Kinh nghiệm: Tâm Sự Của Một Bà Mẹ Đơn Thân Lo Học Hành Cho Con

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi thammy66, 3/8/2018.

  1. thammy66

    thammy66 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/7/2018
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thuần nông. Tôi tự ý thức được nếu mình không cố gắng học thật giỏi thì sẽ không thoát khỏi cảnh nghèo khó. Ngay từ nhỏ, tôi đã cố gắng miệt mài học, có những lúc đói quá tôi nhưng vì bố mẹ nên tôi tự nhủ bản thân cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi nhớ có 1 lần tôi được cử đi thi học sinh giỏi, nhìn bạn bè được bố mẹ đưa đón cho đi ăn bún phở. Còn tôi, chỉ 2 cái bánh rán 5000 đồng. Chảy nước mắt nhưng không sao tôi quen rồi mà. Tôi phải vì gia đình

    Cuộc sống của tôi cứ trôi đi như vậy trong sự cố gắng không ngừng. Tôi yêu và thương nhớ cũng nhiều người nhưng những mối tình của tôi không được bao lâu vì tôi nhạy cảm và tôi luôn muốn được che chở, bao bọc và họ không thể lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Tôi tủi thân và chúng tôi lại xa nhau nhanh chóng cũng như cái cách mà chúng tôi đến với nhau.

    Tôi đỗ Đại học và ra trường. Tôi gặp anh, một người đàn ông hơn tôi 8 tuổi chững chạc nhưng gia cảnh nghèo khó. Đến giờ phút này tôi cũng không hiểu vì sao tôi đến với anh. Có phải tôi có sự đồng cảm với gia cảnh của anh. Chúng tôi cưới nhau khi tôi có 1 công việc tạm gọi là ổn ổn. Chúng tôi có 1 bé gái kháu khỉnh, bụ bẫm trộm vía. Nhưng sinh con ra lại thêm 1 khoản tiền phải lo. Chồng tôi không tu chí làm ăn, sinh ra ăn chơi và nhậu nhẹt, ngày qua tháng. Chúng tôi dần dần rời xa nhau và chúng tôi ly hôn như một tất yếu.

    Và tôi trở thành 1 bà mẹ đơn thân

    Một mình gồng gánh nuôi con, con tôi lớn lên trong sự thiếu vắng của người cha. Tôi luôn mong con tôi sẽ không khổ như tôi và sẽ được học hành đàng hoàng tử tế. Đấy là ước vọng lớn nhất đời tôi. Tôi muốn là người bạn đông hành cùng con, bên con mọi lúc. Mọi thông tin gì về học hành tôi luôn muốn dặn dò con để con nắm được, không thua kém bạn bè.

    Con tôi sắp bước vào lớp 10. Tôi vô cùng căng thẳng và hoang mang không biết con có vào được lớp 10 không. Sang năm lại thay đổi quy chế thi, thi tổ hợp và bỏ điểm cộng. Với tôi là 1 sự kinh khủng. Bao nhiêu vốn tôi tích góp tôi giành dụm hết cho con đi học thêm nhà cô và các trung tâm vơi hy vọng lớn nhất con tôi bằng bạn bè.

    Dường như với mẹ con tôi làm việc cật lực cả ngày và tối thì đi học thêm. Con tôi gầy trông thấy vì quá sức với con. Tôi xót con vô cùng, nước mắt lăn dài bao đêm vì thương con nhưng không biết phải làm sao để cho con bớt vất vả. Giá như tôi có thể học hộ con, ốm hộ con, thi hộ con. Mọi vât vả hãy để tôi gánh vác. Con tôi đã quá vất vả rồi, đã quá khổ rồi.

    Tôi cũng được nghe bạn bè giới thiệu 1 trung tâm ở trên địa bàn quân Ba Đình về ôn thi luyện 9 vào 10, ngoài cơ sở vật chất hiện đại, phòng rộng thoáng có cây xanh, thầy cô giáo tâm huyết và có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường top đầu Hà Nội thì phương pháp giảng dạy hiện đại tích hợp giữa kiến thức theo chuẩn Bộ Giáo dục thì phương pháp học trải nghiệm, dạy kết hợp cả kỹ năng sống là điều mà tôi hoàn toàn tin tưởng vì tôi hiểu bản chất bé rất nhút nhát.

