gì. Bao thời gian thức ngày cày đêm cũng chỉ vứt sọt. Và mình thấy mình ngu.
    Bạn đăng bài nhờ mọi người giúp đỡ. Ai thảy vào cũng quan tâm động viên nhưng bản thân bạn ko cố gắng, bảo thủ và đổ lỗi cho hoàn cảnh này nọ. Thì chỉ phí sự quan tâm của các mẹ trên lcm đã dành cho bạn
     
  13. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Chả ai giải quyết vấn đề này ngoài em đâu em trai ạ.
    Thứ nhất: Em biết em mê game và đang muốn cai game, vậy chỉ cần cố gắng tìm kiếm 1 công việc khiến em bận rộn hơn
    Thứ 2: E nói em ở nông thôn ít giao du, haizzz, cái vấn đề ít giao du ko nên đổ lỗi cho việc em sống ở nông thôn đâu nhé, chị có lẽ là tiền bối của em, chị học cùng trg em, cũng ở nông thôn ra nhưng sao chị vẫn giao du rộng, bạn Vn, bạn nc ngoài đủ cả. Cái này thì em có thể cải thiện dần dần, nên biết chọn bạn mà chơi thôi.
    Thứ 3: Về điều kiện, chị chắc cũng chả hơn em khi mà bố chị mất khi chị chưa tròn 5t, mẹ chị thì bệnh tật nhưng vẫn một mình nuôi chị và anh trai chị ăn học đàng hoàng, cho 2 con học xong ĐH, rồi đứa nào muốn học lên mẹ lại nuôi tiếp.
    Hồi sv chị cũng đi làm thêm nhiều lắm, nhưng chỉ là làm lấy kinh nghiệm kỹ năng để ra trg dễ xin việc, đỡ mẹ luôn, chứ e đừng cho rằng mình kém cỏi hay tự ti mà ko phù hợp với công việc cần sự giao tiếp. Hãy cố gắng lên chàng trai. Em vẫn còn trẻ lắm :D
     
  14. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,094
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    em đã biết nghĩ được như vậy rồi thì hãy hành động đi!
     
  15. tuananh_yeume

    tuananh_yeume Thành viên mới

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    vang cam on moi nguoi a
    khong biet ai co viec gi cho em denlam luon k a
     
  16. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,929
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    Các mẹ trên diễn đàn khuyên e để e lấy tinh thần thôi. Còn suy nghĩ sâu xa đc đến đâu, hành động ra sao thì lại do e cả. Riêng đối với chị, gần 10 năm ở vị trí tuyển dụng, khi chưa gặp e, chưa nhận xét đc gì nhiều nhưng phải nói là sự vận động để vươn của e rất yếu. Cả 1 bài e viết k để người khác thấy đc sự khẳng định của e là e sẽ làm tốt công việc bằng nỗ lực của mình. iu điểm của e là thế này, thế này.. Nêu ra. E có phương tiện đi lạI k? Thời gian học ở trường thế nào?.. Gia sư thì e giỏi môn j chẳng hạn, e cũng chưa thể hiện đc dù chỉ 1 tẹo. Ngay cả việc gia sư, phụ huynh cũng muốn người truyền đạt kinh nghiệm, giảng bài cho con mình phải là người biết ăn nói rõ ràng, tự tin truyền đạt ý tốt đấy e ạ. E cũng nên vào các trang tuyển dụng kiếm thông tin, làm sẵn vài bộ hồ sơ rồi đến nộp xin phỏng vấn xem. Cái chuyện làm hsơ, tìm thông tin, đến nộp, phỏng vấn là quy trình e sẽ phải làm ít nhất 1 lần trong đời, có người còn f làm rất nhiều lần cho đến khi tìm đc cv phù hợp đấy. Phải tự mình rèn luyện từ cái nhỏ nhất. Tự tin trong mọi việc, mọi tình huống là e đã thắng 1 nửa rồi. Nhiều khi mọi người có công việc nhưng ngta sẽ lăn tăn liệu cô này có làm đc k hay gặp khó lại bỏ làm mất thì giờ của mình? Dù trực tiếp tuyển dụng hay gián tiếp ngta đều muốn chắc chắn e là người đc việc, hiệu quả cao, k đc sai hỏng nhiều do thiếu kinh nghiệm, thiếu tự tin, thiếu sự năng động, chậm thích nghi, k có ý trí quyết tâm e ạ. Muốn biết tại sao, thế nào, làm như thế nào... Thay vì luyện game, e hãy tìm đọc những quyển sách dạy kỹ năng thuyết trình, kỹ năng kinh doanh.... Cái gì mà khả năng và sở thích của e phù hợp, trau dồi dần dần rồi sẽ khác thôi.
     
  17. sosad

    sosad Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    2,131
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    173
    Chị thấy e nên tim viec lam thêm để hòa nhập hơn. Làm thêm ở chỗ nhìu ng đồng trang lứa vui lam như bbq, lote, kfc. Chị thấy họ tuyển ng thuong xuyen thik hop vs sv.ngày trc chị làm thêm ở bbq fải nói là vui oi la vui
     
  18. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Nói chung ý chí bạn kém, mà thêm nữa bít rõ câu chuyện của em hơn thì mình thấy, nếu mình là người cần thuê gia sư, cũng k chọn em được. Kiến thức, kinh nghiệm xã hội, ý chí, cái gì cũng thiếu thì dậy ai được.
     
  19. Mays

    Mays Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2014
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Kẻ thù lớn nhất đời người chính là bản thân mình, chúc bạn chiến thắng nó!
     

Chia sẻ trang này