    Tôi hiểu rằng rất ít trung tâm làm được như vậy, họ chủ yếu nhồi nhét kiến thức và học sinh không được học trải nghiệm. Tôi hoàn toàn yên tâm giao cả thế giới của tôi cho Novaedu – luyện thi ôn 9 lên 10
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thammy66
    Đang tải...


  2. khoale06092009

    khoale06092009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2015
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Chào em.

    Đọc tâm sự của em, chưa hiểu con em căng đến đâu nhưng thực sự chị thấy em phải xem lại mình trước. Chị có cảm nghĩ là em đang quá căng thẳng. Để cho con có thể học và thi tốt thì em phải là điểm tựa cho con trước tiên. Em phải mạnh mẽ, ý chí thì con em nó mới có chỗ để dựa vào.

    Hoàn cảnh của em ngày nhỏ cũng có thể nói là vất vả nhưng cũng chưa phải là bi đát lắm đâu. Thế hệ 7X đời đầu tụi chị còn vất vả hơn thế rất nhiều. Thậm chí, tụi chị còn không có cơm mà ăn. Nhịn đói và lao động quần quật là cả một ký ức tuổi thơ không bao giờ quên.

    Kỳ thi vào 10 là một kỳ thi vô cùng quan trọng. Thậm chí nó còn quan trọng hơn rất nhiều so với kỳ thi đại học. Từ lớp 9 lên lớp 10, các con đang trong độ tuổi dở dở ương ương. Nếu sơ sảy không vào được trường tốt thì rất có thể các con sẽ phải học trường dân lập, học phí cao, chất lượng không tốt. Tuy nhiên, đó cũng không phải là tất cả đâu. Em cứ bình tĩnh hướng dẫn và động viên con. Giờ đây, em đã xác định "
    Tôi hoàn toàn yên tâm giao cả thế giới của tôi cho Novaedu – luyện thi ôn 9 lên 10" thì còn gì để lo lắng nữa. Chị không hiểu hết ý nghĩa câu này của em (em đang quảng cáo cho trung tâm này hay chỉ viết ra để tự động viên tinh thần của mình) thì chị vẫn nhắc em: nhắc con tự lập, chủ động trong việc học, tự tin vào kiến thức của mình. Thày cô, trung tâm nào thì cũng chỉ giúp các con được phần nào mà thôi. Bên cạnh đó, em là mẹ, đặc biệt lại một mình nuôi và dạy con, em phải có cái nhìn tổng quát, bao dung, định hướng và là chỗ dựa vững chắc cho con. Đừng kỳ vọng quá cao, hãy đặt niềm tin vào con mình. Yêu và thương con hết mực, trân trọng mọi thành quả con đạt được.

    Chị tặng em câu chuyện trong đường link này. Chị nghĩ nó sẽ giúp ích cho em :


    Chị cũng là một bà mẹ đã từng theo con thi vào lớp 10 ở Hà Nội và sau đó là thi đại học nên cũng rất hiểu cảm xúc của em. Chúc em thành công :)
     
    thammy66 thích bài này.
  3. thammy66

    thammy66 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/7/2018
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    cảm ơn chị, cảm xúc thôi, năm vừa rồi tỷ lệ thi vào lớp 10 đông quá, thật lo lắng khi con vào lớp 10
     
  4. khoetn112

    khoetn112 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/5/2018
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Kiến Đen Tây Tạng [/b] - bổ thận tráng dương
    Thuốc cương dương Kiến Đen Tây Tạng có tác dụng bổ thận cường dương, bồi bổ cơ thể, dùng trong những trường hợp như yếu sinh lý nam, Xuất tinh sớm, giảm ham muốn , rối loạn xuất tinh, kéo dai thời gian quan hệ, thể lực suy nhược

    [​IMG]



    Giá bán : 50.000/ viên ( 500.000/hộp 10 viên)


    Cách Dùng:- Dùng cho nam giới từ 18 tuổi trở lên- Uống 1viên/lần. Tối đa 1ngày chỉ được dùng 1viên, uống thuốc không liên quan đến bữa ăn- Uống trước 40 - 60 phút. Hiệu quả của Viên hoàn kiến càng đen duy trì đến 24h sau khi uống.- Nên uống kèm với nước ấm. Không nên sử dụng chất kích thích khi uống thuốc

    $Link$
     

Chia sẻ trang này